TTVH Online

Niềm hy vọng của Leverkusen: Barca có cản được Chicharito?

09/12/2015 14:54 GMT+7

Với Leverkusen, Barca là nỗi ám ảnh lớn nhất trong thế kỷ 21. Để hy vọng có thể thoát khỏi ác mộng mỗi khi đối đầu Barca, Leverkusen đang đặt nhiều hy vọng vào Chicharito.

(Thethaovanhoa.vn) - Với Leverkusen, Barca là nỗi ám ảnh lớn nhất trong thế kỷ 21. Để hy vọng có thể thoát khỏi ác mộng mỗi khi đối đầu Barca, Leverkusen đang đặt nhiều hy vọng vào Chicharito.

Cựu cầu thủ Man United đang trải qua giai đoạn đẹp nhất của mình kể từ mùa 2010-11, mùa giải mà anh đã tỏa sáng rực rỡ để giúp “Quỷ đỏ” vô địch Premier League và lọt vào Chung kết Champions League.

Khi “hạt đậu nhỏ” tìm thấy đất dụng võ

Real Madrid không cần. Chính xác thì Rafa Benitez không cần, sau khi Carlo Ancelotti bị BLĐ Real chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Man United cũng không cần. HLV Louis van Gaal thích đầu tư 80 triệu euro để mua Anthony Martial hơn là giữ một người như Chicharito. Đó là lý do Chicharito quyết định gật đầu với Leverkusen. “Hạt đậu nhỏ” bị thuyết phục bởi dự án của Leverkusen nhiều hơn là những gì đội bóng nước Đức đãi ngộ anh.

Chicharito tìm được vùng đất thực sự phù hợp để thể hiện mình. Đến từ một nền văn hóa khác biệt mọi mặt, cũng khác hoàn toàn về triết lý bóng đá, bên cạnh ngôn ngữ không tương đồng, nhưng gì có thể trở thành rào cản với “hạt đậu nhỏ”. Chichartio đang cho thấy anh xứng đáng với từ xu mà Leverkusen bỏ ra cho anh, ước tính khoảng 10 triệu euro. Chicharito mang đến hiệu ứng về mặt thương mại, và cả dấu ấn trên sân cỏ.

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo số 7 của tiền đạo người Mexico đang được các CĐV ở BayArena yêu thích. Trên các khán đài BayArena, người ta khoác những chiếc áo số 7, trưng nhiều biểu ngữ khác nhau với hình ảnh Chicharito. Tất nhiên, họ cũng thường xuyên hát vang tên anh. Họ yêu mến nụ cười rất hiền lành của anh. Bóng đá không tồn tại ngẫu nhiên, mà nó là cả một quá trình chinh phục.

Quả bóng Vàng FIFA 2015 đang trên đường về tay Lionel Messi chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Không tương đồng khi so sánh như vậy, nhưng rõ ràng Chicharito đang nỗ lực và thể hiện được hiệu quả ngoài mong đợi của HLV Roger Schmidt. Ở vòng bảng Champions League, Chicharito đã ghi 4 bàn cho đại diện nước Đức. Chicharito đang cùng Admir Mehmedi là những người có thành tích tốt nhất của Leverkusen. Ở bảng E, Luis Suarez là người duy nhất làm được nhiều hơn họ, với 5 bàn.

4 bàn thắng của Chicharito là con số mơ ước của mọi cầu thủ Man United. Chưa tính đến trận làm khách của Wolfsburg, vừa đá rạng sáng nay, tất cả những gì đội quân của HLV Van Gaal làm được chỉ hơn 1 bàn so với cá nhân Chicharito.

Niềm hy vọng của Leverkusen

Những gì Chicharito làm với Leverkusen hiện tại bằng với thành tích tốt nhất mà anh từng có ở mặt trận Champions League trong sự nghiệp. Mùa 2010-11, khi vừa sang châu Âu, Chicharito ghi 4 bàn cho Man United ở mặt trận danh giá nhất châu Âu. Nhưng khi ấy “hạt đậu nhỏ” cần đến 9 trận để ghi 4 bàn. Hiện tại, anh có 4 bàn sau 5 trận với Leverkusen. Anh còn 1 trận đấu nữa để có thể thiết lập kỷ lục mới về mặt cá nhân ở Champions League.

Cùng với 4 bàn ở Champions League, Chicharito còn 7 pha lập công tại Bundesliga. Không một đồng đội nào có thể sánh với Chicharito ở giải quốc nội. Về khía cạnh tập thể, Leverkusen đang có giai đoạn không thực sự thành công. Nhưng về mặt cá nhân, người hâm mộ bóng đá Đức đang bị Chicharito chinh phục, và các hậu vệ đối phương e ngại đối mặt anh. Bundesliga chưa đi qua nửa chặng đường, và nếu đảm bảo duy trì hiệu suất hiện tại, “hạt đậu nhỏ” có thể vượt qua kỷ lục 13 bàn ở Premier League 2010-11. Trên mọi mặt trận, mục tiêu của Chicharito - hiện có 13 bàn, là đạt đến 20 bàn như anh từng làm trong mùa đầu tiên khoác áo Man United.

Leverkusen có thể không được đi tiếp ở Champions League. Cơ hội dành cho họ đang nằm trong tay đối thủ Roma. Nhưng xuống Europa League cũng không phải quá tệ, vì giải đấu ấy vừa sức với Leverkusen. Trước khi chia tay, Leverkusen cần một trận chiến hết mình cho danh dự, và cũng là xua tan nỗi ám ảnh mang tên Barca. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Barca luôn thắng Leverkusen. Trong đó, có trận 7-1 mùa 2011-12 mà Messi ghi 5 bàn.

Barca mạnh, nhưng không phải bách chiến bách thắng. Valencia vừa chỉ ra điều đó. Để hy vọng vượt qua Barca, hoặc ít nhất cho thấy mình đủ khả năng khiến nhà ĐKVĐ phải vất vả, Leverkusen đang chờ đợi rất nhiều vào năng lực của “hạt đậu nhỏ” - trái tim của đội.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN