TTVH Online

Arsenal: 'Chàng chăn cừu' và kho báu Premier League

30/12/2015 19:15 GMT+7

“Đôi khi Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để loài người biết qúy trọng cây chà là”, Paulo Coelho đã viết như thế trong cuốn Nhà Giả Kim. Và ông cũng viết rằng “Cuộc đời luôn muốn chúng ta cứ đi mãi trên con đường đã chọn”

(Thethaovanhoa.vn) - “Đôi khi Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để loài người biết qúy trọng cây chà là”, Paulo Coelho đã viết như thế trong cuốn Nhà Giả Kim. Và ông cũng viết rằng “Cuộc đời luôn muốn chúng ta cứ đi mãi trên con đường đã chọn”

1. Câu chuyện kể về chàng trai chăn cừu rong ruổi tìm đường sang kim tự tháp để săn lùng kho báu. Trên đường đi, đôi khi chàng bỏ quên lời khuyên “hãy nghe theo mách bảo của Chúa” mỗi khi đắn đo ra quyết định gì đó, để rồi định ở lại vĩnh viễn trong ốc đảo đầy tiện lợi mà quên đi giấc mơ lớn lao trong tim mình.

Câu chuyện đẹp của Coelho làm ta dễ nhớ đến Arsenal ngày hôm qua và ngày hôm nay. Họ đã hơn 10 năm không vô địch Premier League, và cứ tiện lợi mãi ở cái ốc đảo được gọi là “vị trí đảm bảo suất dự Champions League”. Chính sự tự an bài với cái ốc đảo đó đã khiến họ mất đi mãnh lực, khát vọng muốn đáp trả lại ngay sau khi họ vấp ngã.

Nhưng hôm nay, họ đã kiên quyết không còn muốn trì trệ, phó mặc, để phải đi mãi trên con đường đã chọn nữa. Họ phản ứng lại sau mỗi thất bại, rất nhanh. Sau lần qụy ngã 1-2 trước West Brom là một mạch thắng để giành vé dự vòng 1/8 Champions League.

2. Sau thảm bại 0-4 trước Southampton là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bournemouth để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Và cơ bản là thái độ thi đấu của họ ở những trận kế tiếp thất bại đã khác hẳn. Nếu ngày xưa, mỗi lần vấp ngã của Arsenal khiến người ta liên tưởng đến cơn bạo bệnh kéo dài thì hôm nay, dấu hiệu của nó chỉ như một trận cảm xoàng xĩnh.

Tất nhiên, để có được sự thay đổi quan trọng đến mức ấy, Arsenal đã phải có những bổ sung về nhân sự đáng kể, được tích lũy qua từng mùa Hè chuyển nhượng. Song, điều cơ bản nhất vẫn là sự ổn định về tâm lý mà BGĐ đội bóng đã tạo ra cho cả tập thể.

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 30/12: Tuyển Hà Lan mời gọi Van Gaal. Barca bán sao cho Arsenal

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 30/12: Tuyển Hà Lan mời gọi Van Gaal. Barca bán sao cho Arsenal

Luis Enrique muốn đưa Suarez về Camp Nou, Courtois ngỏ lời với Real… là những tin tức được cập nhật.

Có thể nói, ở Premier League hôm nay, trong số các ông lớn, Arsenal và Man City chính là hai đội bóng có thượng tầng vững vàng nhất. Họ đứng vững trước mọi áp lực mà truyền thông tạo ra với những người thuyền trưởng của mình. Họ cho thấy giá trị lớn của niềm tin và họ cũng nhận lại được đền đáp bằng niềm tin. Các cầu thủ bắt đầu cũng tin vào khả năng chinh phục danh hiệu của CLB. Không một ai nói đến chuyện ra đi để kiếm tìm tương lai huy hoàng hơn ở bến đỗ khác. Trường hợp duy nhất muốn rời khỏi thuyền chỉ là Debuchy, người tự ý thức được mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với Bellerin mà thôi. Và khi các cầu thủ tin vào khả năng giành danh hiệu lớn ở CLB, nó giống y như chàng trai chăn cừu tin vào kho báu đang đợi mình ở Kim tự tháp, nơi chàng chưa bao giờ đặt chân tới. Và từ đó, chàng sẵn sàng rời khỏi những vùng tiện lợi, dấn thân vào sa mạc, vượt qua mọi mất mát trên chặng hành trình, để rồi cuối cùng, kho báu cũng lộ diện một cách bất ngờ.

3. Trong truyện của Coelho, hóa ra kho báu lại ở ngay chính quê nhà của chàng trai, dưới một gốc cây già. Nhưng nếu không có mặt ở Kim tự tháp sau hành trình thú vị dài đằng đẵng ấy, chàng vĩnh viễn không phát hiện ra nó, dù vẫn dắt bầy cừu đi ngang qua gốc cây già ấy mỗi ngày.

Arsenal cũng như vậy thôi. Kho báu danh hiệu của họ ở ngay chính trong họ, ở cái gốc cây nguồn cội của họ. Đó chính là cái gốc được xây dựng từ nền tảng của một đội bóng từng chơi quyến rũ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất Premier League một thời. Và bây giờ, họ đang trên hành trình qua sa mạc rất dài, để quay trở về khai quật kho báu ở chính gốc cây xưa cũ ấy.

44 Sau thắng lợi trước Bournemouth, Arsene Wenger trở thành HLV thứ hai trong lịch sử Premier League sau Alex Ferguson đã đánh bại 44 đội khác nhau.

20 Mesut Oezil đã kiến tạo 20 đường ở Premier League tính trong năm dương lịch 2015, cao nhất tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

37 Trong năm dương lịch 2015, Arsenal đã đá 55 trận, thắng 37, hòa 6, thua 12 trận.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN