TTVH Online

Napoli áp đảo Đội hình tiêu biểu lượt đi Serie A

27/12/2015 06:52 GMT+7

Serie A mới đi đến vòng 17 thì nghỉ tới ngày 6/1/2016. Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể chọn ra đội hình tiêu biểu của cả lượt đi. Dưới đây là lựa chọn của Thể thao & Văn hóa theo sơ đồ 4-2-3-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Serie A mới đi đến vòng 17 thì nghỉ tới ngày 6/1/2016. Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể chọn ra đội hình tiêu biểu của cả lượt đi. Dưới đây là lựa chọn của Thể thao & Văn hóa theo sơ đồ 4-2-3-1.

Thủ môn: Samir Handanovic (Inter)

Không chỉ là thủ môn hay nhất Italy, anh còn là thủ môn hay nhất châu Âu trong 4 tháng vừa qua. Thành tích giữ sạch lưới 11/17 trận của Inter là tốt nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tỉ lệ cản phá thành công của Handanovic là 84,5%, cũng cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu.

Hậu vệ phải: Juan Cuadrado (Juventus)

Anh thường chơi tiền vệ cánh phải và nếu có đá hậu vệ, thì là hậu vệ cánh tấn công của sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng Juan Cuadrado xứng đáng được tuyên dương. Chơi cho Juve theo thỏa thuận mượn từ Chelsea, Cuadrado hỗ trợ đội bóng mới trong thời gian Stephan Lichtsteiner phẫu thuật tim. Anh ghi được 2 bàn, kiến tạo 4.

Hậu vệ trái: Marcos Alonso (Fiorentina)

Sunderland và Bolton sẽ ngỡ ngàng. Cầu thủ mà họ coi thường có thể được gọi lên tuyển TBN dự EURO 2016 với phong độ này. Sự cơ động của Alonso giúp ích đáng kể cho tiền đạo Nikola Kalinic. Alonso tạo ra 20 cơ hội ghi bàn, cao nhất trong số hậu vệ biên ở Serie A. Ngoài ra, anh sút phạt siêu đẳng hạ Milan.

Trung vệ: Miranda (Inter)

Bản hợp đồng mới của Inter, mua từ Atletico Madrid, chứng minh tuổi 31 không phải là già. Anh là hay nhất kể từ sau Lucio và Walter Samuel. Khả năng đọc vị trí của Miranda đáng cho các trung vệ trẻ học tập. Đừng quan tâm đến Miranda Kerr, dù thiên thần Victoria’s Secret này nổi tiếng hơn Joao Miranda trên Google.

Trung vệ: Kalidou Koulibaly (Napoli)

Anh được so với Lilian Thuram. Một trung vệ không chỉ phòng ngự tốt mà hỗ trợ tấn công cũng hay. Hãy xem anh bơm bóng cho Insigne và Callejon ghi bàn trước Midtjylland ở Europa League.

Tiền vệ trung tâm: Jorginho (Napoli)

Khán giả kì vọng Mirko Valdifiori trở thành nhạc trưởng mới của Napoli. Nhưng Jorginho mới là học sinh ngoan nhất của ông giáo Sarri. Trước Verona hồi tháng 11/2015, anh chạm bóng 212 lần, tức 24,2 giây lại chạm bóng 1 lần, thông số dị thường.

Tiền vệ trung tâm: Miralem Pjanic (Roma)

Đá phạt hạ Juventus, Pjanic chính thức thành chuyên gia đá phạt kế tục Pirlo. Không có bàn thắng của Pjanic trước Leverkusen, Roma sẽ bị loại khỏi Champions League. Pjanic có 12 lần góp công trực tiếp vào bàn thắng, bằng Insigne và Eder, những cầu thủ tấn công tự do hơn.

Tiền vệ phải: Giacomo Bonaventura (Milan)

6 đường kiến tạo cho đến giờ, Bonaventura đá còn hay hơn 90 triệu euro Milan đã chi cho chuyển nhượng Hè qua. Chỉ Marek Hamsik tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn anh. Anh cũng là chuyên gia đá phạt mới của đội.

Hộ công: Paulo Dybala (Juventus)

42 triệu euro để thay Carlos Tevez không đè bẹp được cầu thủ 21 tuổi. Dybala tái sinh với Max Allegri ở vai trò tiền đạo lùi: Tranh chấp chăm, ghi bàn giỏi, kiến tạo được. CĐV Juve thích gọi anh là IncreDybala (Dybala hay đến khó tin).

Tiền vệ trái: Lorenzo Insigne (Napoli)

CĐV Napoli treo banner bảo anh là Siêu nhân. Không cần mặc quần lót đỏ, Insigne cũng là cầu thủ đóng góp lớn nhất vào tỉ suất ghi bàn của Higuain. Insigne là Totti của Napoli, có thể gắn bó trọn đời với CLB.

Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Napoli)

Kể từ Vua phá lưới Luca Toni mùa 2005-06, không ai ghi được 16 bàn sau 17 vòng đầu Serie A như Higuain mùa này. Anh đang trở thành Maradona mới của Napoli. Anh là cầu thủ đẳng cấp nhất mà Serie A đang có.

Gia Hưng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN