TTVH Online

Klopp và câu chuyện chiếc đồng hồ quả lắc

01/02/2016 19:38 GMT+7

Liverpool bắt đầu tháng 1/2016 với West Ham và kết thúc tháng đầu tiên ấy cũng với chính đối thủ đó. Và Juergen Klopp đã không thể thắng được Slaven Bilic, thất thủ 0-2 ở Premier League và hòa 0-0 ngay tại Anfield ở Cúp FA.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool bắt đầu tháng 1/2016 với West Ham và kết thúc tháng đầu tiên ấy cũng với chính đối thủ đó. Và Juergen Klopp đã không thể thắng được Slaven Bilic, thất thủ 0-2 ở Premier League và hòa 0-0 ngay tại Anfield ở Cúp FA.

Giữa hai trận gặp West Ham của tháng 1, Liverpool chơi 7 trận và chỉ kiếm được 3 chiến thắng, rải đều ở 3 giải đấu của nước Anh mà họ hiện đang tham dự.

Klopp cần làm quen với bóng đá Anh

Một chuỗi 9 trận mà chỉ có 3 chiến thắng, đó không phải là một kết quả tốt đối với một đội bóng lớn như Liverpool. Và nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng chuỗi 9 trận trong 29 ngày ấy là một mật độ thi đấu kinh hoàng dẫn tới kết quả của Liverpool không được thuận lợi. Biện giải đó không sai, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ của biện giải không hơn không kém.

Thực tế bóng đá Anh là vậy, không phải chỉ có mình Liverpool phải trải qua lịch thi đấu dày đặc như vậy. Các đội bóng lớn, với sự dàn trải ở các mặt trận, rất dễ rơi vào trạng thái tương tự Liverpool. Chẳng hạn như ở tháng 1 này thôi, trong 29 ngày như thế, Man City cũng phải chơi tới 8 trận, một lịch thi đấu không nhẹ nhàng hơn là mấy. Và vào tháng 2, Man City sẽ phải chơi 6 trận trong 25 ngày.

Trước thực tế này, Klopp sẽ phải tập làm quen dần nếu ông muốn làm việc ở Anh lâu dài. Và chắc ông cũng đã nhận ra rằng ở Anh từ xưa tới nay, chẳng mấy HLV than phiền về việc đội của họ phải chơi quá nhiều trận trong 1 tháng nào đó. Thứ duy nhất mà có người nào đó than phiền chẳng qua chỉ là kỳ nghỉ Đông, điều bóng đá Anh hoàn toàn thiếu vắng.

Sau trận thắng chật vật của mình ở Cúp FA, Arsene Wenger của Arsenal có nói một câu rất hay rằng: “Người ta không thể thắng Cúp FA nhờ vào những đứa trẻ”. Nhiều người nghĩ, ông nói vậy để bài bác lại những ai vẫn từng mỉa mai Arsenal chỉ là những đứa trẻ chơi bóng, kiểu mỉa mai đã tồn tại vài năm trở lại đây. Nhưng nhận xét của Wenger khá chính xác.

Khoảng cách giữa các đội bóng khá và trung bình của Premier League đối với các đại gia không còn quá rộng như ngày trước nữa. Và khi các đội bóng khá và trung bình coi Cúp FA hay Cúp Liên đoàn là cửa sáng để bước ra châu Âu mùa bóng sau, cuộc chiến ở đó sẽ vô cùng quyết liệt. Trong khi đó, các đại gia lại phải tính toán quá nhiều, cho nhiều đấu trường khác nhau. Chiến thắng trong hoàn cảnh ấy không dễ chút nào.

Cần xác định mục tiêu ưu tiên

Và đó là điều Klopp cần phải tìm hiểu kỹ bởi dường như ông đang đặt quá nhiều tham vọng ở tất cả các đấu trường Liverpool đang góp mặt. Lực lượng của ông có trong tay không đủ dày để nuôi tham vọng theo kiểu này, kể cả khi ông có được những tăng cường trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Cuốn tự truyện không chính thức của Klopp xuất bản gần đây có nhan đề là “Chiếc đồng hồ Klopp tích tắc thế nào” (How the Klopp Ticks on) với cách chơi chữ từ tên của ông (Klopp) với chiếc đồng hồ (Clock). Lối chơi chữ đó quả thật rất thú vị khi triết lý bóng đá của Klopp yêu cầu một cường độ hoạt động, mật độ hoạt động của cầu thủ như cái cách quả lắc đồng hồ vận hành. Nó nhịp nhàng, đều đặn nhưng liên tục và không mệt mỏi. Song, con người không thể như quả lắc đồng hồ bởi năng lượng của con người là có hạn. Sự khai thác đến vắt kiệt sẽ chỉ dẫn đến chấn thương, và tất nhiên là cả những kết quả không vừa ý.

Ngay cả chiếc đồng hồ cũng cần nguồn năng lượng của nó, có thể là chạy pin hoặc phải lên dây cót, tức là phải có nguồn dự trữ. Bởi thế, đeo đuổi nhiều tham vọng chỉ là một giấc mơ xa vời.

Đặt ưu tiên cho các mục tiêu luôn là cách làm khoa học mà những người lãnh đạo cần phải rành rẽ hơn cả. Còn khi đã “nai nịt” kỹ càng rồi, chuẩn bị được một lực lượng dồi dào rồi, khi ấy mới là lúc để chinh phục giấc mơ tham vọng thâu tóm mọi danh hiệu của mùa giải, điều mà cho đến nay, ở châu Âu cũng mới chỉ có Barca đã làm được.

9 Liverpool đã thủng lưới 9 bàn trong 5 trận cho tới trước khi gặp West Ham.

7 Liverpool chưa bao giờ thua trận trước West Ham ở Cúp FA, đá 7 trận, thắng 4 và hòa 3.

2 West Ham chỉ thắng 2/11 trận sân khách gần nhất ở mọi giải đấu.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN