TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 30/12: Arsenal vô địch lượt đi Premier League. Ronaldo 'béo' đáp trả Capello

30/12/2015 07:45 GMT+7

Arsenal dẫn đầu Premier League ở lượt đi của mùa giải, Kompany vắng mặt 4 tuần, cựu thủ môn của Newcastle qua đời ở tuổi 47 vì đột quỵ tim là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 30/12.

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal dẫn đầu Premier League ở lượt đi của mùa giải, Kompany vắng mặt 4 tuần, cựu thủ môn của Newcastle qua đời ở tuổi 47 vì đột quỵ tim là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 30/12.

Kết thúc 2015, Arsenal dẫn đầu Premier League

Vòng 19 Premier League, trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải đấu là Leicester City và Manchester City lại kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Phong độ khá ấn tượng của thủ thành Kasper Schmeichel với không ít pha cứu thua xuất sắc đã bảo toàn mành lưới cho chủ nhà Leicester. Trong khi đó, các cổ động viên tại sân King Power cũng đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ của chân sút chủ lực Jamie Vardy. Hòa trận này, Leicester có 39 điểm, xếp thứ 2 sau Arsenal vì có hiệu số phụ thấp hơn còn Man City đứng thứ 3 với 36 điểm. Kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải, Arsenal là đội dẫn đầu Premier League.


Aguero đã không tận dụng được cơ hội để ghi bàn

Kompany vắng mặt 4 tuần

HLV Manuel Pellegrini cho biết trung vệ Vincent Kompany sẽ phải vắng mặt khoảng 4 tuần do chấn thương bắp chân. Do bị chấn thương cản trở, Kompany chỉ thi đấu 9 phút ở trận thắng 4-1 của Man City trước Sunderland vào ngày Boxing Day. Sau trận hòa 0-0 với Leicester, HLV Pellegrini cho biết: “Kompany có thể vắng mặt từ 3 đến 4 tuần. Khả năng cậu ấy trở lại sớm hơn là rất khó xảy ra”. Cầu thủ người Bỉ mới thi đấu được 5 trận ở mùa giải này và ghi được 2 bàn thắng.

Cựu thủ môn của Newcastle qua đời ở tuổi 47 vì đột quỵ tim

Pavel Srnicek, cựu thủ môn người Cộng hòa Czech của Newcastle, đã qua đời vào hôm 29/12, ở tuổi 47 tuổi. Srnicek đã qua đời sau cơn đột quỵ tim 9 ngày trước đó. Ông được đưa vào bệnh viện ở Ostrava, thành phố thuộc Đông Bắc của Cộng hòa Czech. Ông rơi vào tình trạng hôn mê từ đó. Đại diện của ông, Steve Wraith nói rằng gia đình đã quyết định rút ống thở vì không còn hy vọng cứu chữa. "Pav đã qua đời vào chiều 29/12/2015, với gia đình ở bên cạnh", ông Wraith cho biết.


Srnicek gắn bó với Newcastle từ năm 1991 đến năm 1998

Srnicek gắn bó với Newcastle từ năm 1991 đến năm 1998 và đặc biệt được cổ động viên ở sân St James' Park quý mến. Năm 2006, ông trở lại Newcastle và chơi thêm một mùa cho đội bóng Đông Bắc nước Anh. Ông từng khoác áo cho các CLB Anh khác là Sheffield Wednesday, Portsmouth và West Ham. Srnicek tổng cộng khoác áo đội tuyển cộng hòa Czech 49 lần. Hôm 26/12 vừa qua, để cổ vũ Srnicek, người hâm mộ Newcastle đã hát vang tên ông trong trận gặp Everton.

Ronaldo “béo” phản pháo Capello

Sau khi cựu HLV Real Madrid Fabio Capello chê bai mình, cựu tiền đạo người Brazil là Ronaldo “béo” đã lên tiếng. Ông Capello, đã dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải 2006-07, cho rằng ngôi sao người Brazil là một cầu thu tuyệt vời nhưng lại là một hình mẫu tiêu cực ở Bernabeu. “Chúng tôi đã bán Ronaldo vào tháng Giêng. Bầu không khí trong đội bóng đã thay đổi hoàn toàn sau đó”, HLV 69 tuổi phát biểu. Nhưng Ronaldo đã đáp trả lại: “Capello là HLV tuyệt vời ở thời kỳ của ông ấy, đó là vào thập niên 90 của thế kỉ trước. Nhưng khi đến Real Madrid, ông ta đã lỗi thời và không tạo được động lực cho các cầu thủ. Bằng chứng là sau khi rời Real Madrid, Capello đã không bao giờ dẫn dắt CLB nào nữa”.


Ronaldo "béo" và Capello hồi còn sát cánh cùng nhau ở Real Madrid

PSG muốn chiêu mộ Sergio Busquets

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), CLB PSG muốn chiêu mộ tiền vệ Sergio Busquets của Barca để thay thế cho Thiago Motta. Đội bóng của Pháp hy vọng sẽ có sự phục vụ của Busquets vào mùa giải sau. Hiện Busquets đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với Barca. Hợp đồng hiện tại của anh với Barca có thời hạn đến mùa Hè 2019. Cầu thủ 27 tuổi này đã thi đấu 355 trận và ghi được 12 bàn thắng cho Barca.


Sergio Busquets là mục tiêu của PSG

Petr Cech: “Tôi cập bến Arsenal vì tin họ sẽ vô địch Premier League”

Petr Cech cập bến Arsenal vào mùa Hè này với giá 10 triệu bảng, sau khi không cạnh tranh được vị trí với Thibaut Courtois ở Chelsea. Cech đã thi đấu ấn tượng ở Arsenal mùa này và giúp “Pháo thủ” dẫn đầu Premier League sau 19 vòng đấu. “Rời Chelsea không phải là một quyết định dễ dàng nhưng tôi luôn muốn chuyển đến một đội bóng có thể giành chức vô địch. Nếu tôi không nghĩ như vậy, thì tôi đã không cập bến Arsenal. Tôi thích chơi bóng, cũng như việc cạnh tranh với các cầu thủ giỏi nhất. Nhưng tôi cũng muốn có cơ hội giành thắng lợi. Tôi tin là Arsenal có đủ khả năng để giành chiến thắng”, thủ môn người CH Czech phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN