TTVH Online

Vardy: “Không thể tin là có cả một bộ phim về tôi”

06/12/2015 06:40 GMT+7

Tiền đạo của Leicester giải thích tại sao chiếc áo đấu phá kỷ lục của anh nằm trong tủ đồ, vị hôn thê của anh đã thay đổi cuộc đời anh ra sao...

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Leicester giải thích tại sao chiếc áo đấu phá kỷ lục của anh nằm trong tủ đồ, vị hôn thê của anh đã thay đổi cuộc đời anh ra sao, và cảm giác nhẹ nhõm vì không lọt vào danh sách rút gọn cuộc bình chọn Nhân vật thể thao trong năm của BBC.

“Tôi không hợp với đồ vest”

“Tôi hài lòng vì điều đó”, Jamie Vardy nói sau khi chọc thủng lưới Man United và lập một kỷ lục mới của Premier League thứ Bảy vừa rồi. “Tôi ghét mặc đồ vest”. Những ngày này thật kỳ lạ với cựu công nhân nhà máy quê ở Sheffield. Anh đang trao đổi tin nhắn trên Twitter với các thành viên của ban nhạc One Direction và Ruud van Nistelrooy. Tối thứ Bảy, anh về nhà từ nhà hàng, bật ti-vi lên và thấy Bastian Schweinsteiger đang so sánh anh với Miroslav Klose, chân sút ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐT Đức.

Không đầy 24 giờ sau, Adrian Butchart, tác giả kịch bản người Anh của bộ phim Goal!, nói ông đang cân nhắc ý tưởng đưa câu chuyện vươn lên từ đáy của Vardy thành một bộ phim Hollywood. “Thật không thể tin nổi”, Vardy nói. “Nhưng nếu họ muốn làm thế thì cứ việc”.

Ai mà ngờ được? John Morris, người đại diện của Vardy, từ lâu đã quảng cáo về anh rất nhiều, nhưng không mấy người tin ở việc một cầu thủ đá bán chuyên ở giữa tuổi 20 có thể chơi được đỉnh cao. Tới tận năm 2012, Vardy còn đang chơi cho Fleetwood ở Conference, giải bán chuyên của Anh. Bàn thắng mang tính cột mốc của anh vào lưới Man United diễn ra gần 4 năm kể từ khi anh ghi bàn trước 768 khán giả ở Gateshead. “Tôi còn nhớ bàn thắng đó”, Vardy nói. “Tôi đi bóng qua thủ môn và ghi bàn để kiếm cho chúng tôi một trận hòa”.

Giờ thì Vardy đã là tuyển thủ Anh, tên anh xuất hiện trên khắp các mặt báo và sau khi chọc thủng lưới David de Gea ở King Power cuối tuần rồi, trở thành người đầu tiên ghi bàn 11 trận liên tiếp ở Premier League. Màn ăn mừng sau đó tràn ngập cảm xúc. “Vì lúc đó các CĐV Man United đang ca vang Ruud van Nistelrooy, nên sau khi ghi bàn tôi đã nói: “Tôi, tôi, tất cả là tôi””.

Nhờ Ranieri và… vợ

Kỳ tích vượt qua Nistelrooy đã gây chấn động. “Tôi không kiểm tra điện thoại vào tối thứ Bảy”, anh nói. “Tôi cứ để cho nó rung liên hồi. Mãi sáng Chủ nhật tôi mới điểm lại tất cả mọi thứ, không hề dễ dàng bởi ngoài điện thoại còn có Twitter, WhatsApp, Instagram… Nhưng một số tin nhắn thật khó tin”. HLV ĐT Anh Roy Hodgson, đã dự khán trận Leicester-Man United, cũng nhắn tin và để lại thư thoại. “Tôi đảm bảo chắc chắn là có trả lời”, Vardy nói.

Còn chiếc áo đấu đã được anh đóng khung và cất vào trong tủ. HLV Leicester Claudio Ranieri hẳn không hài lòng với quá nhiều ồn ào như thế, nhưng cho tới giờ ông đã tỏ ra thông cảm. Rốt cuộc thì Vardy đã ghi cho ông 14 bàn ở Premier League mùa này, tức là, để so sánh, bằng với số bàn của Harry Kane, Wayne Rooney và Raheem Sterling cộng lại.

Câu chuyện của Vardy không chỉ ấn tượng ở chỗ anh vươn lên đỉnh cao từ dưới đáy, mà còn bởi anh đã chơi lâu như thế ở phía dưới kim tự tháp bóng đá Anh. Vardy chơi 7 năm có lẽ là sung mãn nhất trong sự nghiệp cho Stocksbridge, mà xếp theo thứ bậc thì là hạng Tám ở Anh. Anh dần được chú ý, nhưng trong 2 lần một tuyển trạch viên của Sheffield United tới xem Vardy thi đấu, anh nhận thẻ đỏ cả hai.

Nhưng những vận rủi đó được bù đắp bởi vị hôn thê, nay đã là người vợ tuyệt vời của anh, Becky. Họ là bạn từ thời tiểu học và vừa kết hôn vào tháng 5. “Cô ấy đã thay đổi tôi, ảnh hưởng của cô ấy là rất lớn”, Vardy nói. “Là một cầu thủ ở trình độ thấp là không dễ dàng, có Becky và con cái bên cạnh là điều tuyệt nhất với tôi”.

15 Kỷ lục ghi bàn liên tiếp ở giải vô địch Anh hiện do Stan Mortensen nắm giữ. Ông ghi 15 bàn liên tiếp cho Blackpool mùa 1950-51.

21 Ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, kỷ lục hiện do Lionel Messi nắm giữ: Ghi bàn 21 trận liên tiếp ở La Liga.

14 Với 14 bàn ghi được ở Premier League mùa này, Vardy đã có số bàn thắng bằng với 3 trụ cột khác của ĐT Anh cộng lại: Kane, Rooney và Sterling.


Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN