TTVH Online

Novak Djokovic giải thích cho trận thua 'bất thường' hồi năm 2007

21/01/2016 09:29 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã gạt bỏ cáo buộc cho rằng anh từng cố ý thua trong một trận đấu ở một giải đấu có uy tín tại Paris hồi năm 2007.

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã gạt bỏ cáo buộc cho rằng anh từng cố ý thua trong một trận đấu ở một giải đấu có uy tín tại Paris hồi năm 2007.

Cụ thể, tờ Tuttosport (Italy) tung tin Nole “muốn” thua trong một trận đấu tại Paris Master năm 2007. Năm đó, chính xác là Djokovic đã nhận thất bại đầy bất ngờ với tỉ số 2-6, 3-6 trước tay vợt người Pháp Fabrice Santoro. Những cáo buộc càng gây được sự chú ý khi làng quần vợt thế giới đang rung động bởi thông tin dàn xếp tỉ số mà BBC lẫn Buzzfeed đưa ra.


Djokovic bác bỏ tin đồn mà tờ Tuttosport đưa ra

“Điều đó hoàn toàn không đúng”, tay vợt số 1 thế giới cho biết sau khi lọt vào vòng 3 Australian Open với chiến thắng 6-1, 6-2, 7-5 trước tài năng trẻ người Pháp Quentin Halys.

Nói về trận thua Santoro hồi năm 2007, Nole cho biết: “Tôi nhớ trận đấu đó. Những ngày gần đây, trong bối cảnh hiện tại, chắc chắn sẽ có rất nhiều tin đồn, nó là câu chuyện chủ đạo của quần vợt và thế giới thể thao. Chắc chắn đi kèm sẽ là nhiều cáo buộc khác”.

“Tôi đã nói mọi điều mà tôi cần nói 2 ngày trước. Bạn biết đó, cho đến khi ai đó bước ra với những bằng chứng xác đáng thì đó vẫn chỉ là tin đồn. Tôi đã thua ở trận đấu đó. Tôi không biết liệu các bạn có đang cố tạo ra thứ gì đó về trận đấu hay không khi một tay vợt thua sớm trong một trận đấu ở đẳng cấp cao nhất? Với tôi, thì đó là một cáo buộc đầy lố bịch”.  

“Bất cứ ai cũng có thể tạo ra những tin đồn về một trận đấu, đó là quan điểm của tôi. Không có quá nhiều trận đấu nơi mà những tay vợt hàng đầu để thua trong một thập kỷ trở lại đây, đặc biệt ở những vòng đầu tiên. Các bạn có thể chọn một trận đấu bất kỳ mà bạn thích mà các tay vợt hàng đầu để thua rồi dựng lên câu chuyện theo ý mình”.

“Tôi nghĩ nó chẳng xác minh được bất cứ bằng chứng hay sự thật nào cả, nó chỉ là tin đồn. Vì vậy, tôi cho rằng câu chuyện đó không có thật”.

Thời điểm mà Djokovic để thua Santoro là khoảng thời gian mà ngôi sao người Serbia đang bắt đầu làm mưa làm gió ở làng banh nỉ. Lúc đó, anh xếp hạng 3 thế giới và với nhiều người, Djokovic có thể dễ dàng đánh bại người đồng nghiệp lớn tuổi đến từ nước Pháp.

Trước trận đấu đó 1 tuần, Nole trải qua cuộc phẫu thuật răng khôn. Anh đã chơi dưới phong độ và để thua Santoro với tỉ số 2-6, 3-6. “Tôi đã không thể hiện được 100% phong độ của mình, thậm chí là chưa được 30% khả năng”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu đó vào thời điểm mà anh chỉ mới 20 tuổi.

“Anh ấy xứng đáng giành chiến thắng trong khi tôi vẫn còn đang bị ngấm thuốc. Tôi không tập luyện trong cả 1 tuần. Tôi mới chỉ trở lại tập luyện từ 2 ngày trước. Về thể lực, tôi thấy không ổn một chút nào. Tôi kiệt sức vì phải trải qua một mùa giải cực kỳ dài hơi. Tôi hi vọng mọi người hiểu cho”.

Hai ngày trước, Djokovic xác nhận anh từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị dàn xếp tỉ số trị giá 100 nghìn bảng trong một trận đấu tại St Petersburg Open hồi năm 2006.


Djokovic vừa lọt vào vòng 3 Australian Open với chiến thắng nhẹ nhàng trước Quentin Halys

Hiện tại, Nole đang hướng tới danh hiệu Australian Open thứ 5 trong 6 giải đấu gần nhất. Chiến thắng trước Halys giúp tay vợt người Serbia nối dài chuỗi set thắng liên tiếp lên con số 22.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN