TTVH Online

Gerard Pique chắc chắn không đến Man City vì 'quá yêu Man United'

01/03/2016 06:46 GMT+7

Hậu vệ Gerard Pique của Barcelona nói rằng anh quá yêu đội bóng cũ Man United, vì thế sẽ không gia nhập Man City, mặc dù HLV Pep Guardiola sẽ bắt đầu ngồi lên chiếc ghế nóng ở Etihad từ mùa tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Gerard Pique của Barcelona nói rằng anh quá yêu đội bóng cũ Man United, vì thế sẽ không gia nhập Man City, mặc dù HLV Pep Guardiola sẽ bắt đầu ngồi lên chiếc ghế nóng ở Etihad từ mùa tới.

Ngay sau khi dẫn dắt đội một Barca hồi mùa Hè 2008, Guardiola đã đưa Pique trở lại sân Camp Nou từ Man United. Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, Pique nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ hay nhất thế giới và cùng Barca thống trị bóng đá thế giới.

Vì vậy, việc Guardiola đồng ý dẫn dắt Man City từ mùa Hè 2016 khiến dấy lên đồn đoán rằng Pique sẽ theo chân thầy cũ tới Etihad. Tuy nhiên, trung vệ người Tây Ban Nha đã bác bỏ khả năng này, bởi anh quá yêu đội bóng cũ mà mình đã gắn bó từ 2004 tới 2008.


Pique khi còn khoác áo Man United

“Tình yêu của tôi dành cho Man United là quá lớn để tôi có thể ký hợp đồng với Man City, dù Pep Guardiola là một HLV vĩ đại. Tôi đang rất hạnh phúc ở Barcelona. Man United là đội bóng thứ hai của tôi, nhưng tương lai của tôi là ở Barca. Tôi rất tự hào được chơi bóng ở Barcelona. Tôi nghĩ rằng đây là đội bóng hay nhất thế giới”, Pique nói trên Periscope.

“Tôi muốn thử sức ở một giải đấu khác khi sắp giải nghệ. Tôi không biết liệu có phải đó là Colombia hay không bởi tôi muốn làm điều đó vì Shakira, nhưng chẳng ai có thể đoán trước tương lai”, Pique nói tiếp.

Pique cũng nói về những bài học mà anh học được trong quãng thời gian khoác áo Man United. “Nếu bạn muốn chơi cho một đội hàng đầu trong 10, 12 hoặc thậm chí là 15 năm, bạn phải biết vượt qua những thời điểm khó khăn và không được phép thất vọng. Bởi việc bạn mắc hai hoặc ba sai lầm không có nghĩa rằng bạn là một cầu thủ tồi hay một thảm họa. Nhưng khi mọi thứ suôn sẻ và bạn giành các danh hiệu, nhận được nhiều giải thưởng, bạn cũng không thể nghĩ rằng bạn là số một bởi đó là bước đầu tiên đi tới thất bại”.

“Chẳng hạn khi tôi mới 17 hoặc 18 tuổi ở Man United, tôi không được ra sân thường xuyên và nó thật sự ảnh hưởng tới tôi. Tôi không hiểu tại sao mình không được ra sân nhiều hơn. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới tôi ở khía cạnh bóng đá, mà còn là gia đình của tôi nữa, những người luôn bên cạnh tôi vào thời điểm khó khăn. Còn khi mọi thứ tốt đẹp bắt đầu đến, lúc tôi tới Barca lúc 21 tuổi, tôi đã giành mọi danh hiệu có thể và trở thành ngôi sao. Qua thời gian, bạn nhận ra rằng bạn sẽ đối mặt với quãng thời gia khó khăn như bất cứ ai khác và bạn cần đứng dậy”.

Pique và các đồng đội đang hướng tới cú “ăn ba” thứ hai liên tiếp. Barca đang dẫn đầu Liga với 8 điểm nhiều hơn Atletico, đã lọt vào Chung kết Cúp nhà Vua và đặt một chân vào vòng Tứ kết Champions League (thắng Arsenal 2-0 ở lượt đi ngay trên sân khách).

V.M
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN