TTVH Online

Ivan Firer, 'hàng hiệu' từ Europa League phải thử việc ở V-League

18/01/2016 11:35 GMT+7

Từng là thành viên đội tuyển Slovenia, có kinh nghiệm chinh chiến ở giải quốc nội, lại vừa mới góp mặt ở Europa League và đang có phong độ ấn tượng tại giải FLC Cup 2016, Ivan Firer nhận được sự yêu mến của các CĐV...

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là thành viên đội tuyển Slovenia, có kinh nghiệm chinh chiến ở giải quốc nội, lại vừa mới góp mặt ở Europa League và đang có phong độ ấn tượng tại giải FLC Cup 2016, Ivan Firer không chỉ nhận được sự yêu mến của các CĐV, mà còn được kỳ vọng sẽ là sát thủ trên hàng công của FLC Thanh Hóa ở V-League năm nay.

Với quốc tịch Slovenia, nhiều người nhầm tưởng rằng Ivan Firer là bạn của Nastja Ceh và anh bén duyên với Thanh Hóa là do cựu tiền vệ của đội bóng xứ Thanh mai mối. Sự thực, Ivan Firer đến với Thanh Hóa một cách tình cờ khi anh tự tìm hiểu và kiếm cơ hội được thi đấu ở một môi trường bóng đá hoàn toàn mới và khác với những gì đã trải nghiệm ở châu Âu.

Con đường đến với xứ Thanh

Phải đến trước khi giải FLC Cup khởi tranh, Ivan mới tới thử việc cho FLC Thanh Hóa, ngay sau khi đội bóng xứ Thanh kết thúc giải tập huấn tại Nghệ An và từ chối 3, 4 cầu thủ ngoại khác không đạt yêu cầu.

Firer tâm sự: “Trên thực tế, từ năm ngoái, tôi cũng đã bắt đầu quan tâm đến bóng đá châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á để tìm kiếm cho mình cơ hội được tiếp tục ra sân. Bóng đá với tôi thực sự là một niềm đam mê và cảm giác được ra sân thi đấu mỗi tuần luôn khiến tôi khát khao. Cho dù từng thi đấu cho nhiều CLB ở Slovenia, nhưng nay cơ hội được chơi bóng tại Việt Nam đã khiến tôi cảm thấy rất phấn khích. Giải FLC Cup là cơ hội rất tốt để tôi cũng như nhiều ngoại binh khác thể hiện khả năng, kinh nghiệm của mình để tiếp tục được chơi bóng”.

Qua tìm hiểu từ ban huấn luyện CLB FLC Thanh Hóa, được biết, Ivan Firer không chỉ được đánh giá tốt về chuyên môn mà còn rất chuyên nghiệp trong tập luyện, tác phong, sinh hoạt. Dù tuổi tác cũng là vấn đề với tiền đạo sinh năm 1984 này song bù lại Ivan Firer luôn thể hiện được sự nghiêm túc, chăm chỉ và tích cực cả trong tập luyện cũng như khi ra sân thi đấu.

So sánh giữa việc thi đấu tại Europa League và ở Việt Nam, Ivan không ngần ngại chia sẻ: “Mọi sự so sánh quả thực là khập khiễng bởi rõ ràng bóng đá châu Âu phát triển hơn so với châu Á. Tuy nhiên, mỗi giải đấu bóng đá ở mỗi quốc gia luôn có những sự khác biệt, tính đặc thù và sự khắc nghiệt riêng.

Qua những trận đấu tại FLC Cup, tôi cho rằng, sự cạnh tranh ở giải bóng đá của các bạn là rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt. Dù chỉ là giải tập huấn nhưng tôi rất phấn khích vì các đội chơi nghiêm túc, quyết liệt. Bản thân tôi cũng được hưởng lợi từ điều đó”.

FLC Thanh Hóa 'đè bẹp' SLNA nhờ ngoại binh từ Europa League

FLC Thanh Hóa 'đè bẹp' SLNA nhờ ngoại binh từ Europa League

Ivan Firer, ngoại binh thử việc người Slovenia từng chơi ở Europa League, tiếp tục gây ấn tượng mạnh với một cú đúp để giúp FLC Thanh Hóa thắng đậm người hàng xóm SLNA với tỷ số 4-1.


Gừng càng già càng cay

Đến với FLC Thanh Hóa được ít ngày, Ivan Firer đã được ban huấn luyện bố trí đá chính trên vị trí tiền đạo cắm ở cả 3 trận đấu đầu tiên của giải FLC Cup.

Nếu như ở trận ra quân thắng Hà Nội T&T, Ivan Firer ghi bàn thắng có phần may mắn từ cú đá bồi, thì ở trận thắng thứ 2 trước trước SLNA, tiền đạo cao 1m89 này đã để lại ấn tượng mạnh với một cú đúp cùng sự tiến bộ rõ rệt.

Không phải là mẫu cầu thủ khéo léo về kỹ thuật và có tốc độ song Ivan lại có lợi thế về chiều cao cùng sự khôn ngoan trong di chuyển và chọn chỗ. 3 bàn thắng mà Ivan có được ở FLC Cup đều là sản phẩm của việc xuất hiện đúng lúc, đúng nơi và dứt điểm nhanh gọn. Khả năng phối hợp, sự ăn ý với các đồng đội, đặc biệt là Omar và từ 2 cánh của Ivan cũng tốt hơn qua từng trận đấu.

HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Để tìm được ngoại binh vừa bảo đảm yếu tố đạt chất lượng cao về chuyên môn lại phù hợp với điều kiện tài chính của đội bóng là rất khó khăn. FLC Thanh Hóa đã thử việc cả chục cầu thủ trong đó có nhiều người lý lịch, hồ sơ rất “có tiếng”, nhưng qua quá trình thử việc chúng tôi vẫn chưa chọn được gương mặt nào. Ivan Firer là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu, có tác phong chuyên nghiệp; chuyên môn cơ bản đáp ứng và phù hợp với tình hình hiện tại của FLC Thanh Hóa. Ban lãnh đạo CLB và ban huấn luyện tiếp tục để tiền đạo này chứng tỏ khả năng trong 2 trận đấu còn lại của FLC Cup, trước khi quyết định ký hợp đồng chính thức”.

Hiện nay, cùng với Ivan Firer, FLC Thanh Hóa đang thử việc 2 cầu thủ ngoại khác là Endel và Kendall, nhưng so với cầu thủ người Slovenia, 2 gương mặt kia có phần kém may mắn hơn dù được tạo điều kiện ra sân thi đấu trong trận gặp SLNA. Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ thi đấu như những trận đấu vừa qua, nhiều khả năng Ivan Firer sẽ khoác áo FLC Thanh Hóa tại V-League 2016.

“Tôi rất ấn tượng với các CĐV của FLC Thanh Hóa và đã được các đồng đội kể rằng, đây là một trong những chảo lửa của V-League. Điều này càng khiến tôi cố gắng hơn để sắp tới sẽ được bước ra sân thi đấu dưới sức nóng của chảo lửa đó. Với tôi được ra sân thi đấu là tất cả”.

Ivan Firer vui vẻ chia sẻ trước khi chia tay với chúng tôi để bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội ở loạt trận thứ 4 của FLC Cup 2016. Tiền đạo người Slovenia đặt ra mục tiêu ghi ít nhất 1 bàn thắng để giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN