TTVH Online

CĐV loạn đả, đổ máu trong ngày đội nhà đăng quang

07/12/2015 16:49 GMT+7

Trận đấu giữa hai CLB Santiago Wanderers và Colo Colo ở giải VĐQG Chile diễn ra sáng nay đã biến thành một trận loạn đả kinh hoàng giữa các CĐV 2 đội.

(Thethaovanhoa.vn)- Trận đấu giữa hai CLB Santiago Wanderers và Colo Colo ở giải VĐQG Chile diễn ra sáng nay đã biến thành một trận loạn đả kinh hoàng giữa các CĐV 2 đội.




Sự cố xảy ra ngay trước giờ bóng lăn trên SVĐ Elias Figueroa Brander. CĐV hai đội lao xuống sân cầm gậy, đá và ghế choảng nhau đổ máu. Hàng chục người bị thương, trong đó có ít nhất một người bị thương nặng.



Trước cảnh tượng hỗn loạn trên sân, trọng tài đã buộc phải hoãn trận đấu giữa Santiago Wanderers và Colo Colo. Cầu thủ và ban huấn luyện hai đội nhanh chóng chạy vào đường hầm.


Đây là trận đấu quyết định chức vô địch của Colo Colo. Dù trận cầu bị hoãn nhưng Colo Colo vẫn đăng quang giải đấu nhờ ở trận đấu cùng ngày, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Universidad Catolica nhận thất bại trước Audax Italiano.




Tuy nhiên, sự cố từ khán đài đã khiến ngày vui của đội bóng không được trọn vẹn. Toàn đội Colo Colo đã phải ăn mừng vinh quang trong yên ắng ở phòng thay đồ.





HLV Jose Luis Sierra của Colo Colo tỏ ra rất buồn bã trước sự cố. “Chúng tôi đã chiến đấu cả mùa để được đứng ở vị trí cao nhất nhưng rồi sự cố này xảy ra. Nó khiến chúng tôi buồn lòng và thất bại lớn nhất ở đây chính là nền bóng đá Chile”.



Gary Medel, tuyển thủ Chile đang đá cho Inter Milan, lên tiếng chỉ trích sự cố. Tiền vệ này gọi hành động của các CĐV trong trận đấu trên là “tội ác” trong một chia sẻ trên trang cá nhân Twitter. Một ngôi sao khác của Chile, thủ môn Claudio Bravo (Barcelona) thì kêu gọi chính quyền cần hành động để đảm bảo an toàn cho bóng đá. Colo Colo chính là nơi Bravo từng thi đấu trước khi chuyển sang khoác áo Barca. “Chuyện cũ lặp lại. Chúng tôi muốn một Chile an toàn”, Bravo kêu gọi.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN