TTVH Online

Vì giấc mơ vô địch EURO 2016, tuyển Anh khổ nhọc tìm... khách sạn

15/12/2015 20:20 GMT+7

Trước mỗi giải đấu lớn như EURO, World Cup, chuyện ăn ở của tuyển Anh luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi xưa nay, “Tam sư” có tiếng là chịu chi để cầu thủ và ban huấn luyện có cuộc sống tiện nghi nhất, xa hoa nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Trước mỗi giải đấu lớn như EURO, World Cup, chuyện ăn ở của tuyển Anh luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi xưa nay, “Tam sư” có tiếng là chịu chi để cầu thủ và thành viên ban huấn luyện có cuộc sống tiện nghi nhất, xa hoa nhất trong khoảng 1 tháng xa nhà.

Sự đầu tư mạnh của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng chỉ với mong muốn cầu thủ được thoải mái, để có thể phát huy hết năng lực trên sân cỏ. Nhưng thực tế nhiều năm qua cho thấy, không phải cứ chi nhiều tiền, chăm lo hết mực là mang lại kết quả tốt.

Sai lầm từ quá khứ

World Cup 2010, nơi trú chân của tuyển Anh tại Nam Phi là khách sạn Royal Marang, Rustenburg. Trước giải, HLV Fabio Capello tuyên bố mục tiêu của ông và học trò là “vào tới bán kết”. Thế nhưng, trận thua đậm 1-4 trước Đức ở vòng 1/8 đã chấm dứt giấc mơ của “Tam sư”. Khi tuyển Anh đặt chân về lại xứ sương mù, cũng là lúc báo chí nước này mổ xẻ sâu hơn về nguyên nhân thất bại. Có thông tin cho rằng các cầu thủ đã phàn nàn vì bầu không khí quá nặng nề ở khách sạn Royal Marang đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ.

Để đáp ứng yêu cầu của cầu thủ, 2 năm sau FA quyết định chọn Krakow là nơi tuyển Anh đóng quân khi dự EURO 2012. Khách sạn mà FA lựa chọn là Stary, nằm ngay trung tâm thành phố cổ đông đúc. Địa điểm này bao quanh bởi 1.000 quán bar và nhà hàng các loại. World Cup 2014, khách sạn Royal Tuylip của tuyển Anh cũng tọa lạc ở vị trí đắc địa, ngay gần bãi biển đẹp nhất ở Rio de Janeiro.

Nhưng sự thoải mái mà FA tạo ra thông qua việc chọn khách sạn không đem lại kết quả mong muốn trên sân cỏ. Cầu thủ bị phân tâm bởi sự nhộn nhịp nơi phố phường. Một số trường hợp còn “trốn trại” bay đêm. Điển hình là tại Brazil năm 2014, kỷ luật của tuyển Anh được cho là “lỏng lẻo” và lần đầu tiên trong 56 năm họ không vượt qua vòng bảng ở World Cup.

Người mới, ý tưởng mới

Ngày tuyển Anh bị loại khỏi giải đấu ở Brazil cũng là ngày FA quyết định sa thải Giám đốc phụ trách hậu cần Matt Parker để thay thế bằng Dave Reddin. Trên cương vị mới, Reddin lập tức soạn thảo báo cáo, vạch ra những sai lầm của FA trong việc chọn khách sạn cho đội bóng.

Năm 2006 ở Baden Baden (Đức), Rio Ferdinand miêu tả tuyển Anh như một gánh xiếc. Không chỉ bởi các bữa tiệc thâu đêm cùng WAGs, Ferdinand còn ám chỉ đến lượng nhân sự quá đông từ Anh kéo sang Đức. Ở các giải đấu, lượng nhân sự theo cùng đội bóng của FA luôn đông hơn hẳn so với các ĐTQG khác. Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy.

Thứ nhất là chi phí thuê khách sạn tăng cao. Thứ hai, rất nhiều người phàn nàn rằng bữa ăn tập trung của đoàn tại khách sạn quá đông người, khiến toàn đội bóng bị ảnh hưởng.

Những sai lầm trong quá khứ đã được FA bàn bạc, phân tích trong nhiều cuộc họp thời gian qua. Để cuối cùng, họ quyết định chọn khách sạn Auberge du Jeu Paume làm nơi đóng quân của đội tuyển tại EURO 2016. Auberge du Jeu Paume tọa lạc ở vùng Chantilly, cách Paris khoảng 40km. Xung quanh khách sạn là khu vực đồng cỏ rộng lớn, yên tĩnh hơn nhiều so với một Krakow ồn ào.

Ban đầu, tuyển Anh thuê trọn gói 92 phòng của khách sạn. Tuy nhiên, Reddin đã quyết định rút xuống 1 nửa. Đội quân của HLV Roy Hodgson sẽ lưu lại khách sạn này, còn các nhân viên hành chính, nhà tài trợ và đại sứ thể thao sẽ được bố trí chỗ ở nơi khác.

Thành công hay không còn phải chờ phong độ của cầu thủ trên sân cỏ. Nhưng trước mắt, những điều chỉnh liên quan tới nơi lưu trú đã giúp FA tiết kiệm được 30 triệu bảng chi phí. Còn các cầu thủ cũng không lo phải đến một bữa ăn quá đông người.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN