TTVH Online

Hà Nội T&T thua đau, HLV Phạm Minh Đức chê học trò 'non'

20/02/2016 20:03 GMT+7

HLV Phạm Minh Đức đã thẳng thắn chê bai các hậu vệ Hà Nội T&T sau thảm bại 0-3 trước FLC Thanh Hóa tại vòng 1 V-League 2016 chiều nay 20/2.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phạm Minh Đức đã thẳng thắn chê bai các hậu vệ Hà Nội T&T sau thảm bại 0-3 trước FLC Thanh Hóa tại vòng 1 V-League 2016 chiều nay 20/2.

Đương kim Á quân đã phải nhận trận thua “vỡ mặt” trước Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa. HLV Phạm Minh Đức thừa nhận: “Tôi đã biết trận gặp Thanh Hóa sẽ rất khó khăn nên chuyện thua là bình thường thôi.

Nhưng tôi đã nghĩ nếu thua, Hà Nội T&T sẽ chỉ thua một bàn. Tôi không nghĩ là đội sẽ thua nhiều tới như thế. Thanh Hóa giàu kinh nghiệm hơn, chúng tôi lẽ ra phải nhập cuộc thận trọng hơn”.

Sử dụng hàng phòng ngự siêu trẻ, ông Đức đã phải nhận chén đắng. HLV này tiếp tục: “Hàng thủ của chúng tôi gần như toàn cầu thủ trẻ. Nhiều người không được chơi đúng với sở trường khi đào tạo. Các trung vệ mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn.
FLC Thanh Hóa thắng dễ Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương giành 3 điểm

FLC Thanh Hóa thắng dễ Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương giành 3 điểm

FLC Thanh Hóa đã phát huy tối đa thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội T&T. Trong khi đó trên sân nhà, SHB Đà Nẵng cùng B.Bình Dương đồng loạt giành 3 điểm trước Đồng Tháp và XSKT Cần Thơ.



Giá như hôm nay, tôi có trong tay những cầu thủ tốt hơn thì đỡ quá. Hiện tại, cầu thủ của tôi tấn công giỏi nhưng phòng ngự quá non. Điều đó khiến quá trình tiếp quản đội bóng của tôi gặp khó khăn”.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Ngô Văn Hòa tỏ ra hài lòng: “Tỷ số 3-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Hà Nội T&T là đội bóng tốp đầu V-League.

Nhưng theo tôi, HLV Phạm Minh Đức mới về được 3, 4 ngày, cách xây dựng đội hình lại khác anh Hùng nên dù lực lượng Hà Nội T&T rất tốt, anh Đức cũng cần thời gian để áp đặt phương pháp của mình. Trận thua hôm nay chưa thể nói lên điều gì”.

Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN