TTVH Online

Liverpool 0-1 Man United : Khi các rocker của Klopp bị ru ngủ

18/01/2016 07:04 GMT+7

Thật không thể hiểu nổi vì sao Liverpool lại thất bại trong trận derby nước Anh. Những chàng trai của Juergen Klopp đã chơi 1 bản nhạc rock theo đúng phong cách mạnh mẽ của ông thầy...

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không thể hiểu nổi vì sao Liverpool lại thất bại trong trận derby nước Anh. Những chàng trai của Juergen Klopp đã chơi 1 bản nhạc rock theo đúng phong cách mạnh mẽ của ông thầy, chỉ tiếc rằng đến cuối bản trình diễn, họ đã bị đối thủ ru ngủ và đánh gục.

Phong cách của Juergen Klopp vẫn thường được miêu tả là “heavy metal” - rock nặng. Đội bóng nào của ông cũng chơi đầy nhiệt huyết, máu lửa và pressing đối thủ liên tục. Liverpool cũng không phải là ngoại lệ. Trong trận đấu với địch thủ truyền kiếp Man United, đội chủ nhà đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt nhờ cách chơi bằng cả trái tim của mình.

Liverpool áp đảo nhưng kém duyên

Man United vẫn được biết đến với cách vận hành lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Nhưng giống như trận thảm bại trước Arsenal, họ đã hoàn toàn lạc lối trước một đối thủ chơi áp sát mạnh mẽ. Không có Schweinsteiger, không Carrick cũng chẳng có Mata, Man United không có một cầu thủ có khả năng cầm nhịp lối chơi. Họ chuyền hỏng rất nhiều, và gần như không biết cách tấn công.

Trong hiệp 1, Man United hoàn toàn không có một cơ hội nào, khi Rooney bị cô lập, Martial và Lingard không được cung cấp bóng còn bộ 3 tiền vệ trung tâm thì hiếm khi chuyền được 3 đường chuyền liên tục. Ở chiều ngược lại, Liverpool có vô số cơ hội. Tiếc rằng họ không tận dụng được bất cứ cơ hội nào cả. Henderson, Lallana, Firmino đều thiếu một chút lạnh lùng để có thể dứt điểm chính xác.

Juergen Klopp tỏ ra bất phục khi Liverpool bại trận trước Man United

Juergen Klopp tỏ ra bất phục khi Liverpool bại trận trước Man United

Liverpool đã bại trận trước Man United trong thế trận mà họ mới là những người làm chủ cuộc chơi. Vì vậy, HLV Juergen Klopp có lý do để thất vọng bởi sự nghiệt ngã của bóng đá.

Hiệp 2, mọi chuyện có khá khẩm hơn cho Man United khi họ bắt đầu tạo được những cơ hội với sự xông xáo của Martial. Anh suýt chút nữa làm nên chuyện với một pha đột phá trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Nhưng Liverpool vẫn áp đảo, chỉ có điều họ vẫn không thể tận dụng thành công cơ hội, trong đó đặc biệt là tình huống Emre Can không thắng được De Gea trong một tình huống sút xa, và Firmino bất lực trong pha đá bồi.

Man United hồi sinh từ Anfield?

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Liverpool phải trả giá. Fellaini không thể hiện được nhiều trong trận đấu này, nhưng chỉ một khoảnh khắc, chiều cao của anh đã hữu dụng. Cú đánh đầu đập xà của tiền vệ người Bỉ từ quả tạt của Juan Mata tạo cơ hội để Rooney tung cú vô lê cận thành hạ gục Mignolet, đưa Man United vượt lên dẫn trước trong sự sung sướng tột độ của ban huấn luyện “Quỷ Đỏ” và các CĐV đội khách. Phil Jones và Marcos Rojos cũng được máy quay bắt được cảnh hòa trong số ít CĐV Man United và ăn mừng rất phấn khích. Cũng phải thôi, họ không thể tin được là Man United lại có thể dẫn trước trong 1 trận đấu mà họ đá dở đến vậy.

Thắng Liverpool, Van Gaal tự tin tuyên bố Man United sẽ cán đích ở Top 3

Thắng Liverpool, Van Gaal tự tin tuyên bố Man United sẽ cán đích ở Top 3

Man United đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool trên sân Anfield. Một trận đấu không có quá nhiều tình huống nổi bật. Nhưng chỉ cần một phút lóe sáng, Wayne Rooney đã có thể giúp HLV Van Gaal nở nụ cười sau trận đấu

Chỉ 1 khoảnh khắc bị ru ngủ, các rocker của Liverpool đã bị trừng phạt và phải nhìn “ban nhạc” đối thủ chiếm lĩnh lấy sân khấu. Lúc này Klopp mới cuồng cuồng tung vào sân Benteke, và sau đó là Steven Caulker, trung vệ mà họ mới chiêu mộ, lên đá… tiền đạo. Ông dự định chơi 1 canh bạc tất tay giống trận gặp Arsenal, nhưng tiếc rằng lần này đã không có cuộc lội ngược dòng nào cả.

Liverpool đã chơi 1 bản nhạc rock tưng bừng, chỉ tiếc rằng cứ đến đoạn cao trào thì họ đánh hỏng. Man United thì ru ngủ đối phương bằng một bản nhạc nhẹ nhàng và thiếu điểm nhấn, nhưng chỉ một nốt hay, họ đã làm chủ sân khấu. Trận derby nước Anh kết thúc với kết quả có phần bất công cho Liverpool, nhưng lại không phải là điều gì mới trong bóng đá. Họ không tận dụng được cơ hội, và đã phải trả giá.

Còn với Man United, chiến thắng này giúp chiếc ghế của Van Gaal vững chắc hơn và sẽ giúp tinh thần của họ lên cao. Mùa trước, chiến thắng trước Liverpool ở Anfield giúp họ trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Còn mùa này, liệu nó có đủ giúp họ trở lại đường đua?

4 Van Gaal có thành tích toàn thắng cả 4 trận trước Liverpool ở Premier League (mùa trước 3-0, 2-1, mùa này 3-1, 1-0)

10 Liverpool có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội là 10%, trung bình cứ 10 cú sút họ mới ghi được 1 bàn. Chỉ có Aston Villa là tệ hơn đội chủ sân Anfield.

176 Với bàn thắng vào lưới Liverpool, Rooney lập kỉ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho 1 đội bóng ở Premier League với 176 bàn cho Man United.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN