TTVH Online

GÓC ANH NGỌC: Giấc mơ Messi trên lưng áo nilon

22/01/2016 13:57 GMT+7

Một chiếc túi nilon mua hàng ở siêu thị được mặc thành áo, với số 10 và tên Messi sau lưng.

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiếc túi nilon mua hàng ở siêu thị được mặc thành áo, với số 10 và tên Messi sau lưng. Mặt của chú bé không ai thấy. Chú bé là ai, chú sống ở đâu, cuộc sống của chú, hiện tại và tương lai thế nào, không ai biết. Chỉ biết rằng, tấm ảnh được đưa lên một trang Twitter viết bằng tiếng Thổ đã lan đi khắp thế giới trong những ngày qua.

Đứa trẻ còn rất nhỏ, mặc một chiếc áo len đã cũ, và choàng ra ngoài là một mảnh túi nilon mua hàng trong siêu thị, có sọc xanh như của đội tuyển Argentina, với số 10 được viết lên bằng bút dạ, bên trên đó là một cái tên mà bất cứ ai yêu bóng đá trên thế giới đều biết, Messi. Đấy là một hình ảnh đẹp đẽ và dường như có vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng trong một khung cảnh xung quanh quá buồn tẻ và lạnh lẽo. Không có ai ngoài cậu bé và người đã chụp tấm ảnh này.

Cậu bé là ai, sống ở đâu? Ngay cả chính Lionel Messi cũng muốn biết điều ấy, khi thông qua câu lạc bộ người hâm mộ của anh để tìm hiểu thêm thông tin nhằm liên lạc với cậu, và nếu có thể, sẽ giúp đỡ cậu. Trên trang twitter chính thức của câu lạc bộ này (#messi10stats), họ viết: "Chúng tôi đã nhận được một lời nhắn từ Messi. Chúng tôi muốn biết cậu bé này là ai để có thể làm được một điều gì đó cho cậu". Hiệu ứng mạng xã hội bắt đầu từ Fanatik, một trang web thể thao nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kì. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hàng nghìn bình luận về bức ảnh và hình ảnh cậu bé được lan truyền liên tục trên internet. Có người đã nhìn khung cảnh và nói rằng, có lẽ, cậu bé đang ở Dohuk, Iraq. Người thì bảo, đấy là Syria, người lại nói là Afghanistan. Cho đến giờ, vẫn không ai biết đấy là đâu. Một chiến dịch tìm kiếm nhờ mạng xã hội có tên gọi "Một chú bé ở Iraq" đã bắt đầu.



Messi sau lưng chiếc áo nilon

Nhưng dù chú bé là ai và đến từ đâu, thì các trang mạng xã hội đã làm được một điều phi thường: đem đến cho thế giới hình ảnh về một nhân vật có thật, sống ở một nơi nào đó nghèo đói và buồn tẻ, có thể đang chìm trong chiến tranh, và mang trong mình một niềm đam mê được chia sẻ bởi hàng triệu đứa trẻ khác trên thế giới, dù nghèo đói hay no đủ, dù sung sướng hay đau khổ: bóng đá. Chính bóng đá, như một tôn giáo, và những ngôi sao của trái bóng, như những vị thánh, đã san bằng mọi khoảng cách về địa lí, giai cấp, hoàn cảnh sống để tạo ra những giấc mơ lớn cho mọi đứa trẻ. Nhưng những tấm ảnh về các đứa trẻ nghèo, trên lưng áo rách là những cái tên huyền thoại, quả bóng đôi khi chỉ là những miếng giẻ và sân bóng là những khoảnh đất đầy bụi, gồ ghề và sỏi đá dễ khiến chúng ta xúc động.

Messi cân bằng số trận với Di Stefano

Messi cân bằng số trận với Di Stefano

Leo Messi tiếp tục đạt tới một cột mốc đáng tự hào nữa trong màu áo Barca. Sau khi ra sân ở chiến thắng 6-0 trước Athletic Bilbao, Messi đã có trận thứ 329 ở Liga, qua đó san bằng thành tích của tiền bối đồng hương Alfredo Di Stefano.


Chợt nhớ đến một cậu bé tôi đã gặp ở Nam Phi 6 năm về trước. Matthew, tên cậu, đã 17 tuổi, nhưng nhỏ bé và mảnh khảnh như một cậu bé chỉ 12-13 tuổi. Cậu sống trong một khu vực nghèo đói và tội phạm. Cậu cười, bảo: "Cháu mơ trở thành Beckham". Cũng chợt nhớ đến một cậu bé gày gò vừa đá bóng vừa hát một bài rất buồn trong một khu ổ chuột của Rio de Janeiro mà tôi đã ghé qua trong chuyến đi Brazil 2 năm trước. Xung quanh chúng là những con đường đầy rác rưởi, những dây điện lòng thòng, những cống rãnh hôi thối, những bức tường lở loét và bao cảnh đời lầm than, bị gạt ra bên lề. Những đứa trẻ ấy, trong cuộc sống gian khó, đầy rủi ro và tàn nhẫn đã thấy quá nhiều điều kinh khủng trước mắt, bạo lực, nghèo đói, giết chóc, sự áp đặt quy luật của sức mạnh chứ không phải lí trí, tri thức và tình cảm; và bóng đá, với ước mơ trở thành ngôi sao là những điều đẹp đẽ hiếm hoi khiến chúng nở nụ cười.



Messi là biểu tượng, là giấc mơ của nhiều cậu bé

Trong một tích tắc, như một cuốn phim đen trắng quay chậm lại, dường như ta thấy chính tuổi thơ của chính ta trong đó, khi ta gọi mình là Maradona hay Maldini và ta cùng các bạn chơi các giải World Cup trong sân khu tập thể, hoặc các bãi đất trước nhà mình. Đối với nhiều chú bé, khi lớn lên, bóng đá không chỉ là nỗi đam mê, mà còn là một ước vọng đổi đời. Đổi đời để thoát những khu cùng đinh, ổ chuột của tội ác và đĩ điếm. Đổi đời để thoát khỏi chiến tranh. Tiếng súng và tiếng bom vẫn vang lên ở nhiều nơi trên thế giới. Mấy năm qua, có còn ai thấy một trận bóng nào trên những đường phố ở Syria, khi đất nước ấy bây giờ chìm trong lửa đạn, và những hình ảnh quen thuộc nhất về đất nước đau thương ấy chỉ là đổ nát, máu đổ và người tị nạn?

Giải mã thiên tài Messi

Giải mã thiên tài Messi

Nhà báo nổi tiếng Sid Lowe, "chuyên trị" bóng đá TBN, cho rằng vốn từ của nhân loại hiện không đủ để ca ngợi Lionel Messi của đội tuyển Argentina và CLB Barcelona, người vừa giành Quả bóng Vàng lần thứ năm trong sự nghiệp.


Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những đứa trẻ ngày đêm mơ ước hòa bình qua khát vọng Messi. Chú bé với áo số 10 trên lưng, một người Syria hoặc có thể Iraq, có lẽ đã nghĩ mình cũng là Messi. Một Messi trong hàng triệu Messi nhí ở các xóm liều, các khu ổ chuột, những khu dân nghèo khắp thế giới, và những Messi ấy xuất hiện trong các trận đấu với chúng bạn, đứa trên mình màu áo Juve, đứa Barca, đứa lại Real Madrid. Tất cả đều bay lên trong những giấc mơ. Liệu đứa trẻ với chiếc túi đi chợ với số 10 viết bằng bút dạ kia có thoát khỏi đói nghèo, thành ngôi sao lớn trên những cầu trường rực ánh đèn và hàng triệu ánh mắt của người hâm mộ, hay lay lắt một cuộc đời bị lãng quên trong những nơi tối tăm mà ánh sáng không lan tới, không ai biết được.



Bản thân Messi cũng có nhiều ước mơ

Bản thân Messi, bao nhiêu năm về trước, khi còn là một chú nhóc, cũng chơi bóng với số 10 trên lưng và mơ một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao. Nhưng chính Messi, để trở thành Messi, cũng đã trải qua một tuổi thơ khó nhọc và vất vả, với chứng thiếu hormon tăng trưởng và bóng đá là cứu cánh duy nhất có thể đối với một cậu bé thiên tài. Cứu cánh trước tiên là để sống sót. Bóng đá chính là nguồn sống. Chỉ đá bóng giỏi và thành cầu thủ mới có thể đem đến tiền bạc và tiền bạc ấy là để chữa trị. Câu chuyện cổ tích về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại bắt đầu chính từ những nỗ lực không ngừng để tránh cái chết.

Lionel Messi: 'Tôi sẵn sàng chết vì chức vô địch với Argentina'

Lionel Messi: 'Tôi sẵn sàng chết vì chức vô địch với Argentina'

Thành công tột bậc cùng Barcelona, nhưng điều trăn trở nhất với Leo Messi sau khi giành Quả bóng Vàng thứ 5 chính là Argentina, với món nợ danh hiệu chưa thể trả, đó là những gì Messi bộc bạch với trang FIFA.com mới đây.


Không ai biết, một ngày kia, người ta có tìm thấy cậu bé mang trên lưng chiếc áo Argentina có tên Messi với số 10 viết tay hay không. Cũng không ai biết tên cậu là gì, cậu sẽ ra sao và cuộc đời của cậu sẽ đi theo hướng nào. Chỉ biết rằng, cậu là bất cứ chú bé nào trên thế giới này, ở nơi nào có một quả bóng và tồn tại mãnh liệt một niềm hy vọng vào cuộc sống. Cậu là Messi....    

                            Trương Anh Ngọc
Từ Rome, Italy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN