TTVH Online

Zinedine Zidane: Chẳng tội gì mà không… sợ vợ

06/01/2016 07:09 GMT+7

Sáng 5/1, Zinedine Zidane xuất hiện trong buổi họp báo của Real Madrid với tư cách là HLV đội 1. Trong thời khắc đặc biệt đó, Veronique đứng bên cạnh chồng. Họ nắm tay nhau, mãn nguyện vì những gì đã đạt được sau nhiều năm gắn bó.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/1, Zinedine Zidane xuất hiện trong buổi họp báo của Real Madrid với tư cách là HLV đội 1. Trong thời khắc đặc biệt đó, Veronique đứng bên cạnh chồng. Họ nắm tay nhau, mãn nguyện vì những gì đã đạt được sau nhiều năm gắn bó.

Lời tỏ tình dễ thương

Hơn 20 năm trước, Zidane và Veronique vẫn là những chàng trai, cô gái ở tuổi đôi mươi. Zidane chơi bóng ở Provence trong màu áo AS Cannes còn Veronique theo học nhảy với giấc mơ sẽ trở thành một giáo viên dạy vũ công. Họ cùng sống trong một tòa nhà với quy định nghiêm ngặt về nơi ở cho nam và nữ giới. Bởi thế, phải gần 1 năm sống tại đây, Zidane mới có cơ hội gặp Veronique trong một lần đi ngang qua khu nữ.

“Xin chào”, Zidane bẽn lẽn khi đối diện với cô gái đẹp hút hồn. Ngày hôm sau, Zidane lại kiếm cớ đi ngang qua và nói “xin chào”. Chàng cầu thủ trẻ cứ làm thế, ngày này qua ngày khác cho tới khi được người đẹp chú ý. Veronique bắt đầu tiếp chuyện lại Zidane. Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn. Ít tháng sau đó, Zidane rủ Veronique tới chơi ở một phòng thu. Cô nàng đồng ý. Đó chính thức là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người.

Năm 1994, một đám cưới biến Veronique trở thành “bà Zidane”. Làm vợ của một cầu thủ nay đây mai đó, giấc mơ vũ công của Veronique không thành. Cô chấp nhận lùi sau hậu trường, chăm sóc các con, hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Nhưng việc làm “bà nội trợ” ở nhà không làm mất đi tầm ảnh hưởng của Veronique đối với người chồng nổi tiếng.

Đội vợ lên đầu

Zidane sống quá kín tiếng, tới mức cả đồng đội cũng hiếm khi biết được chuyện gia đình anh. Mãi tới khi Zidane quyết dứt áo rời Juventus, Chủ tịch Agnelli mới vạch trần “bản chất” ngôi sao của đội. Agnelli tới thẳng sân tập hỏi Zidane vì đồn thổi cho rằng anh muốn rời Turin vì nhớ nhà. Ra về, Agnelli có cho mình câu trả lời.

“Cậu ta chẳng đau khổ, buồn bã vì nhớ nhà gì cả. Đó không phải là lý do. Cậu ta đang bị vợ kiểm soát. Cậu ta sợ vợ. Tôi chẳng thể làm gì hơn”, Agnelli hậm hực trả lời báo chí. “Tôi hỏi trong nhà cậu ai làm chủ và cậu ta trả lời: ‘Từ hồi chúng tôi có hai cậu con trai, người đó là vợ tôi’. Vấn đề không phải ở Zidane mà là vợ cậu ta”.

Sinh hai cậu con trai giúp Veronique trở thành “chủ gia đình”. Với 4 cậu con trai, “quyền lực” của cựu người mẫu còn hơn gấp bội. Ảnh hưởng của Veronique lên Zidane là không phải bàn cãi. Năm 2010, báo chí Pháp phát hiện ra rằng lý do dẫn tới cú “thiết đầu công” nổi tiếng của Zidane vào ngực Marco Materazzi hóa ra không phải vì bị xúc phạm.

“Materazzi chỉ là người khiến cho cơn tức giận của Zidane lên đến đỉnh điểm và không kìm nén được nữa. Còn sự thật, nguyên nhân dẫn đến việc Zidane húc ngã trung vệ người Italy là do anh đã cãi vã với vợ trước đó”, nhà báo Pháp Besmir Lahouri khẳng định.

Vợ bảo là phải làm

Năm 2013, Zidane lúc đó đang rất bận rộn. Ngoài tư cách Giám đốc Điều hành của Real Madrid, anh còn tham gia lớp học lấy bằng HLV bóng đá. Thế nhưng khi Veronique đề nghị cứu đội bóng hạng 4 Rodez AF ở miền Tây Nam nước Pháp, Zidane chẳng dám chối từ. Vài tháng sau cuộc trò chuyện với vợ, Zidane phải thu xếp đáp máy bay từ Madrid về Pháp để tới thăm Rodez AF.

Khi được báo chí hỏi về nguyên do, Zidane cố phớt lờ, chỉ bảo rằng anh cảm thấy “nơi đây như là nhà của mình”. “Tôi đến từ một vùng đất nghèo khó, thành danh từ bóng đá đường phố. Tôi không bao giờ quên gốc gác của mình. Không phải bạn làm việc tại đội bóng hàng đầu thế giới là có thể quên đi những thứ khác”. Đúng hơn, nơi Rodez AF đặt trụ sở là quê vợ của Zidane.

Hơn 20 năm chung sống, Veronique khát khao một cô con gái. Nhưng 4 lần sinh nở đều là con trai. Chẳng có ai giúp Veronique viết tiếp giấc mơ làm vũ công. Bốn cậu con trai Enzo, Luca, Theo và Elyaz đều chơi bóng giống bố. Enzo đang chơi bóng cho đội Castilla. Luca là thủ môn của đội U17 Real còn Theo và Elyaz đều là thành viên lò đào tạo trẻ của “Kền kền trắng”.

Muốn một trong các con phải mang đặc điểm gì đó của mình, Veronique đề nghị đổi họ của cậu cả Enzo thành họ mẹ. Tất nhiên, Zidane luôn chiều vợ nên không hề phản đối. Bây giờ, tên họ của Enzo là Enzo Fernandez. Nhưng họ Fernandez không thể tạo danh tiếng giống như họ bố Zidane. Enzo bởi thế đã quyết định thay đổi tên trên trang cá nhân thành Enzo Zidane. Để không làm phật lòng mẹ, Enzo đã mất nhiều ngày thuyết phục. Trong việc này, Zidane cũng phải đứng ra nói đỡ cho con trai.

1994

Năm 1994 được coi là cột mốc thành công của Zidane và vợ trước khi chính thức thành vợ chồng. Khi đó, Zidane bùng nổ tại Bordeaux và Veronique cũng “hưởng lợi”, trở thành người mẫu độc quyền của hãng nước hoa nổi tiếng Chanel. Cho đến bây giờ, Veronique vẫn nhớ mãi thời khắc ấy, khi cô được làm việc như một người mẫu chuyên nghiệp.

Zidane từng có bồ?

Cuộc sống vợ chồng qua hơn 2 thập kỷ của Zidane và Veronique không phải lúc nào cũng bình lặng. Năm 2006, hạnh phúc của họ bị đe dọa khi chuyện Zidane thân mật với nữ ca sĩ Nadiya bị phanh phui. Tạp chí Voici (Pháp) đã đăng một bức ảnh Zidane và Nadiya chụp chung, vai kề vai. Trang báo này cũng dẫn lời nguồn tin cho rằng Zidane thường xuất hiện tại một vài địa điểm xung quanh dinh thự Nadiya đang sống.

Nadiya là một ca sĩ nhạc pop người Pháp sinh ra tại Algeria. Cô có một số album khá nổi tiếng bằng tiếng Pháp như Amies-ennemies, Roc, Tous ces mots... Cả Zidane và Nadiya đều không lên tiếng về chuyện này. Dần dần, câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng.


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN