TTVH Online

‘Messi Campuchia’ biến Bình Dương thành cựu vương

06/12/2015 19:52 GMT+7

“Messi Campuchia” Chan Vathanaka đã có màn trình diễn hảo hạng tại Hàng Đẫy với một cú hat-trick giúp Boeung Ket Angkor đánh bại B.Bình Dương tại bán kết Toyota Mekong Cup 2015 diễn ra vào tối 6/12.

(Thethaovanhoa.vn) - “Messi Campuchia” Chan Vathanaka đã có màn trình diễn hảo hạng tại Hàng Đẫy với một cú hat-trick giúp Boeung Ket Angkor đánh bại B.Bình Dương tại bán kết Toyota Mekong Cup 2015 diễn ra vào tối 6/12.

Bước vào trận bán kết với tâm lý thoải mái lại sở hữu một đội hình chất lượng hơn nên không khó hiểu khi B.Bình Dương kiểm soát được thế trận. Mọi việc càng trở nên thuận lợi hơn với đương kim vô địch V-League khi Nsi đánh đầu mở tỉ số ngay phút 16.

Thế nhưng, khi đang làm chủ cuộc chơi B.Bình Dương bất ngờ bị gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Phút 43, Boeung Ket Angkor được hưởng penalty sau tình huống Gbenga Samuel đột phá và bị hậu vệ B.Bình Dương truy cản trái phép. Trên chấm 11m, Chan Vathanaka bình tĩnh dứt điểm hạ gục Tấn Trường.

Đó cũng là mở đầu cho một tối thăng hoa của Vathanaka. Hiệp 2 là “show diễn” của tiền đạo 21 tuổi. Phút 64, tận dụng sai lầm của cặp trung vệ Đặng Văn Robert và Xuân Luân, Vathanaka cướp được bóng, chạy một mạch từ gần giữa sân trước khi dứt điểm chân trái quyết đoán nâng tỉ số lên 2-1.


 Boeung Ket Angkor ăn mừng chiến thắng bất ngờ trước B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: H.Lương

16 phút sau, “Messi Campuchia” đệm bóng chuẩn xác sau đường chuyền dọn cỗ của Gbenga Samuel bên cánh phải, đánh dấu một ngày vui cho anh và mở đầu một tối buồn cho Tấn Trường.

Cả 2 bàn thắng ấy đều đến là kết hợp từ những tình huống phản công rất nhanh của đại diện đến từ Campuchia cùng khả năng tận dụng thời cơ tuyệt vời của Vathanaka, chứng minh giá trị của cầu thủ đã ghi đến 37 bàn tại giải quốc nội.

Trong khi Boeung Ket Angkor sắc sảo bao nhiêu thì B.Bình Dương đáp lại bằng ngần ấy sự vô duyên. Suốt thời gian xen giữa hai bàn thắng của đối phương, hết Công Vinh, Trọng Hoàng, Moses và đặc biệt là Nsi – người có không dưới 4 cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công.

Tận dụng chiều cao khủng của tiền đạo sinh năm 1989, các tiền vệ, hậu vệ B.Bình Dương liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm địa và chỉ thành công duy nhất một lần (bàn mở tỉ số).

Việc thiếu vắng Michal Nguyễn (chấn thương ở hiệp 1) có thể là nguyên nhân dẫn đến những bàn thua của B.Bình Dương. Mặt trận tấn công của B.Bình Dương vẫn rất hay nhưng họ đành bất lực trước thủ môn tuyển Campuchia Sou với những pha cản phá xuất thần trong suốt trận đấu.  

Nỗ lực tấn công của B.Bình Dương chỉ giúp họ có thêm một bàn thắng ở phút 88 trên chấm phạt đền của tiền đạo Anh Đức. Thất bại này khiến B.Bình Dương chính thức trở thành cựu vương tại Toyota Mekong Cup 2015 và đành nhường tấm vé sang Thái Lan chơi trận chung kết cho Boeung Ket Angkor, gặp Buriram United.

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN