TTVH Online

Chuyển nhượng Man United: Thời điểm lý tưởng mua Gareth Bale đã đến!

06/01/2016 10:37 GMT+7

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid hóa ra đã gây “hệ lụy” không hề nhỏ. Chủ tịch Florentino Perez sa thải Rafael Benitez, bổ nhiệm Zinedine Zidane và người được quan tâm nhất giờ đây lại là… Gareth Bale.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid hóa ra đã gây “hệ lụy” không hề nhỏ. Chủ tịch Florentino Perez sa thải Rafael Benitez, bổ nhiệm Zinedine Zidane và người được quan tâm nhất giờ đây lại là… Gareth Bale.

Báo chí Anh đã lập tức “tạo ra một câu chuyện” rằng Bale có thể sẽ tới Man United vì vụ Benitez bị sa thải. Họ móc nối lại câu chuyện cũ, cách đây vài tháng, rằng Bale từng nói chuyện với Chủ tịch Perez về việc anh có mối quan hệ rất tốt với Benitez và thích phong cách làm việc của ông thầy này. Và họ mổ xẻ nó theo hướng “Benitez ra đi sẽ làm Bale cảm thấy thất vọng và muốn tìm bến đỗ mới”.

Man United cần một ngôi sao lớn

Cách mổ xẻ ấy thật nực cười và hơi… lá cải. Nó cho thấy người Anh say mê các ngôi sao lớn về đầu quân cho Premier League tới mức nào. Nhưng dù cho có nực cười đi nữa, nó vẫn mở ra một khả năng mà Man United nên cân nhắc. Đó là mua Bale ngay trong mùa Đông này, tại sao lại không?

Thực tế, khi Rooney đã ở bên kia sườn dốc nhưng vẫn phải gắng gượng đóng vai chiến binh tiêu biểu của Man United, nhiều người nhận ra rằng chiếc áo thủ lĩnh của Man United nên được khoác lên một chủ nhân khác. Rất tiếc là tại Old Trafford hiện nay, không một ai xứng tầm chủ nhân tấm áo sẽ trở thành huyền thoại ấy. Nhưng nếu Bale gia nhập Man United, anh sẽ mặc rất vừa vặn tấm áo đó. Anh là một tổng hòa của Giggs, của Beckham và cả Ronaldo. Chất Ăng-lê của anh đậm đầy; tinh thần chơi bóng quyết liệt kiểu Anh của anh cũng đậm đầy; kỹ thuật cá nhân và tốc độ của anh lại đủ ở tầm vóc của CR7. Bởi thế, chiếc áo mà anh mặc, số 7 thì càng tuyệt, chắc chắn sẽ là tấm áo bán chạy nhất ở Man United trong nhiều năm tới.

Không chỉ có vậy, xét về chuyên môn, Bale có thể sẽ là người khiến Van Gaal qua được cơn sóng gió khi anh đủ sức tạo nên khác biệt. Chính Van Gaal từng than thở rằng Man United thiếu những cầu thủ chơi ở biên có tốc độ cao. Những thử nghiệm mà Van Gaal đã trải qua đều khiến ông và CĐV phải thất vọng. Memphis Depay, cầu thủ gia nhập sân Old Trafford mùa Hè vừa qua chỉ chơi hay vài trận rồi sau đó mất hút, càng ngày đá càng tệ. Juan Mata được bố trí đá cánh phải, một số trận đá tốt, nhưng lại thiếu ổn định. Rất nhiều trận, Van Gaal phải đẩy Anthony Martial ra đá như tiền vệ cánh, nhưng cầu thủ người Pháp vốn phù hợp đá tiền đạo hơn.

Gareth Bale không xoàng như Ronaldo

Gareth Bale không xoàng như Ronaldo

Trái ngược với tốc độ và sự mạnh mẽ trên sân cỏ, Gareth Bale là người nhẹ nhàng và bẽn lẽn ngoài đời thường, đó là những nhận xét của báo chí Anh về tiền đạo người xứ Wales.

Cuối tuần qua, trong trận thắng Swansea 2-1, một Ashley Young trình trung bình và ở tuổi 30 chỉ cần vài pha dốc bóng thôi là đủ khiến CĐV Man United sung sướng. Họ chắc sẽ phát điên lên nếu họ có động cơ xứ Wales mang tên Gareth Bale.

Hơn nữa, kiểu chơi bóng của Bale thực ra phù hợp với văn hóa Man United hơn bất kỳ đội bóng nào và nếu anh chơi cho Man United, anh sẽ là gạch nối đẹp của Giggs với CLB mà Giggs gắn bó trọn đời. Giggs đã từng như Bale, là một chàng trai xứ Wales thành danh ở Premier League. Và nếu Van Gaal để lại chiếc ghế cho Giggs theo đúng kế hoạch, Bale chính là một hiện thân của Giggs ở thời hiện đại này.

Đắt, nhưng xắt ra miếng

Vấn đề lớn nhất của Man United hiện nay chỉ là tài chính. Bale chắc chắn sẽ có giá không hề rẻ chút nào. Về lương, khoản 300 ngàn bảng Anh/ tuần (mà chắc chắn Bale sẽ muốn thế) hoàn toàn nằm trong khả năng Man United. Phí chuyển nhượng mới đáng lưu tâm đến. Để Bale đến Old Trafford, Man United sẽ phải trả số tiền không dưới 75 triệu bảng Anh. Đó là mức giá không mấy ai bỏ ra cho một ca chuyển nhượng mùa Đông cả. Song, để mua một người đủ tầm trở thành huyền thoại, 75 triệu bảng không phải cái giá quá đắt.

Vấn đề còn lại duy nhất (nếu Man United dám bỏ tiền ra để chơi cú thương vụ để đời ở mùa Đông này) chỉ là cái máy… fax. Liệu Real có cò cưa để báo rằng máy fax của họ bị hỏng ở phút chót hay không, như cái cách Man United đã không để De Gea đậu bến Bernabeu hồi mùa Hè? Perez chưa chắc đã muốn bán Bale, dù ông đang rất muốn đánh bóng thương hiệu James Rodriguez vì mục tiêu tiếp thị ở thị trường Nam Mỹ, thị trường chiến lược của Real. Song nếu không thử, làm sao dám chắc sẽ thành công. Bản chất của Perez là thương gia, và nếu có lợi, ông ta sẽ sẵn sàng thực hiện ngay, với đầy sự mãn nguyện.

Thế nên, vẫn là vấn đề cũ, tức Man United có dám phá két ở mùa Đông hay không?

26 Mùa cuối cùng khoác áo Tottenham, mùa 2012-13, Gareth Bale ghi được 26 bàn từ 44 trận. Mùa tốt nhất ở Real, mùa 2013-14, Bale ghi 22 bàn, cũng sau 44 trận.

9 Mùa này, Bale ghi được 9 bàn sau 15 trận, đều ở La Liga. Sau 107 trận, Bale đã ghi được 48 bàn cho Real Madrid.

85 Vào mùa Hè 2013, Real Madrid chi ra 85 triệu bảng (100 triệu euro) để đưa Bale từ Tottenham đến sân Bernabeu.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN