TTVH Online

Cưa nhầm chân

15/01/2016 08:49 GMT+7

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân: - Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.

* Hai vị bác sĩ tâm lý trò chuyện cùng nhau. Một người hỏi:

- Trong quá trình hành nghề của mình, anh có gặp ca bệnh nào khó khăn không?

Vị bác sĩ kia trả lời:

- Ồ, có chứ. Tôi gặp một bệnh nhân hoang tưởng. Anh ta tưởng tượng mình có một ông chú vừa mới mất và để lại cho anh ta một khối tài sản kếch xù. Thế là anh ta nghỉ làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chờ tờ di chúc của ông chú mà anh ta tưởng tượng ra. Tôi đã trị cho anh ta suốt tám năm.

- Thế kết quả ra sao?

- Mọi chuyện vô cùng khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục thành công rằng không có ông chú hay di chúc nào cả.

- Rồi sau đó?

- Sau đó, khi anh ta chấp nhận và quay trở lại làm việc, thì tờ di chúc ngu ngốc ấy thật sự đến.

* Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân:

- Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.

- Tin xấu là gì vậy?

- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.

- Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?

- Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN