TTVH Online

U23 Việt Nam vẫn ngổn ngang trăm mối

16/12/2015 11:00 GMT+7

Tròn nửa tháng đội tuyển U23 Việt Nam tập trung, những vị trí chính thức đã dần định hình nhưng điều người hâm mộ nhớ nhất về thầy trò HLV Miura lại là những chấn thương, cùng một U23 thiếu bản sắc, thiếu gắn kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn nửa tháng đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, những vị trí chính thức đã dần định hình nhưng điều người hâm mộ nhớ nhất về thầy trò HLV Miura lại là những chấn thương, cùng một U23 thiếu bản sắc, thiếu gắn kết.

 U23 Việt Nam đã triệu tập tất cả 32 cầu thủ, trong đó Xuân Trường, Nam Anh, Ti Phông bổ sung. Đến giờ tròn 15 ngày, HLV Miura đã phải đón nhận tổng cộng 14 ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau, tính cả chấn thương từ CLB và khi lên tuyển.

Trong đó, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Văn Khoa rời tuyển do chấn thương quá nặng còn Duy Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Anh vẫn đang tập riêng và cơ hội dự VCK U23 châu Á 2016 vẫn còn bỏ ngỏ. Những trường hợp còn lại hoặc vừa mới gặp chấn thương (Trọng Đại, Hoàng Lâm), hoặc đã bình phục (Hữu Dũng, Minh Long). Tất nhiên, con số trên chưa dừng lại.

Những ngày vừa qua ông Miura không khỏi căng thẳng khi U23 Việt Nam luôn trong tình trạng tập thiếu người, có thời điểm chỉ đủ chia ra hai đội 9 người đá đối kháng. Người hâm mộ bất mãn, lên án giáo án tập luyện của HLV Miura là quá nặng, không phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Những người theo duy tâm lại cho rằng ông thầy người Nhật đã không gặp may. Nhưng mặc những lý lẽ của dư luận, ông Miura vẫn kiên trì với giáo án ấy. Sau hai trận giao hữu gặp JFL Selections tại Hà Nội vừa qua, chính những chấn thương của các cầu thủ là một phần nguyên nhân dẫn đến những thất bại trước đội thuộc giải hạng tư của Nhật Bản.

Cái thiếu của Công Phượng  và đồng đội lúc này là sự gắn kết và bản sắc của U23. Các cầu thủ trẻ vẫn tập luyện, vẫn thi đấu nhiệt tình nhưng sự gắn kết lại lúc mờ lúc tỏ. Nhìn U23 thi đấu giống như 11 cá nhân đang thi đấu chứ không phải một tập thể 11 người phối hợp cùng nhau.

Lối tấn công biên đặc trưng của HLV Miura dường như cũng phá sản khi mất bộ đôi “Toàn – Thắng” của SHB. Đà Nẵng. Thứ bóng đá hiện tại của U23 Việt Nam đối với người xem là nhàm chán, bế tắc. Một U23 chơi với sơ đồ 4-4-2 chỉ tạo ra đúng một cơ hội nguy hiểm trong suốt trận cần phải xem lại.

HLV JFL Selection khen U23 Việt Nam tiến bộ

HLV JFL Selection khen U23 Việt Nam tiến bộ

HLV Kazuhito Mochizuki của JFL Selection đã dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Việt Nam sau trận thắng sát nút chiều nay 14/12.


Bản sắc được xây dựng từ những cá nhân và ngay lúc này trong tay ông Miura đang thiếu đi những con người thấm nhuần triết lý của mình. Một tập thể tập hợp nhiều cầu thủ rất trẻ từ nhiều CLB chủ yếu là HAGL, Hà Nội T&T, SLNA cần một người đội trưởng có tiếng nói trọng lượng hoặc chí ít là một vài cầu thủ hiểu triết lý của thầy Miura như Ngọc Hải hay Ngọc Thắng, Huy Toàn. Những Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Hữu Dũng thay nhau đeo băng đội trưởng ở hai trận giao hữu vừa qua chưa cho thấy tố chất của một thủ lĩnh thật sự cả về chuyên môn lẫn tinh thần.   

Sự quan tâm của người hâm mộ tới U23 vẫn rất lớn khi trong đó vẫn còn những cầu thủ của HAGL được kỳ vọng làm nòng cốt. Trừ Tuấn Anh và Hồng Duy chấn thương, chỉ Xuân Trường, Văn Toàn để lại dấu ấn sau những trận giao hữu. Văn Tiến tỏ ra quá yếu tâm lý dù được chơi khá nhiều trận tại V-League 2015, Đông Triều chưa bao giờ đáp ứng được kì vọng và Công Phượng sẽ cần thêm thời gian để lấy lại cảm hứng tốt nhất.

Lứa trẻ của HAGL cần thêm sự ăn ý với lứa trẻ của Hà Nội T&T và những CLB khác tạo nên một U23 chung bản sắc chứ không phải sự lai tạp giữa ban bật bóng ngắn của HAGL và lối chơi hiện đại, thực dụng của các cầu thủ Hà Nội T&T. Còn gần 1 tháng trước khi VCK U23 châu Á khởi động, trước đó HLV Miura cần làm nóng “động cơ” U23 Việt Nam.

Theo dõi những buổi tập của U23 Việt Nam, các phóng viên không nhận thấy quá nhiều điểm khác biệt so với những đợt tập trung trước đây với U23, trước SEA Games 28 hay Asiad 2015. Điều đó khiến lo lo, liệu HLV Miura đang mất phương hướng, dù vẫn cố gắng thể hiện sự rắn rỏi và nhất quán?

7. HAGL là đội có nhiều cầu thủ góp mặt tại ĐT U23 nhất với 7 cầu thủ, xếp sau là Hà Nội T&T với 6 người.

14. Có tổng cộng 14 tuyển thủ U23 đã gặp chấn thương trong đợt tập trung lần này (Cả ở CLB và ĐT).

32. Là tổng số cầu thủ được HLV Miura triệu tập lên U23 lần này.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN