TTVH Online

Ferrer bị loại ngay vòng 1, Nadal mở màn nhọc nhằn tại Doha

06/01/2016 07:22 GMT+7

Cú sốc đầu tiên đã xảy ra tại giải quần vợt Qatar Exxon Mobile Open khi đương kim vô địch David Ferrer (hạt giống số 4) bị loại ngay vòng 1. Trong khi đó, dù đi tiếp, nhưng Rafael Nadal (2) đã mất khá nhiều sức lực.

(Thethaovanhoa.vn) – Cú sốc đầu tiên đã xảy ra tại giải quần vợt Qatar Exxon Mobile Open khi đương kim vô địch David Ferrer (hạt giống số 4) bị loại ngay vòng 1. Trong khi đó, dù đi tiếp, nhưng Rafael Nadal (2) đã mất khá nhiều sức lực.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Ferrer ở Doha đã dừng lại ngay vòng 1 khi anh gác vợt 7-6 (8), 3-6, 2-6 trước đối thủ hạng 94 thế giới người Ukraina  Illya Marchenko sau 2 giờ 17 phút. Nên nhớ trước đó, Ferrer mới chỉ có đúng một lần thua ngay tại vòng 1 của giải đấu này. Đó là khi anh gục ngã trước Federer cách đây 11 năm.

Lý giải cho thất bại này, Ferrer, năm nay sắp 34 tuổi, cho rằng mình đang cảm thấy mệt mỏi, còn đối thủ đã chơi quá hay. Trước giải đấu này, Ferrer đã đánh giải biểu diễn ở Mubadala, Abu Dhabi. Anh thua Rafael Nadal sau 3 set đấu trước khi đánh bại Stan Wawrinka vào ngày hôm sau.

Điều đáng nói là trước trận thắng Ferrer, Marchenko đã thua cả 4 lần chạm trán các đối thủ nằm trong Top 10 với tỷ lệ các set là… 0-11. Ở trận vừa rồi, có vẻ như Ferrer đã tự bắn vào chân mình sau khi mắc đến 43 lỗi đánh hỏng (9 lỗi kép) và chỉ có 13 pha đánh ăn điểm. Anh thắng set đầu sau loạt tie-break căng thẳng và sau đó thua khá chóng vánh ở hai set sau vì xuống sức.


Marchenko đã chơi hay, nhưng một phần vì Ferrer xuống sức

“Tôi không biết tại sao, nhưng tôi mệt mỏi. Tôi đã mệt từ khi tới đây và thậm chí không tập luyện được vào hôm Chủ nhật”, Ferrer than phiền “Ở Abu Dhabi, tôi có năng lượng, còn đêm nay thì không. Anh ấy (Marchenko) thi đấu tốt hơn tôi. Từ set đầu, anh ấy đã xứng đáng chiến thắng”.

Không đến nỗi bị loại như Ferrer, song Nadal, nhà vô địch ở giải khởi động Mubadala 2016, đã trải qua 2 tiếng khác nhọc nhằn trước một người đồng hương khác, Pablo Carreno Busta  (hạng 70 ATP). Anh thua 5-7 ở loạt tie-break trong set thứ nhất, nhưng sau đó đã thể hiện bản lĩnh bằng những chiến thắng 6-3, 6-1 ở hai set sau đó. Đây là trận thắng thứ 20 của Nadal trong khuôn khổ ATP Tour 250.


Nadal đã phải lội ngược dòng trước Pablo Carreno

“Tôi có cơ hội ở đầu trận nhưng không tận dụng được”, Nadal cho biết “Tôi nghĩ tôi đã thay đổi một chút ở set thứ hai. Tôi rất mừng vì mình có thể xoay xở để thay đổi thế trận, và tôi nghĩ mình đã kết thúc trận đấu này một cách ổn thỏa”. Tay vợt hạt giống số 2 này đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cứng sau đúng 2 năm kể từ khi anh hạ Monfils trong trận chung kết ở chính Doha này. Đối thủ kế tiếp của anh ở vòng hai là Robin Haase.

Nadal: 'Quên 2015 đi, hãy xem tôi trong năm 2016'

Nadal: 'Quên 2015 đi, hãy xem tôi trong năm 2016'

Nadal cho biết anh đã sẵn sàng cho mùa giải mới 2016. 2015 là năm đáng quên với Nadal khi anh không vô địch bất cứ Grand Slam hay Masters 1000 nào.


Ở một trận đáng chú ý khác, Fernando Verdasco, người đánh cặp với Nadal ở nội dung đôi của giải đấu này, đã hạ Malek Jaziri 7-6(4), 7-6(4) và sẽ chạm trán hạt giống số 1 Novak Djokovic tại vòng hai. Trong 11 lần chạm trán trước đây, Verdasco từng thắng Djokovic 4 lần.

Ngày hôm nay, giải quần vợt Brisbane International sẽ diễn ra một số trận đáng chú ý. Hạt giống số 2 Kei Nishikori đụng Kukushkin, Marin Cilic (3) chạm trán tài năng trẻ Hyeon Chung, trong khi lão tướng Radek Stepanek gặp niềm hy vọng nước chủ nhà Bernard Tomic (7). Ở giải nữ, sau khi Simona Halep (hạt giống số 1) và Sharapova (3) lần lượt rút lui vì chấn thương, Muguruza (2) là ứng viên nặng ký nhất. Tài năng trẻ này sẽ mở màn bằng trận đấu với Lepchenko.

P.Chi


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN