TTVH Online

Van Gaal còn 'thi đấu' nổi bật hơn cả Sanchez

01/03/2016 07:02 GMT+7

Louis van Gaal tự dưng lăn đùng ra mặt cỏ để phàn nàn với trọng tài thứ tư về một tình huống ở trên sân. Cả thế giới mạng bùng nổ với pha thể hiện hài hước ấy.

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal tự dưng lăn đùng ra mặt cỏ để phàn nàn với trọng tài thứ tư về một tình huống ở trên sân. Cả thế giới mạng bùng nổ với pha thể hiện hài hước ấy.

Họ bảo Van Gaal làm thế để mô tả pha ngã vờ của Alexis Sanchez trên sân. Pha ngã vờ nào? Có lẽ bạn phải lùng sục các clip trên Youtube để tìm lại tình huống ấy. Cú ngã của Van Gaal thì tràn lan, cú ngã của Sanchez thì lặn mất tăm. Bởi vì trận đấu Man United thắng Arsenal 3-2 vừa qua, ngay đến Van Gaal “thi đấu” còn nổi bật hơn Sanchez!

Sanchez chưa khỏe hẳn ư? Không hề. Anh rất khỏe, chạy rất nhiều và vẫn giàu tính chiến đấu. Hậu vệ cánh phải trẻ măng Varela đã phải ôm Sanchez lại vì quá đuối trong một pha đua tốc độ ở biên. Sanchez đá thấp, bị phạm lỗi liên tục, di chuyển liên tục, tranh chấp liên tục. Nhưng anh không đặt dấu ấn nào. Không kiến tạo, không ghi bàn, không một lần dứt điểm trúng đích.

Thế là quá ít trong bối cảnh Arsenal như pháo ẩm, cần một người cầm mồi lửa lên châm ngòi rồi hét một tiếng thật to. Tinh thần thi đấu uể oải bị cựu HLV Graeme Souness chỉ trích tơi bời trên Daily Mail. Không có Tony Adams, không có Patrick Vieira. Mesut Oezil tỏa sáng chỉ kém Marcus Rashford của đối phương tí chút, ghi 1 bàn, kiến tạo 1, nhưng lập công xong anh cũng chỉ lầm lũi chạy về, miệng không nở một nụ cười. Đó không phải thủ lĩnh, dù đó là ngôi sao. Sanchez phải là thủ lĩnh!

HÀI HƯỚC: Van Gaal tự ngã để giải thích hành động 'ăn vạ' của cầu thủ Arsenal

HÀI HƯỚC: Van Gaal tự ngã để giải thích hành động 'ăn vạ' của cầu thủ Arsenal

Trong trận đấu gặp Arsenal ở vòng 27 Premier League tại Old Trafford, HLV Van Gaal đã bất đồng với quyết định của trọng tài. Sau một hồi đôi co với trọng tài bàn, nhà cầm quân người Hà Lan đã tự ngã xuống để giải thích.


Sanchez cứ “mất tích” thì nguy

Sanchez chưa gánh vác được nhiệm vụ nặng nề đó kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 11. Đá 9 trận, anh ghi chỉ 1 bàn. Kì vọng vào anh cao nhất là ở trận gặp Barcelona tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sanchez cũng rất cố gắng đấy chứ: Chạy hơn 10 km, xông xáo, năng nổ cả trận, tăng tốc liên tục. Nhưng kết cục vẫn là không dứt điểm trúng đích cú nào! Tức là: Anh rất cố, nhưng anh mới trở lại sau chấn thương, thực tiễn thi đấu còn ít. Với một cầu thủ rất cần cảm giác không gian tốt như Sanchez thì đây là thiếu hụt quá lớn, cho dù tinh thần anh lúc nào cũng hừng hực.

Trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, Sanchez từ người hùng, trở thành người vạch ra vấn đề nghiêm trọng nhất của Arsenal. Ngôi sao đã mua, nhưng thủ lĩnh chưa có. Arsene Wenger bị chất vấn cả tỉ lần về chuyện này, nhưng ông dường như không muốn giải quyết. Souness bảo ông có thể tưởng tượng được phòng thay đồ Arsenal giữa trận gặp Man United im phăng phắc. Im vì buồn. Vì chẳng ai đủ can đảm lên tiếng. Không ai có sự hăng hái để thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu, để làm lại từ đầu, để lội ngược dòng, thắng vì sĩ diện của “Pháo thủ”.

BÌNH LUẬN: Ai điếu cho Arsenal ư? Cứ hượm đã!

BÌNH LUẬN: Ai điếu cho Arsenal ư? Cứ hượm đã!

Để nói về thất bại của một đội bóng mình không ưa thích, hay để nói về chiến thắng của một đội bóng trong tim mình là một điều quá dễ. Nhưng để phán đoán một điều gì đó trong tương lai thì khác hẳn.


Sanchez hừng hực nhưng dường như ngọn lửa ấy không lan truyền được tới các đồng đội của mình, dù đối phương nói thẳng ra chỉ là đội quân ô hợp của những cầu thủ trẻ, với 2 người… ra mắt ở Premier League.

Khi thuốc súng ẩm ướt thì ngọn lửa Sanchez quá bé nhỏ để thắp lên hy vọng cho Arsenal. Cúp Premier League đã ngày càng xa trong khi Champions League coi như đã vẫy tay tạm biệt. Nhìn mà xem, đến Van Gaal còn máu lửa hơn họ cơ mà!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN