TTVH Online

Arsenal sợ gặp Barca ở Champions League

11/12/2015 15:30 GMT+7

Do chỉ về nhì ở vòng bảng nên Arsenal đứng trước nguy cơ phải đối đầu với các đội bóng mạnh như Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid. Trong số đó, nỗi sợ lớn nhất của Arsenal mang tên Barcelona.

(Thethaovanhoa.vn)- Do chỉ về nhì ở vòng bảng nên Arsenal đứng trước nguy cơ phải đối đầu với các đội bóng mạnh như Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid. Trong số đó, nỗi sợ lớn nhất của Arsenal mang tên Barcelona.

Vòng bảng Champions League đã khép lại và tên 16 đội đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp đã được xác định. Ấn tượng nhất trong loạt trận cuối cùng là việc Arsenal lách qua khe cửa hẹp với chiến thắng 3-0 trước Olympiakos ngay trên sân khách để giành vé vào vòng 1/8.

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 14/12. Theo nguyên tắc đội nhất bảng gặp nhì bảng khác, các đội cùng bảng và các đội cùng quốc gia không gặp nhau. Như vậy, với vị trí nhì bảng, Arsenal có khả năng đối đầu 1 trong 5 đội: Real Madrid (nhất bảng A), Wolfsbug (nhất bảng B), Barcelona (nhất bảng E), Atletico Madrid (nhất bảng C) và Zenit (nhất bảng H).


Arsenal sợ nhất đối đầu Barca

Trong số các đối thủ tiềm năng, Arsenal lo sợ nhất Barcelona. “Chúng tôi tất nhiên không muốn gặp Barcelona vì họ là đội bóng hàng đầu”, tiền vệ Mathieu Flamini của Arsenal chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Barca hiện đang dẫn đầu Liga với phong độ cực ấn tượng. Tại đấu trường Champions League, họ cũng là thế lực đáng sợ với bất cứ đối thủ nào. Với Arsenal, ký ức trong những lần đối đầu Barca trong quá khứ là điều họ không muốn nghĩ tới.

Kể từ trận thua ở chung kết Champions League 2005-06, Arsenal đã chạm trán với Barca hai lần ở mùa giải 2009-10 và 2010-11. Kết quả, Arsenal đều bị Barca loại. Cay đắng nhất là mùa giải 2010-11, Arsenal đã chơi rất hay trong trận lượt đi và giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Van Persie ở phút 56 tại Nou Camp đã khiến họ gục ngã trước Barca và bị loại.

Góc Yến Thanh: Giấc mơ của Arsenal đã trở lại...

Góc Yến Thanh: Giấc mơ của Arsenal đã trở lại...

Trong bóng đá, khi người ta tưởng như đã chứng kiến tất cả thì hóa ra mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Điều kỳ diệu vẫn luôn lẩn khuất đâu đó, và ập đến đúng vào lúc ít ai ngờ tới nhất.


Tuy vậy, tránh được đội mạnh chưa chắc đã là điềm may với Arsenal. Flamini vẫn nhớ như in những gì diễn ra mùa trước, khi họ chạm trán Monaco. “Năm ngoái, chúng tôi chạm trán Monaco ở vòng 1/8 và tưởng rằng gặp Monaco thì mọi thứ dễ dàng hơn nhưng chẳng phải. Tuy nhiên dù có gặp đội nào, chúng tôi sẽ chơi với 100% nỗ lực”, Flamini khẳng định.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN