TTVH Online

Hoàng Hà Giang - Số phận đẫm nước mắt của một tài năng thể thao

08/12/2015 20:37 GMT+7

"Khi bắt đầu uống thuốc chữa trị căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống, các bác sĩ đã nói rằng Hà Giang sẽ sống không quá 30 tuổi vì thuốc vào lâu dài sẽ dần phá nội tạng hết".

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra đi của nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang, cựu HCB Á vận hội 2006 tại Doha (Qatar), khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng tiếc nuối. Nhưng Hà Giang sẽ được thầy cô, đồng đội và người hâm mộ nhớ mãi với hình ảnh cô gái trẻ nở nụ cười rạng rỡ trên bục vinh quang.

Từng đứng vững trên thảm đấu để vượt qua các đối thủ, nhưng cơn bạo bệnh đã khiến nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang gục ngã. Sau thời gian chống chọi với cơn đau, cách đây 2 tuần, Giang bất ngờ bị ngất và được gia đình đưa vào bệnh viện. Sau khi được chẩn đoán bị viêm ruột và phải phẫu thuật, Giang cứ lịm dần, lịm dần. Đến 20h18 tối 7/12, nữ võ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh đã vĩnh viễn ra đi khi đang độ tuổi 25.

Bác sỹ dự báo Hà Giang không sống quá 30 tuổi

Hôm qua (8/12), trong không khí tang thương tràn ngập nhà tang lễ quận 4 (số 2 Tôn Thất Thuyết, phường 4) nơi các bạn bè, thầy cô và đồng đội đến để nhìn mặt Hà Giang lần cuối, cựu HCV Á vận hội 1998 Hồ Nhất Thống vẫn nhớ như in những ngày cùng cô học trò nhỏ chinh chiến tại Qatar.


Vợ chồng HLV Hồ Nhất Thống-Nguyễn Thị Huyền Diệu tiễn biệt học trò cũ, đồng đội cũ Hoàng Hà Giang. Ảnh: Hà Chi

Anh chia sẻ: “Tại Á vận hội tại Doha năm 2006, tôi làm HLV trưởng đội tuyển taekwondo Việt Nam. Hà Giang lúc đó thể hiện một ý chí mạnh mẽ trước các đối thủ. Em chiến đấu với tất cả sức lực của bản thân nhưng với cái đầu thông minh tỉnh táo. Tinh thần và sự quyết tâm của cô bé mới 15 tuổi này khiến cả đội thêm tự tin trong những trận tranh tài”.

Khi vừa 15 tuổi, Hà Giang đã là một trong những võ sĩ tài năng của TP.HCM khi có được chiếc HCB Á vận hội 2006 tại Qatar. Nằmtrong chương trình đào tạo VĐV thế hệ vàng của TP.HCM, Giang nhanh chóng được sự tin tưởng của giới hâm mộ khi có thêm được 2 chiếc HCV ở giải VĐ trẻ thế giới năm 20062008.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ sang trang mới để bù đắp cho cô bé sớm gặp cảnh phân ly của gia đình, khi cha mẹ li dị khiến Giang phải ở cùng bà ngoại, nhưng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc năm 2008, nữ võ sĩ đầy triển vọng này bất ngờ dính ngay căn bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh quái ác khiến Giang phải từ giã sàn đấu trong nước mắt vì gan bị ảnh hưởng. Để rồi từ đó, cuộc đời vốn đầy bất hạnh của Giang lại tiếp tục từ bi kịch đến bi kịch.

Ông Trần Quang Hạ, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM, một trong những người thầy đầu tiên của Hoàng Hà Giang, đã có mặt để cũng gia đình chăm sóc cho Giang. Dù biết học trò khó có thể vượt qua bạo bệnh nhưng ông vẫn không khỏi bàng hoàng tiếc nuối.

Ông nghẹn ngào kể lại: "Khi bắt đầu uống thuốc chữa trị căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống, các bác sĩ đã nói rằng Hà Giang sẽ sống không quá 30 tuổi vì thuốc vào lâu dài sẽ dần phá nội tạng hết. Chúng tôi khi nghe tin đó rất buồn mà không dám nói cho em biết vì sợ em bi quan. Nhưng cũng không ngờ là Giang rời bỏ mọi người sớm quá".

Thể thao TP.HCM sẽ chung tay cùng gia đình Hà Giang

Bà Lâm Thị Phương Trinh, mẹ Hà Giang, rầu rầu kể lại những ngày tháng cô nằm trên giường bệnh khiến mọi người bùi ngùi xúc động. Đứng bên cạnh cỗ quan tài của đứa con gái bạc mệnh mà lòng không giấu khỏi sự đau đớn, bà kể: “Những năm qua, Giang ở với bà ngoại nên tôi ít có dịp chăm sóc con khi tôi phải về quê (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để trông nom nhà cửa. Biết con bị bệnh, tôi gọi điện hỏi thăm thì Giang nói: “Con khỏe mà má”.


Số phận đã quá nghiệt ngã với một tài năng như Hoàng Hà Giang

Tháng trước. bên nội báo ba của Giang trong tình trạng hiểm nghèo tôi cũng chưa thu xếp lên chăm sóc đươc. Nào ngờ, mấy bữa sau Hà Giang phải nhập viện vì cơn đau hành hạ. Sau phẫu thuật, em nó cứ lm dần để rồi…”

Sự ra đi của cô gái trẻ tài năng bạc phận này kiến nhiều người bang hoàng tiếc nuối, dù ai cũng biết sức khỏe của cô khó có thể vượt qua những căn bệnh quái ác. Nhưng, tài năng và những đóng góp của Hoàng Hà Giang cho thể thao TPHCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung sẽ được thầy cô, đồng đội và người hâm mộ nhớ mãi với hình ảnh cô gái trẻ nở nụ cười rạng rỡ trên bục vinh quang.

Đến chia buồn cùng tang quyến, đại diện phía Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở cùng đại diện các phòng ban. Ông Khuê đại diện lãnh đạo Sở gwri lời chia buồn, động viên đến gia đình. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo Phòng thể thao thành tích cao Sở Văn hóa-Thể thao TP,HCM phải lo hậu sự cho nữ võ sĩ Hoàng Hà Giang một cách chu toàn.

Ông Khuê quyết định Sở sẽ trang trải mọi chi phí hậu sự vì Giang đã đóng góp nhiều cho thể thao TP.HCM. Ngoài ra, trước hoàn cảnh neo đơn của gia đình cựu võ sĩ taekwondo này, vị lãnh đạo ngành TDTT TPHCM cũng khẳng định sẽ chia sẻ những khó khăn của gia đình Hà Giang trong thời gian sắp tới.

Chi Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN