TTVH Online

Guus Hiddink: ‘Chelsea sẽ chiến đấu đến cùng vì Top 4’

14/01/2016 09:12 GMT+7

Chelsea vẫn bất bại với Guus Hiddink nhưng trận hòa West Brom trên sân nhà khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 14 trên BXH, kém đội cuối cùng trong top 4 là Tottenham tới 12 điểm trong khi giải còn 17 vòng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vẫn bất bại với Guus Hiddink nhưng trận hòa West Brom trên sân nhà khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 14 trên BXH, kém đội cuối cùng trong top 4 là Tottenham tới 12 điểm trong khi giải còn 17 vòng.


Xem Chelsea bị West Brom cầm hòa ở Stamford Bridge

Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Azpilicueta và pha phản lưới của Gareth McAuley nhưng Chelsea vẫn phải chia điểm sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 vào cuối trận. The Blues chơi thất vọng như vậy nhưng ông Hiddink vẫn khẳng định còn nước còn tát.

“Chúng tôi đã nói là chừng nào trên lý thuyết còn cơ hội vào Top 4 và dự Champions League thì Chelsea sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng chúng tôi phải thắng tất cả các trận chưa đá, ít nhất là các trận sân nhà vì theo tính toán Chelsea cần giành được trung bình 2,8 điểm/trận mới đạt mục tiêu vào Top 4. Điều đó không đơn giản và chúng tôi cần thắng tất cả các trận sân nhà còn lại”.

Trận này Diego Costa bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn để cải thiện thành tích ghi bàn dưới thời Hiddink. Ngược lại, anh lại gây tranh cãi với những vụ va chạm với cặp trung vệ của West Brom cũng như thủ thành Boaz Myhill vào cuối trận. Nhưng ông Hiddink vẫn bảo vệ chân sút gốc Brazil.

“Tôi nghĩ Costa chưa vượt quá giới hạn. Vẫn còn một khoảng trống nhỏ cho phép. Và nếu bạn quan sát kỹ thì thấy cặp trung vệ của West Brom cũng ít nhiều khiêu khích cậu ấy. Dĩ nhiên đó là quyền của họ nhưng tôi muốn nói là va chạm không đến từ một phía”.

“Va chạm xảy ra là chuyện bình thường. Tôi không thấy có gì tồi tệ cả. Đó là va chạm giữa những người đàn ông với nhau. Costa vẫn gây nguy hiểm cho West Brom, chơi trực diện và rất đáng xem”.

+Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Mikel, Fabregas (Matic 78'); Willian, Oscar, Pedro (Kenedy 46'); Diego Costa.

West Brom: Myhill; Dawson, McAuley, Olsson, Evans; Brunt, Fletcher, Yacob (Berahino 59), McClean, Morrison (Gardner 7); Rondon (Sessegnon 67).

+Bàn thắng: Azpilicueta 20’; McAuley 74’ phản lưới - Gardner 33’; James McClean 86’

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN