TTVH Online

Man United: Van Gaal không bị phản bội, nhưng bất lực

21/12/2015 06:33 GMT+7

Thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận thua trước 2 đối thủ ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Bournemouth và Norwich, Van Gaal đang đứng trước nguy cơ mất việc. Có phải ông bị các cầu thủ “phản bội” ?

(Thethaovanhoa.vn) - Thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận thua trước 2 đối thủ ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Bournemouth và Norwich, Van Gaal đang đứng trước nguy cơ mất việc. Có phải ông bị các cầu thủ “phản bội” ?

Lí do tương tự được Mourinho nói ra sau trận thua Leicester, và không lâu sau đó, ông bị sa thải. Ai cũng thấy Chelsea đá khác ra sao ở chiến thắng trước Sunderland tối thứ Bảy. Các CĐV của The Blues cũng thấy điều đó, và nhiều người đã giăng những biểu ngữ ủng hộ Mourinho, và chỉ trích các cầu thủ cố tình đá bay ghế của ông thầy.

Van Gaal chưa đến nỗi bi đát như Mourinho, nhưng chuỗi trận tồi tệ vừa qua của Man United là không thể bào chữa. Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề của ông khác với người học trò cũ. Ông không bị các học trò “bật”, mà chỉ đơn giản là bất lực trong việc truyền lửa, để Man United đứng dậy khi tinh thần đã chạm đáy.

Vẫn nỗ lực, nhưng không đủ

Đúng là có nhiều cầu thủ Man United không hài lòng với phong cách làm việc của ông thầy. Đã có những thông tin về việc một số cầu thủ gặp riêng và tỏ ý không hài lòng về phong cách huấn luyện của Van Gaal, hay về việc phải... họp quá nhiều, rồi cách sinh hoạt... Nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện các cầu thủ ra sân đá vật vờ để khiến Van Gaal mất ghế.

Cứ nhìn cách Man United bắt đầu trận đấu hôm thứ Bảy là rõ. Martial vẫn đá rất nhiệt tình, gây ra đủ khó khăn cho hàng thủ Norwich. Mata xông xáo hơn thường lệ, Memphis vẫn chạy nhiệt tình, dù chưa hiệu quả. Rooney trong trận đấu thứ 500 của mình cho Man United tuy không để lại dấu ấn, nhưng vẫn nhiệt tình hơn thường lệ.

Cho đến trước khi để thua bàn thua thứ nhất, Man United vẫn kiểm soát thế trận, chỉ là họ không tạo được những cơ hội rõ rệt, đây là vấn đề không mới với họ trong thời gian qua. Nhưng sau khi để thủng lưới, cộng với tinh thần sa sút trông thấy sau khi bị loại ở Champions League và chuỗi phong độ tồi tệ ở Premier League, họ không thể vùng lên được nữa. Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Martial không đủ để giúp họ lội ngược dòng, khi phong độ kém của cả đội đi kèm với những cái đầu nặng trĩu.

5 ứng viên có thể thay thế Louis van Gaal ở Man United

5 ứng viên có thể thay thế Louis van Gaal ở Man United

Tối qua Man United đã có thất bại bất ngờ trước Norwich ngay trên sân nhà. Đó đã là trận thứ 6 liên tiếp Man United không biết đến mùa chiến thắng. Rất nhiều áp lực đang được đặt lên vai HLV Louis van Gaal


Van Gaal đã buông xuôi?

Mà ai “đâm lén” Van Gaal được chứ? Các cầu thủ hiện tại của Man United phải nói là hơi thiếu cá tính, toàn những cầu thủ hiền lành và không thích chuyện thị phi, như Martial, Smalling, Mata, Herrera, De Gea, Blind... Rooney đã từng rất nóng tính, nhưng nếu anh “thái độ” liệu Van Gaal có thể để anh ra sân trận này qua trận khác, dù chẳng đóng góp được gì như thế không? Có cảm giác Van Gaal còn quá nuông chiều Rooney là đằng khác.

Tất nhiên những người ngoài cuộc như chúng ta không thể biết rõ nội tình đội bóng. Nhưng nhìn cách thể hiện của các cầu thủ, thì vấn đề của Man United không giống như Chelsea. Họ lực bất tòng tâm, chứ chẳng phải chống đối hay phản ứng gì cả. Chiến thuật không hợp lý, phong độ kém, kết hợp với tinh thần sa sút đã khiến Man United bết bát như vậy.

Van Gaal cũng không hề lên mặt báo chỉ trích các cầu thủ, ông hiểu vấn đề gì đang xảy ra với đội bóng. Chỉ có điều ông cũng không hiểu phải làm sao để giải quyết nó. Trong bài phỏng vấn sau trận, có cảm giác như ông đã buông xuôi rồi: “Trong suốt 25 năm huấn luyện, tôi luôn tự đánh giá bản thân mỗi ngày. Tôi không phải là 1 HLV giống 25 năm trước. Đó là lí do vì sao tôi, hoặc giờ tôi có lẽ phải nói rằng, tôi đã là 1 HLV thành công. Tôi có lo lắng cho công việc của mình, bởi niềm tin vào 1 HLV là rất quan trọng, và niềm tin đó sẽ giảm đi khi thất bại. Điều đó đang xảy ra, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ”.

2 Cameron Jerome là cầu thủ thứ 2 ghi được bàn ở Old Trafford tại Premier League mùa này, người còn lại là Christian Benteke của Liverpool.

7 Bốn trận sân nhà gần nhất ở Premier League, Man United chỉ có 7 cú sút trúng đích.

2001 Lần gần nhất Man United thua trên sân nhà trước 1 đội bóng mới lên hạng là năm 2001 (thua 1-2 trước Bolton).


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN