TTVH Online

Các 'ông lớn' khóc hận ở giải futsal Cúp QG 2015

24/12/2015 06:14 GMT+7

Có lẽ trước khi giải đấu diễn ra, có nằm mơ giới chuyên môn đều không dám nghĩ đến việc 2 cái tên Hải Phương Nam Phú Nhuận và Bệnh viện An Phước Bình Thuận sẽ đi đến trận cuối cùng.

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ trước khi giải đấu diễn ra, có nằm mơ giới chuyên môn đều không dám nghĩ đến việc 2 cái tên Hải Phương Nam Phú Nhuận và Bệnh viện An Phước Bình Thuận sẽ đi đến trận cuối cùng.

Nhà thi đấu Rạch Miễu chắc hẳn chứa nhiều kỷ niệm đáng quên với 2 thế lực lớn nhất của futsal Việt Nam hiện tại là Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam. Trước giải đấu này, cả 2 được nhận định là 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong lần đầu giải diễn ra, họ đều muốn đăng quang để “ra oai”, vừa để ghi danh vào lịch sử.

Nhưng với thể thức loại trực tiếp, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Trong trận bán kết 1, nhà ĐKVĐ quốc gia Sanna Khánh Hòa đã trình diễn bộ mặt đáng thất vọng với nhiều CĐV của họ. Trận đấu tưởng chừng dễ dàng cho đội bóng phố biển Nha Trang khi Văn Thanh đưa đội nhà sớm dẫn trước ngay phút thứ 2.

Nhưng chủ nhà đã có một ngày thi đấu hiệu quả. 3 phút sau khi bị dẫn, Hoài An đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hải Phương Nam duy trì thế trận chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

Đầu hiệp 2, pha đốt lưới nhà của Phước Hạnh đã khiến đội khách vỡ trận. Họ tấn công bế tắc và chịu 2 bàn thua nữa sau các tình huống dứt điểm của Văn Toàn và Văn Trung. Thắng 4-1, Hải Phương Nam Phú Nhuận hạ bệ nhà ĐKVĐ quốc gia và đặt vé đầu tiên vào chung kết.

Trận bán kết 2 còn đáng buồn hơn với Thái Sơn Nam. Đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú đã dồn rất nhiều tâm huyết cho giải này bằng lịch tập luyện và thi đấu bài bản. Nhưng vấn đề của Thái Sơn Nam cũng là vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện tại là họ thiếu tiền đạo săn bàn sát thủ.

Đội bóng của HLV kiêm cầu thủ đội trưởng Bảo Quân chiếm giữ phần lớn thời gian cầm bóng, dứt điểm liên tục nhưng chỉ có nổi 1 bàn thắng. Bàn thắng danh dự của chủ nhà được ghi bởi hậu vệ Lê Quốc Nam.

Trong khi đó, nhận thấy sự yếu thế của mình, Bệnh viện An Phước Bình Thuận chọn lối đá phòng thủ phản công. Thủ thành Hoàng Phúc đã có ngày thi đấu rực sáng khi không chỉ cản phá hàng loạt cú dứt điểm của chủ nhà mà còn trực tiếp ghi 2 bàn từ 2 cú phát bóng chính xác. Đội trưởng Thái Huy cũng tỏa sáng với 1 cú đúp. 2 bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Phước Tiến và Lương Thái Huy. Trên khán đài, ông bầu Trần Anh Tú đỏ mặt lắc đầu với kết quả thua tối mặt của các học trò.

Giải futsal Cúp Quốc gia 2015: Chờ chung kết trong mơ

Giải futsal Cúp Quốc gia 2015: Chờ chung kết trong mơ

Với nhiều người yêu thích futsal, 2 thế lực lớn Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa gặp nhau lúc này là trận đấu đáng được chờ đợi nhất.


Trận chung kết của Cúp QG năm nay là cuộc so tài giữa 2 tên tuổi ít được nhiều người chú ý. Đó là bất ngờ lớn, nhưng cũng là sự lý giải hợp lý cho quy luật của bóng đá. Bóng chưa lăn, mọi dự đoán đều là lý thuyết.

Việc các CLB thi đấu loại trực tiếp dễ xảy ra “cái chết bất ngờ”. Khác với những cuộc đua dài hơi, các đội bóng bị đánh giá yếu thế chọn lối đá phòng thủ chặt phản công nhanh khi đối đầu với các “ông lớn”.

Và nếu may mắn có bàn dẫn trước, rất khó cho các “ông lớn” đảo ngược thế cờ do đối thủ "đổ bê tông" sau khi đã có “vốn”.  Trước Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam, những Thái Sơn Bắc hay Sanatech Khánh Hòa đã có bài học này.

Sự thắng thế của 2 đội bóng không được đánh giá cao ở Cúp QG cũng có thể lý giải bởi trình độ các CLB đã không còn là khoảng cách mênh mông như trước đây. Futsal Việt Nam không còn là chuyện riêng của Thái Sơn Nam và bầu Tú, những CLB còn lại đang nổi dậy thách thức đội bóng này.

Nhưng cũng không nên vội mừng với tín hiệu này khi so với futsal khu vực, futsal Việt Nam cũng không tiến bộ là bao. Những thất bại của đội tuyển Việt Nam và nhà vô địch quốc gia Sanna Khánh Hòa ở giải khu vực mới đây là minh chứng rõ nét.

Kết quả ngày 23/12

Thái Sơn Bắc – Tân Hiệp Hưng 2-1

Sanatech Khánh Hòa – Hoàng Thư Đà Nẵng 9-1

Sanna Khánh Hòa – Hải Phương Nam Phú Nhuận 1-4

Thái Sơn Nam – BV An Phước Bình Thuận 1-6

Lịch thi đấu ngày 24/12

Tranh hạng 7, 9h00 Tân Hiệp Hưng – Hoàng Thư Đà Nẵng

Tranh hạng 5, 11h00 Thái Sơn Bắc – Sanatech Khánh Hòa

Tranh hạng ba, 13h00 Thái Sơn Nam – Sanna Khánh Hòa

Chung kết, 15h00 Hải Phương Nam Phú Nhuận – Bệnh viện An Phước Bình Thuận


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN