TTVH Online

'Hậu' bán kết hoa hậu Hoàn vũ: Phạm Hương sẽ làm nên 'kỳ tích'?

18/12/2015 07:04 GMT+7

Phần thi bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 kết thúc vào trưa ngày 17/12 và khán giả đã có dịp nhìn ngắm tất cả 80 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm, cũng như đưa ra những dự đoán cho đêm chung kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Phần thi bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 kết thúc vào trưa ngày 17/12 và khán giả đã có dịp nhìn ngắm tất cả 80 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm, cũng như đưa ra những dự đoán cho đêm chung kết sắp tới.

Với phần thể hiện của mình, Phạm Hương liệu có làm nên kỳ tích?

1. Không hiếm người tỏ ra không thích cách làm việc và một phần tính cách của Phạm Hương. Vô tình, nó làm cho cô trở thành nhân vật gây tranh cãi trước thềm các cuộc thi trong nước trước đây. Từ sự xuất hiện những bức ảnh tố giác cô từng trải qua giải phẫu thẩm mỹ, làm tốn không ít giấy mực của báo giới, cho đến việc cô nhanh chân, vượt mặt các thí sinh khác để lấy được những vị trí tốt nhất lên khung hình cũng gây bão dư luận.

Nhưng trên tất cả, Phạm Hương đã vượt qua được dư luận và làm những điều mà ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ không những không cấm, mà còn khuyến khích. Có một điều mà cô đã truyền cảm hứng cho những cô gái khác trên con đường chinh phục vương miện, đó chính là, nếu như bạn thất bại, thì không sao cả, hãy đứng dậy đi tiếp và thực hiện ước mơ của mình.


Phạm Hương trình diễn trang phục áo tắm trong phần thi áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Cái cách của Phạm Hương là bỏ ngoài tai những búa rìu dư luận và chứng minh cho câu nói bất hủ của Bill Cosby - "Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người".

Đúng vậy, cô ấy đã trải qua nhiều cuộc thi khác nhau từ trong nước lẫn nước ngoài nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là được đeo trên mình dải băng Việt Nam và tỏa sáng ở đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh - Hoa hậu Hoàn vũ. Không như những cuộc thi khác với các hoạt động giao lưu văn hóa, thí sinh thân thiện, hòa đồng, và mang đậm tính chất từ thiện - xã hội, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thực sự là một chiến trường. Và, mỗi thí sinh phải là một chiến binh thực thụ nếu muốn chiến thắng.

Ở cuộc thi này, việc các thí sinh hãm hại, chơi xấu nhau là chuyện bình thường. Cả những chiêu trò của các quản lý khi tìm cách dìm hàng đối thủ cũng không phải là chuyện mới lạ.

Vì vậy, các cô gái phải có một gương mặt thật sự đẹp một cách sắc sảo, gợi cảm, một thân hình bốc lửa với những đường cong chết người, kỹ năng trình diễn điêu luyện với những sải chân dứt khoát, mạnh mẽ, kết hợp với sự uyển chuyển, tạo dáng của một... con rắn mới hy vọng chinh phục được ban giám khảo, và khán giả khó tính.

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ: Ngắm Phạm Hương thể hiện mình qua các phần thi

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ: Ngắm Phạm Hương thể hiện mình qua các phần thi

10 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), vòng thi bán kết (sơ kết) Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã chính thức diễn ra tại Mỹ, với các người đẹp từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài tại Las Vegas.


Cuộc thi này cũng không có chỗ cho những sự sai lầm. Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu ứng cử viên sáng giá đã phải nói lời từ biệt chiếc vương miện vào phút chót vì những câu trả lời ngớ ngẩn, thiếu tính thuyết phục.

Vì vậy, cô gái muốn giành giải cao phải thực sự thông minh, có vốn tiếng Anh khá, cùng sự nhạy bén, nói lên được chính kiến của bản thân. Những điều này Phạm Hương hoàn toàn tự trang bị trong những năm tháng thi đấu trước đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đã nhìn ra được cái hạn chế lớn nhất của cô, cũng như các đại diện Việt Nam dù được đánh giá cao nhưng thất bại, chính là khả năng ngoại ngữ vì vốn từ hạn chế, còn ngập ngừng chưa dám thể hiện hết vì bản tính rụt rè Á Đông.

2. Nhưng những gì mà cô gái gốc Hải Phòng vừa thể hiện trong vòng bán kết sáng qua, 17/12, là cực kỳ chuyên nghiệp, cuốn hút với 2 vòng thi áo tắm và áo dạ hội. Khán giả phải trầm trồ, kinh ngạc vì Việt Nam đã có một đại diện không chỉ điêu luyện trong trình diễn mà còn sở hữu một nhan sắc tựa như một nữ thần với đầy đủ những sắc thái đối lập nhau: gợi cảm mà sang trọng, sắc sảo mà ngọt ngào.

Nhưng nên nhớ ở bất cứ cuộc thi nào cũng có quốc gia được ưu tiên và vì vậy chúng ta luôn thấy có một nhóm khoảng trên dưới 10 quốc gia (Mỹ, Venezuela, Colombia, Mexico, Puerto Rico, Mexico, Pháp, Philippines, Úc...) cứ thay phiên nhau lọt top và đoạt giải cao năm này qua năm khác. Và rất tiếc là không có Việt Nam trong số đó. Điều này được thuật lại khi trước giờ ra diễn bán kết, Phạm Hương phải tự trang điểm, làm tóc một mình mà không có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên của ban tổ chức.

Câu chuyện này làm gợi nhớ đến trường hợp tương tự của một cô thí sinh châu Âu bị mời đứng dậy đi chỗ khác, và nhân viên nói một tràng tiếng Tây Ban Nha rằng đây là chỗ dành cho thí sinh Mỹ Latin. Tuy nhiên, với một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh như Phạm Hương thì có thể kỳ vọng Việt Nam sẽ có tên trong Top 10 và xa hơn có thể là Top 5 hoàn toàn xứng đáng, sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Donald Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN