TTVH Online

Inter Milan: Sự thăng trầm của 'Thánh sút' Guarin

15/12/2015 20:16 GMT+7

Hai cầu thủ sút nhiều nhất đội Inter là Stevan Jovetic (trung bình 3,3 cú/trận) và Fredy Guarin (trung bình 2 cú/trận). Nhưng trong khi Jovetic đã ghi 4 bàn ở mùa Serie A này, thì Guarin mới đóng góp được 1 bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai cầu thủ sút nhiều nhất đội Inter là Stevan Jovetic (trung bình 3,3 cú/trận) và Fredy Guarin (trung bình 2 cú/trận). Nhưng trong khi Jovetic đã ghi 4 bàn ở mùa Serie A này, thì Guarin mới đóng góp được 1 bàn.

Tất nhiên, không ai đòi hỏi một tiền vệ con thoi phải làm một cái máy ghi bàn. Nhưng Guarin được đặt biệt danh rất buồn cười là “thánh sút”, vì anh rất chăm sút (cả Serie A chỉ có 7 tiền vệ sút nhiều hơn anh). Nhưng tai hại là, chăm sút không đồng nghĩa với ghi nhiều bàn thắng. Sút nhiều nhưng Guarin “bắn chim” cũng nhiều.

Mùa trước, anh là “người tình” của Mancini. Chỉ khi bị treo giò hay chấn thương thì Guarin mới ngồi ngoài.

Nhưng mùa này, anh thành người dưng. Mancini mang về Inter cả một “băng đảng” và Guarin không còn là “đại ca” nữa.

Felipe Melo là học trò cũ của Mancini ở Galatasaray, cho nên dù đã 32 tuổi, Mancini quyết mua bằng được Melo. Melo đã đá 11 trận mùa này và ghi 1 bàn. Bây giờ, anh là “đại ca” chứ không phải Guarin. Nói đến sức mạnh hàng tiền vệ Inter là nói đến một ông tướng để râu, vào bóng luôn chân và hét luôn mồm. Đó là Melo.

Geoffrey Kondogbia có giá 40 triệu euro. Một tiền vệ giá 40 triệu euro thì không thể ngồi ngoài. Guarin có gì, Kondogbia có cái đấy. Guarin khỏe, Kondogbia cũng khỏe. Guarin biết sút, Kondogbia ngoài là “máy cày” còn là một chân kiến tạo. Và anh có tuổi trẻ, mới chỉ 22 tuổi mà thôi.

Marcelo Brozovic không khỏe hơn ai nhưng nói về sự bền bỉ thì chẳng thua ai. Bàn gần nhất của anh cũng là bàn gần nhất của Inter, một cú cứa lòng kiểu Jovetic, ít nhất không “bắn chim” như Guarin vẫn thường làm.

So với Gary Medel, Guarin cũng thua nốt. Họ rất giống nhau, nhưng Medel có thể chơi tròn trịa ở vai trung vệ, và mùa giải này, anh đã ghi dấu ấn bằng cú sút xa phi phàm hạ gục Roma trên thánh địa Meazza.

Không ai dám nghi ngờ khả năng của Fredy Guarin. Đặt anh vào một vị trí thích hợp, giảm các đòi hỏi cao siêu, Guarin đáp ứng rất tốt các yêu cầu của bóng đá phòng ngự.

Cũng không ai dám nghi ngờ khao khát của Guarin. Có khao khát thì anh mới sút nhiều đến thế. Có khao khát thì anh mới hừng hực như thế. Anh thậm chí còn ao ước được trở thành đội trưởng tiếp theo của Inter. Nhưng Guarin có thể là nạn nhân của tham vọng. Tham vọng lớn dẫn đến một chút ảo tưởng (?), cộng với lối chơi khoe mẽ khiến anh đôi lúc thành trò cười.

Trong 6 trận gần nhất, Guarin chỉ đá chính 3, trước Udinese, Roma và Napoli. Trong các trận gặp Torino và Frosinone, anh thậm chí ngồi trên ghế dự bị suốt 90 phút. Trong khi đó, trước Genoa, anh vào sân ở những phút bù giờ, và cố gắng vung vẩy gì đó trong vài giây cuối.

Đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy Guarin không còn tương lai ở Inter. “Người tình” của Mancini có thể trở thành người xa lạ ngay tháng 1 tới, khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn 18 tháng nữa, và bán vào tháng 1 cũng giúp Inter kiếm được chút tiền.

Một cách hài hước, những chú chim trên bầu trời Meazza sẽ rất nhớ anh. Nhưng nghiêm túc mà nói, ở tuổi 29, đã đến lúc Guarin làm một cánh chim tự do, đến một nơi nào đó khác.

Vòng 1/8 Cúp Italy

03h00 ngày 16/12, sân Giuseppe Meazza, Inter – Cagliali
Đội hình dự kiến

Inter: Carrizo – Montoya, Miranda, Jesus, Nagatomo – Guarin, Kondogbia – Perisic, Jovetic, Ljajic - Palacio

Cagliari: Storari – Salamon, Ceppitelli, Balzano, Barreca – Munari, Fossati, Joao Pedro – Marco Sau, Melchiorri, Diego Farias

Dự đoán: 1-0


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN