TTVH Online

Hàng công Man United: Van Gaal có tiếc Chicharito?

30/11/2015 08:38 GMT+7

Javier Hernandez đã ghi bàn 7 trận liên tiếp cho Bayer Leverkusen. Trong khi đó, các đồng đội cũ ở Man United không biết làm thế nào để ghi bàn. Nhiều CĐV Man United đang ước anh vẫn còn ở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Hernandez đã ghi bàn 7 trận liên tiếp cho Bayer Leverkusen trước khi đứt mạch ở trận hòa BATE Borisov mới đây. Trong khi đó, các đồng đội cũ ở Man United không biết làm thế nào để ghi bàn. Nhiều CĐV Man United đang ước anh vẫn còn ở lại.

Hàng công của Man United đang thi đấu rất kém hiệu quả. Sau những ấn tượng ban đầu để lại, Anthony Martial đang có dấu hiệu sa sút trong thời gian qua, không ghi bàn, cũng không để lại những dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, cũng khó có thể trách chàng trai trẻ người Pháp, bởi anh dù sao chỉ là một cầu thủ trẻ, chưa thể một mình gánh vác hàng công của Quỷ Đỏ. Hơn thế nữa, những người đá bên cạnh anh còn tệ hơn.

Trông người mà ngẫm đến ta

Rooney vẫn… vô vọng, không thể tạo ra bất kì dấu ấn nào, nhưng trận nào cứ khỏe mạnh là đá chính. Juan Mata sa sút trông thấy trong thời gian qua, nhưng vẫn được ra sân đều vì Man United chẳng còn ai khá hơn. Memphis Depay ghi được 1 bàn khi đá trung phong, quay trở lại đá cánh ở trận PSV và đâu lại vào đấy.

Lingard sau khi tỏa sáng trong 2 trận đấu liên tiếp, bắt đầu bộc lộ điểm yếu dứt điểm quá kém. Ashley Young khá hơn tất cả các cầu thủ đá cánh kể trên nhờ khoản tốc độ và khả năng đi bóng, nhưng tạt quá tồi, hiếm khi các đồng đội nhận được một đường chuyền vừa tầm của anh. Ander Herrera thì chấn thương, và trước đó cũng đã không còn duy trì được phong độ như mùa trước.

Các CĐV của Man United trách các cầu thủ Man United 1, thì trách Van Gaal 10. Họ cho rằng lối đá quá cầu toàn, chú trọng kiểm soát bóng và ít mạo hiểm khiến đội bóng chẳng thể tạo ra những cơ hội rõ nét, và khan hiếm bàn thắng. Hai trận hòa gần nhất khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng Champions League, và bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng Premier League.

Trách Van Gaal về lối chơi chán, các CĐV Man United chuyển sang chỉ trích… chính sách chuyển nhượng của đội bóng, khi không mua về những cái tên chất lượng cho hàng công, dù cũng chính họ cách đây không lâu còn tỏ ra cực phấn khích với những bản hợp đồng như Memphis Depay hay Anthony Martial. Họ cũng cảm thấy Man United đã vội vàng đẩy đi những cái tên vẫn còn có thể hữu ích với đội bóng, ví dụ như Javier Hernandez, thường được họ quen gọi với biệt danh Chicharito.

Từ ngày rời Man United, Chicharito liên tục ghi bàn

Từ ngày rời Man United, Chicharito liên tục ghi bàn

Javier Hernandez lại tiếp tục màn trình diễn đầy ấn tượng tại Bayer Leverkusen khi ghi bàn thứ 10 sau 7 trận liên tiếp vừa qua. Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ để đội bóng áo đen-đỏ tiến về phía trước.


Man United không cần Chicharito lúc này

Từ khi chuyển sang Bayer Leverkusen, Chicharito như cá gặp nước. Anh không mất nhiều thời gian để chiếm lấy vị trí tiền đạo chính thức của đội bóng nước Đức, thay thế cho một Stefan Kiessling vốn chưa bao giờ được đánh giá cao. Đá phía sau Chicharito là những tiền vệ tấn công thuộc loại giỏi ở Bundesliga là Calhanoglu, Mehmedi và Bellarabi.

Với một bệ phóng như thế, Chicharito lại vào vai kẻ săn bàn quen thuộc. Anh có cơ hội phát huy khả năng đánh hơi vị trí quen thuộc, và lại ghi những bàn thắng theo kiểu “ăn cắp trứng gà” đã làm nên thương hiệu. Anh đang dần trở lại hình ảnh những năm tháng đầu ở Man United. Những ngày buồn ở Old Trafford giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Rõ ràng, chính vì rời khỏi Man United mà Chicharito mới tìm lại mình. Những trận đấu cuối cùng trong màu áo đỏ, anh đã được trao cơ hội nhưng không thể tận dụng, mà tiêu biểu là quả penalty hỏng ăn trong trận gặp Club Brugge ở Champions League. Chính bản thân tiền đạo người Mexico cũng muốn được ra đi để có cơ hội đá chính nhiều hơn.

Vậy thì có gì để Man United phải nuối tiếc Chicharito? Đơn giản, họ đang ở trong cảnh thiếu thốn bàn thắng, nhìn người cũ tỏa sáng rực rỡ, sự tiếc nuối lại xuất hiện. Đó là tâm lý bình thường của mỗi người. Nếu ai thực sự bình tĩnh lại một chút, họ sẽ thấy rằng Chicharito không phải là người mà Man United cần lúc này để vực dậy hàng công. Họ cần những tiền vệ cánh đích thực, giàu tốc độ và sáng tạo. Và họ cần Van Gaal triển khai một lối đá mạo hiểm hơn.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN