TTVH Online

MV Corp và Ha Noi Premier League: Khi bóng đá đúng là trò chơi

27/11/2015 15:07 GMT+7

HPL-S3 đã kết thúc vào chiều Chủ nhật vừa rồi (22/11), sau 3 tháng tranh tài và 11 lượt trận, nhưng trước đó, MV Corp đã khiến cả giới phủi Hà thành nể phục.

(Thethaovanhoa.vn) - HPL-S3 đã kết thúc vào chiều Chủ nhật vừa rồi (22/11), sau 3 tháng tranh tài và 11 lượt trận, nhưng trước đó, MV Corp đã khiến cả giới phủi Hà thành nể phục, ngưỡng mộ không chỉ vì thành tích vô tiền khoáng hậu (vô địch trước 2 lượt trận) mà còn bởi phong thái của một “minh chủ võ lâm”, vừa hồng vừa chuyên.

Từ cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Hoàng Văn Phúc, đến đồng nghiệp Lư Đình Tuấn và cựu đội trưởng ĐTQG, Nguyễn Minh Phương, đều thừa nhận, Hà Nội Premier League (HPL) không đơn thuần chỉ là một giải đấu, một sân chơi bổ ích, không chỉ là bóng đá, mà ở đó, còn có cả sợi dân gắn kết, sự hoà hợp…, khi tất cả những thành phần tham gia đều có cảm giác được tận hưởng và được phục vụ. Bóng đá ở đó dù nghiệp dư nhưng thực sự là trò chơi, chứ không hề là thứ nói lái "trời cho" của bóng đá chuyên nghiệp vốn quá nhiều bất cập

Vô địch tuyệt đối

Nếu HPL-S1 và HPL-S2 là câu chuyện của những cuộc tranh đua không khoan nhượng, ngôi đầu bảng liên tục đổi chủ, thì HPL-S3 là màn độc diễn của MV Corp. Đội bóng liên minh này (MV Corp vốn dĩ là tập hợp của những người Nghệ An, đang sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng chính sách chuyển nhượng mở ra, cùng với “hữu xạ tự nhiên hương”, họ quy tụ thêm được rất nhiều các cầu thủ đất Bắc – PV) kiểm soát tốt mọi việc, từ trên sân, đến khán đài và cả các vấn đề ở phòng thay đồ. Từ vòng 2 cho đến vòng 9 (vòng đấu mà MV Corp chính thức vô địch), “chất Nghệ giữa lòng Thủ đô” duy trì vững chắc ngôi đầu bảng.

Sức mạnh tuyệt đối của MV Corp thể hiện ở các con số: Họ là đội duy nhất chưa thua trận nào, ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và có lối chơi tấn công cống hiến chinh phục mọi khán giả.

Ở mùa này, MV Corp và Văn Minh (một đại diện thuần chất Nghệ An khác) là hai đội bóng giành được nhiều cảm tình và những tràng pháo tay của khán giả nhất. Trên hành trình của mình, MV Corp đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Văn Minh, Top Group, Hanel, Cường Quốc, "hủy diệt" Vinapros, rồi FC Du Lịch (Lào Cai). Tất cả các bại quân dưới tay MV Corp ở mùa này đều có chung một cảm giác - Tâm phục khẩu phục.


Sự cuồng nhiệt, máu lửa của Ha Noi Premier League thậm chí còn hơn nhiều trận đấu tại V-League

Họ phục vì MV Corp chiến thắng bằng chuyên môn chứ không phải dùng đến chiêu trò, tiểu xảo hay do trọng tài thiên vị. Trong môn thể thao vua, chiến thắng và những danh hiệu là điều quan trọng nhất. Nhưng đỉnh cao của bóng đá có lẽ là khiến đối thủ dù thua nhưng không hề cảm thấy buồn, thậm chí còn vui và dành những lời khen ngợi.

MV Corp là một trong số ít những đội bóng hiện tại làm được cả 2 điều đó, giành chiến thắng và khiến đối thủ nể phục. Cùng với Văn Minh FC, ai bảo cầu thủ Nghệ An chỉ biết “chém đinh chặt sắt”, dằn mặt đối thủ, không thể chơi thứ bóng đá vị nghệ thuật, đẹp mắt và hiệu quả nhỉ?!

Chuyên nghiệp và đoàn kết

 Được thành lập năm 2008, từ ý tưởng của bầu Hưng (Chủ tịch tập đoàn Mountain View), đội bóng ban đầu là sự kết hợp giữa những tuyển thủ Bách Khoa, Kinh Tế cùng “tổ” SLNA - FC vừa đoạt hạng 3 giải Báo Bóng đá Fanclub Tournament. MV Corp được biết đến với lối chơi tổng lực, từ dàn cầu thủ nhanh, khỏe, khéo và "ít tay chân".

Chơi tốt và chuyên nghiệp nên MV Corp nhận được nhiều lời mời du đấu ở Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An và thậm chí là cả Đà Nẵng… Bên cạnh đó, họ cũng tham dự nhiều giải đấu có truyền thống và tiếng tăm ở phủi Hà thành. Dù luôn khởi đầu rất tốt nhưng MV Corp vẫn nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch.

Sau hai mùa HPL-S1 và HPL-S2, thành tích không được như mong muốn (với MV Corp, việc “chất Nghệ giữa lòng thủ đô” chỉ giành ngôi Á quân mùa giải năm ngoái, cũng chưa được xem là thành công), đội bóng đã có những điều chỉnh, từ nhân sự đến khâu tổ chức. Đơn giản, bởi họ không muốn dừng lại.

Ở mùa này, MV Corp trình làng nhiều gương mặt trẻ và đều chơi ấn tượng như Sơn "Mueller", Nhật "De Gea", Đồng "kẻng". Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ khác như Văn Thuận, Đình Thắng, Tâm "Kaka" hay các "công thần" Khánh "Alves", Toàn "cầu treo" đều thi đấu xuất sắc, ghi những bàn thắng quan trọng.

Thành công của MV Corp có được nhờ sự chuyên nghiệp từ khâu tổ chức và đoàn kết của các thành viên trong đội. BHL có 6 người, thì người lo chuyên môn, người lo tài chính, hình ảnh, thống kê, tuyển cầu thủ trẻ... Thậm chí, có hẳn một chuyên gia dinh dưỡng và một thủ quỹ riêng của hội CĐV.

Nói hơi ngoa, chứ nhiều đội bóng có tiếng là chuyên nghiệp ở V-League và hạng Nhất bây giờ, cũng không chăm sóc cầu thủ và CĐV kiểu rất con người như thế. Đó là lý do những gì thân yêu, những giá trị cốt lõi cứ lần lượt bỏ đi.

Họ đã nói…

“Tôi đã theo sát HPL kể từ mùa giải đầu tiên cho đến bây giờ, đây đích thị là sân chơi rất bổ ích cho đời sống bóng đá phủi Hà Nội. Việc quy hoạch sân chơi bóng đá phủi Hà Nội trước đây gặp rất nhiều khó khăn, trong đó cái khó lớn nhất là phổ biến và thuyết phục các đội bóng tuân thủ luật chơi. HPL ra đời như một đòi hỏi tất yếu của xu thế, một giải đấu quy củ, có thể nói là trăm hoa quy tụ, qua đó cho thấy nỗ lực rất lớn cùa nhà tổ chức. Và điều quan trọng hơn, các đội bóng luôn chơi có ý thức, tận hiến và tận hưởng những giá trị chỉ thuộc về bóng đá”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB QNK Quảng Nam, Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

“Khi chúng tôi đang theo học lớp sau bằng A do AFC tổ chức ở Hà Nội, cũng là thời điểm HPL-S3 đang diễn ra. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua dịp may như thế để cảm nhận bầu không khí bóng đá phong trào Hà Nội, thay vì chỉ được nghe và thấy trên báo đài, cũng như các diễn đàn. Chúng ta khoan hãy bàn đến chất lượng chuyên môn của giải đấu, bởi đương nhiên nó là sàn diễn đỉnh cao nhất của bóng đá phủi Hà Nội rồi, điều khiến tôi bất ngờ nhất là bầu không khí trên các khán đài. Tôi nhiều năm chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng thực sự vẫn phải mê mẩn với độ cuồng nhiệt của các nhóm CĐV”, cựu đội trưởng ĐTQG, Nguyễn Minh Phương.

“HPL làm chúng tôi nhớ lại bầu không khí tại SVĐ Thống Nhất, thời Hải Quan, Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM còn xưng hùng, xưng bá. Ngày đó, sân bóng lớn nhất miền Nam và thậm chí là Việt Nam, luôn không còn chỗ trống, trong các trận derby TP.HCM. Rất thú vị khi những buổi chiều cuối tuần vừa rồi, tôi được trải nghiệm một lần nữa cái cảm giác ấy, khi đến xem HPL-S3. Bóng đá phong trào TP.HCM đi trước, nhưng để tạo được một sân chơi, tạo được bầu không khí cuồng nhiệt như giải đấu phủi ở Hà Nội này là điều không đơn giản. Khán giả và độ cuồng nhiệt cũng chính là điều mà các giải đấu hàng đầu như V-League hay hạng Nhất còn thiếu”, tân HLV trưởng CLB TP.HCM, Lư Đình Tuấn nói.

Đạo “Từ Sơn” – đội trưởng Cường Quốc nói về MV Corp: “Họ mạnh mẽ và đều ở các tuyến, luôn khao khát chiến thắng, có chiều sâu đội hình tốt. MV Corp xứng đáng với chức vô địch ở mùa giải này khi thi đấu hiệu quả và fair play, không hề có những pha bóng bạo lực”. Trong khi đó, FC Triều Khúc cũng từng có một trận đấu quả cảm, dẫn trước MV Corp nhưng sau đó thua ngược 1-3 ở vòng 8. Hết trận đấu, từ HLV đến cầu thủ và hội CĐV của Triều Khúc đều gửi lời chúc mừng và dành sự tôn trọng lớn cho MV Corp, đó là phần thưởng, là sự ghi nhận đáng quý đối với một nhà vô địch. Có thể nói, MV Corp đã làm thay cho BTC HPL những điều rất đáng trân quý: Sự thừa nhận của tất cả về một sân chơi.

D.T.L (ghi)


Hoàng Tuấn Anh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN