TTVH Online

Sài Gòn Heat 90 –79 Mono Vampire: Tuấn Tú tỏa sáng, 'chủ nhà thắng đậm'

19/12/2015 06:44 GMT+7

2 trận thua sít sao liên tiếp trước Hitech Bangkok City và Singapore Slingers buộc Sài Gòn Heat phải thắng Mono Vampire mới duy trì tham vọng lọt vào tốp 3. Phong độ chói sáng của nội binh Tuấn Tú đã giúp chủ nhà xóa bỏ vận đen.

(Thethaovanhoa.vn) - 2 trận thua sít sao liên tiếp trước Hitech Bangkok City và Singapore Slingers buộc Sài Gòn Heat phải thắng Mono Vampire mới duy trì tham vọng lọt vào tốp 3. Phong độ chói sáng của nội binh Tuấn Tú đã giúp chủ nhà xóa bỏ vận đen.

Trong trận đấu thứ 3 trở lại sau chấn thương, cầu thủ Thụy Điển gốc Việt, Nguyễn Tuấn Tú đã chơi như lên đồng. Đẳng cấp của tuyển thủ trẻ Thụy Điển tỷ lệ thuận với thời gian cầu thủ này chơi trên sân. Tối 18/12, Tuấn Tú là nỗi ám ảnh của hàng thủ Mono Vampire khi là người kiến tạo nhiều nhất: 6 pha, ghi 7 điểm.

Sự trở lại của Tuấn Tú đang giúp lối chơi của đội bóng do HLV Anthony dẫn dắt biến hóa hơn. Và tại Nhà thi đấu Trường Đại học Quốc tế Canada mùa giải năm nay, Tuấn Tú đang là một thần tượng mới. Tuấn Tú sở hữu một thể hình lý tưởng cùng những đường chuyền thông minh, uy lực. Cùng với sự tiến bộ của những Hán Minh, Quang Trung, Sài Gòn Heat có thể mạnh dạn đặt niềm tin vào các nội binh.

Không chỉ riêng Tuấn Tú, trận tiếp Mono Vampire mới đây cũng ghi nhận phong độ chói sáng của William Creekmore. Số 2 của Sài Gòn Heat dù chơi hậu vệ nhưng đã bất ngờ ghi đến 22 điểm tối 18/12. Và lần đầu tiên trong mùa giải này, Creekmore làm được điều đó. Một hậu vệ khác là Morgan Moses cũng lên tiếng với 21 điểm, là người có số điểm nhiều thứ 2 của chủ nhà tối qua.


Tuấn Tú (phải) thi đấu ấn tượng, góp công lớn trong chiến thắng chung cuộc của Sài Gòn Heat. Ảnh: Quang Liêm

Con số này thậm chí ấn tượng hơn hẳn chủ công số 1, Lenny Daniel (ghi 18 điểm). Trong một ngày các học trò có phong độ cao và khát chiến thắng, HLV Anthony đã có đấu pháp phù hợp để giải tỏa gánh nặng ghi điểm cho Lenny Daniel. Và tối qua là trận đấu để tôn vinh các hậu vệ khi họ ghi đến 72 trên tổng số 90 điểm.

Sài Gòn Heat cũng đã khắc phục được nhược điểm nhập cuộc chậm chạp của họ khi hiệp đầu họ dẫn đối thủ 24-18. 3 set còn lại, họ phòng thủ phản công sắc bén khiến Mono Vampire lúng túng. Điều đáng nói là dù đang sở hữu danh hiệu ĐKVĐ giải bóng rổ nhà nghề Thái Lan, xếp trên cả ĐKVĐ ABL Hitech Bangkok City nhưng Mono Vampire lại non kinh nghiệm ở sân chơi khu vực.

Ở mùa ABL này, Mono Vampire dù có đội hình không yếu nhưng họ đã thua 8 và chỉ biết thắng 2 trận sau 10 lượt đấu. Trận gặp Sài Gòn Heat tối qua, trung phong Anthony McClain đã ghi đến 29 điểm (nhiều nhất trận này) nhưng vẫn không cứu nổi CLB Thái lan.

Sau trận thua chủ nhà tối qua, Mono Vampire vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót. Họ xếp trên CLB của Philippines, Pilipinas Kings. Trong khi đó, Sài Gòn Heat đã có 3 trận thắng và 5 trận thua, tiếp tục bám đuổi tốp 3. Trận thắng Mono Vampire là trận thắng thứ 2 của Sài Gòn Heat ở mùa giải này, cách biệt lần này thậm chí còn đậm hơn khi tỷ số là 90-79. Một chiến thắng đẹp trước lễ giáng sinh của Sài Gòn Heat để tri ân CĐV nhiệt thành của CLB.

HLV Anthony nói: “Các CĐV xứng đáng nhận được chiến thắng của Sài Gòn Heat sau những “bữa tiệc” họ mang tới mỗi trận đấu. Xin chúc tất cả một giáng sinh an lành và năm mới nhiều chiến thắng hơn nữa”.

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN