TTVH Online

Mourinho ra đi, Costa, Fabregas và Mikel 'hồi sinh' dưới bàn tay Hiddink

04/01/2016 10:55 GMT+7

Chelsea đã có khởi đầu năm 2016 rất tốt đẹp. Họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace và leo lên vị trí thứ 14. Nhưng quan trọng hơn, những đôi chân của The Blues đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có khởi đầu năm 2016 rất tốt đẹp. Họ giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace và leo lên vị trí thứ 14. Nhưng quan trọng hơn, những đôi chân của The Blues đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc.

Crystal Palace dưới thời HLV Alan Pardew chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi. Ở trận lượt đi, Chelsea đã phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Thế nhưng, ở trận lượt về diễn ra vào tối qua, các cầu thủ Chelsea đã có một trận đấu phục thù ngoạn mục.

Sau sự ra đi của Jose Mourinho, Chelsea càng đá càng hay. Người ta chẳng còn thấy những đôi chân nặng nề nữa. Thay vào đó là những bước chạy nhiệt huyết, mạnh mẽ và thanh thoát hơn. Phải chăng Chelsea của ngày xưa đã trở về?

1. Diego Costa


Dưới thời HLV Jose Mourinho, Diego Costa thi đấu vật vờ nhưng bóng ma trên sân bóng. Anh di chuyển chậm chạp, yếu đuối trong những pha tranh chấp và chỉ tập trung gây sự với cầu thủ đối phương chứ không muốn ghi bàn. Nhưng dưới thời HLV Guus Hiddink thì khác. Cầu thủ gốc Brazil cho thấy anh vẫn giữ được bản năng săn bàn của một sát thủ hàng đầu châu Âu.

Không tính trận gặp Man United bị treo giò, Diego Costa đã có 2 trận đấu dưới thời HLV Guus Hiddink. Ở cả hai trận, cầu thủ này đều tỏa sáng rực rỡ. Trận gặp Watford, tiền đạo này lập cú đúp để mang về 1 điểm quý giá trong ngày Guus Hiddink chính thức ra mắt sân Stamford Bridge. Còn ở trận gặp Crystal Palace tối qua, anh đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Như vậy, trong 5 bàn thắng gần nhất của Chelsea, Costa đã góp dấu giày vào tới 4 bàn thắng.

Khi Jose Mourinho còn tại vị, nhiều người đã nghĩ Diego Costa sẽ sớm rời Chelsea, muộn nhất là vào mùa Hè tới. Nhưng giờ với màn trình diễn xuất sắc hiện giờ, có ai còn muốn tìm người thay thế Diego Costa?

2. Cesc Fabregas


Cesc Fabregas đã bị thay ra ở đầu hiệp 2 trong trận gặp Watford. Trong chuyến hành quân tới sân Old Trafford, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng không có tên trong danh sách thi đấu (với lý do bị sốt). Nhiều người đã nghĩ tới việc ra đi của cầu thủ này ở thời gian tới. Nhưng Cesc Fabregas đã trở lại ở trận gặp Crystal Palace. Cầu thủ 28 tuổi này trở lại là chính mình, trở lại là ông vua giữa sân.

Còn nhớ trong trận gặp Tottenham, người hâm mộ liên tục thấy Fabregas chuyền hỏng, làm mất bóng. Thậm chí, ở một tình huống đá phạt, tiền vệ này còn chuyền bóng thẳng ra ngoài đường biên dù đã ngắm nghía rất lâu. Nhưng Fabregas đã trình diễn một lối đá rất khác ở trên sân Selhurst Park. Ngay đến cả HLV Alan Pardew cũng phải có những lời khen ngợi dành cho tiền vệ của Chelsea.

“Fabregas đã hoàn toàn điều khiển trận đấu ở trong hiệp hai. Chúng tôi không thể nào tiến lại gần cậu ấy để lấy bóng. Xin ngả mũ kính phục Chelsea. Họ đã thi đấu rất, rất tốt. Rất nhiều cầu thủ của họ đã lấy lại được phong độ”, HLV Alan Pardew dành lời khen cho Fabregas.


Tình huống chuyền hỏng của Fabregas ở trận gặp Tottenham

3. John Obi Mikel


Gia nhập Chelsea từ mùa giải 2006-07 nhưng chưa bao giờ John Obi Mikel được đánh giá cao. Anh luôn chỉ là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ Nigeria luôn là người thay thế cho Michael Essien, Ramires và Matic sau này. Dẫu vậy, cầu thủ này vẫn gắn bó với sân Stamford Bridge và đóng góp thầm lặng vào thành công chung của đội bóng.

Có thể trong mắt Jose Mourinho và nhiều HLV khác, John Obi Mikel là cầu thủ không quá quan trọng. Anh chỉ là “người đóng thế” phù hợp nhất. Nhưng đối với HLV Guus Hiddink, cầu thủ 28 tuổi này chính là chìa khóa dẫn tới thành công.

“Cậu ấy đã chơi rất tốt ở vài trận đấu trước và cả trận đấu này (với Crystal Palace). Mikel là mẫu cầu thủ ưa thích của tôi. Cậu ấy giúp cân bằng được đội bóng. Mikel có tầm quan sát và khả năng đọc trận đấu rất tốt. Cậu ấy biết điểm mạnh của đối thủ là gì và làm thế nào để chiến thắng trong những pha tranh chấp. Đáng nói là cậu ấy làm điều đó rất thanh lịch, nhẹ nhàng chứ không thô bạo”, HLV Guus Hiddink hết lời ca ngợi John Obi Mikel.

Sau khi trận đấu với Crystal Palace kết thúc, “Cảm hứng Mikel” (Mikel Mania) là từ khóa được dùng nhiều nhất ở trên Twitter. Có người đã gọi Mikel là “Zidane của châu Phi” (The African Zidane).


"John Obi Mikel - Zidane của châu Phi"


"@ChelseaFC Tại sao lại không có một bức tượng của John Obi Mikel được đặt ở ngoài sân Stamford Bridge? Thiếu sót này đang được khắc phục như thế nào?"


"Không thể chờ tới 10 năm nữa khi Messi trả lời phỏng vấn rằng Obi Mikel là cầu thủ hay nhất mà anh từng đối đầu"

Mọi thứ có vẻ đều diễn ra tốt đẹp với Chelsea ở giai đoạn này. Nhưng với Eden Hazard thì không. Vận xui vẫn còn đeo bám cầu thủ này ở trận đấu tối qua. Tiền vệ người Bỉ đã bị thay ra ở phút 17. Sau trận, HLV Hiddink xác nhận Hazard bị bong gân và có vấn để ở vùng háng. Hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng để xác định thời gian Hazard phải xa rời sân cỏ. Chắc chắn cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian không ngắn. Đã 2289 phút cầu thủ này chưa thể ghi bàn cho Chelsea ở mọi đấu trường. Với chấn thương gặp phải tối qua, CĐV Chelsea sẽ còn phải đợi rất lâu mới thấy lại màn ăn mừng của Hazard

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN