TTVH Online

SỐC!!! Tuyển thủ Honduras bị bắn chết dã man khi đi shopping

11/12/2015 10:17 GMT+7

Bóng đá thế giới vừa trải qua một ngày tang tóc. Arnold Peralta, tuyển thủ quốc gia Honduras và cựu cầu thủ Rangers, đã bị bắn chết ngay tại chỗ khi đang đi mua sắm tại quê nhà La Ceiba.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá thế giới vừa trải qua một ngày tang tóc. Arnold Peralta, tuyển thủ quốc gia Honduras và cựu cầu thủ Rangers, đã bị bắn chết ngay tại chỗ khi đang đi mua sắm tại quê nhà La Ceiba.

Vụ án mạng diễn ra ở bãi đỗ xe của một siêu thị tại La Ceiba, quê nhà của Peralta. Tiền vệ 26 tuổi này đã tử vong ngay tại chỗ sau khi dính đạn. Theo người phát ngôn của phía cảnh sát La Ceibar, ông Leonel Sauceda, đây là một vụ ám sát, chứ không phải là cướp của giết người, vì khi đó Peralta đi người không chứ không mang gì. Cùng đi với Peralta có đồng đội Marcelo Canales, nhưng anh này may mắn thoát chết.

Peralta, sinh ngày 29/03/1989, từng có 18 tháng khoác áo Rangers, và từng giúp đội bóng  này vô địch League One năm 2014. Tháng Giêng năm nay, anh chấm dứt hợp đồng với đội bóng Scotland và về nước để khoác áo CLB Olimpia ở thủ đô Tegucigalpa.

Peralta là nạn nhân mới nhất của tình trạng bạo lực bùng phát ở Honduras - một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, với nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm. Theo lời ông Sauceda, thủ phạm có thể là một hoặc hai tên và cảnh sát đang tiến hành truy tìm. “Có một hoặc hai tên tội phạm đã trốn thoát bằng xe moto”, ông Sauceda tiết lộ.  

Ngay sau vụ việc, Peralta đã được các CĐV Rangers tưởng nhớ trên Twitter. Anh là một tiền vệ chơi năng nổ, nhiệt tình và được nhiều CĐV ở sân Ibrox yêu quý. Trong 18 tháng ở Rangers, anh chơi 29 trận, ghi 1 bàn.


Peralta từng giúp Rangers vô địch League One mùa 2013-14

Ở cấp độ quốc tế, Peralta từng là đội trưởng U20 Honduras và giúp đội bóng này dự VCK giải trẻ thế giới năm 2009 tại Ai Cập. Ba năm sau, anh tham dự Olympic London. Tháng 9/2011, anh ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Paraguay, và từ đó đến khi qua đời, anh đã chơi tổng cộng 29 trận, trong đó có 7 trận ở vòng loại World Cup 2014. Honduras giành quyền tới Brazil, tuy nhiên, Peralta không được HLV Luis Fernando Suarez lựa chọn vào danh sách cuối cùng.  

Cái chết của Peralta là một tổn thất thực sự với bóng đá. Nên nhớ, chỉ vài giờ trước khi bị bắn chết, anh đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận giao hữu với Cuba vào ngày 16/12 sắp tới.

T.C
Theo Daily Mail


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN