TTVH Online

Real Madrid: Benitez sai lầm, nhưng Perez mới đáng trách

23/11/2015 15:12 GMT+7

Rafa Benitez hẳn đang cảm thấy rõ nhất sức ép ở Bernabeu. Thất bại 2-3 trước Sevilla cách đây 2 tuần đã là một thảm họa, thế nên, trận thua tan nát 0-4 trước Barca ngay trên sân nhà thực sự đã đẩy ông tới bờ vực thẳm.

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez hẳn đang cảm thấy rõ nhất sức ép ở Bernabeu. Thất bại 2-3 trước Sevilla cách đây 2 tuần đã là một thảm họa, thế nên, trận thua tan nát 0-4 trước Barca ngay trên sân nhà thực sự đã đẩy ông tới bờ vực thẳm. Nhưng sa thải Benitez chưa hẳn đã là một giải pháp với Real Madrid, bởi vấn đề của họ có lẽ xuất phát từ thượng tầng, mà đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez.

Khi Benitez “phản bội” triết lý

Benitez vẫn nổi tiếng là một HLV bảo thủ và mang tư tưởng phòng ngự. Ngay cả khi dẫn dắt một “dải ngân hà” là Real Madrid, ông vẫn áp dụng tư tưởng đó. Nhưng cho dù kết quả của Real không hẳn là quá tệ (mới thua 1 trận duy nhất trước Sevilla trước “Kinh điển”), ông lại không được lòng các trụ cột. Thậm chí có tin rằng các trụ cột của Real đã yêu cầu Benitez chơi tấn công ở trận “Kinh điển”.

Vẫn chưa biết yêu sách ấy là thật hay chỉ là tin đồn, nhưng thực tế, Benitez đã áp dụng sơ đồ thiên về tấn công hơn ở trận “Kinh điển” vừa qua. Casemiro, tiền vệ cơ bắp mà Benitez ưa thích và đã ra sân 8 trận liên tiếp, bị đẩy lên ghế dự bị trong khi James Rodriguez và Karim Benzema cùng ra sân từ đầu.

Sơ đồ mà Benitez áp dụng là 4-2-3-1 với Benzema đá cắm cùng sự hỗ trợ của bộ ba Ronaldo, James và Bale, còn cặp tiền vệ trung tâm là Kroos-Modric. Đó là đội hình mà người hâm mộ và bản thân cầu thủ Real muốn thấy, nhưng không phải Benitez. Và khi một HLV phản bội lại chính triết lý của mình, mọi thứ hiếm khi trở nên tốt đẹp.

Real ra sân mà không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào bởi Kroos không phải mẫu cầu thủ như vậy. Modric và James là những tiền vệ làm bóng cần được hỗ trợ bởi một chuyên gia đoạt bóng (chẳng hạn như Casemiro), nhưng Real không có một cầu thủ như vậy trên sân, khiến tuyến giữa của họ để lộ quá nhiều khoảng trống và không tạo ra được một vành đai bảo vệ cho hàng thủ.

Đó là lý do tại sao tuyến giữa sắc bén của Barca đã xuyên qua phòng tuyến của Real dễ dàng như “dao nóng cắt bơ”. “Chúng tôi đã lựa chọn những cầu thủ có chất lượng và kinh nghiệm cho trận đấu này, nhưng mọi thứ đã xảy ra không như mong đợi. Rõ ràng là chúng tôi đã sai lầm trong cách tiếp cận”, Benitez thừa nhận sau trận.

Những ai có thể thay thế Rafa Benitez tại Real Madrid?

Những ai có thể thay thế Rafa Benitez tại Real Madrid?

Sau thất bại 0-4 trước Barcelona trong trận "Kinh điển", những tin đồn HLV Rafa Benitez của Real Madrid sẽ bị sa thải đang tràn ngập trên cắc mặt báo. Dưới đây là những cái tên nhiều khả năng sẽ lên thay HLV người Tây Ban Nha nếu điều này xảy ra:


Perez mới đáng trách

Có thể Benitez không phải là HLV thích hợp để dẫn dắt Real Madrid, nhưng vấn đề ở Bernabeu không tồn tại trên băng ghế huấn luyện. Trước trận, cựu Chủ tịch Barca Joan Laporta nhận xét: “Thành thật mà nói tôi nghĩ rằng Barca có một đội bóng tốt hơn. Chúng tôi chơi đoàn kết và có bản sắc hơn Madrid”.  

Thực tế là tất cả cầu thủ ở La Masia đều được đào tạo để chơi thứ bóng đá của Barca, trong khi các đội trẻ đều chơi cùng một sơ đồ: 4-3-3. Phong cách đó đã đem lại thành công cho Barca trong một thập kỷ qua, và với những cầu thủ như Ivan Rakitic và Luis Suarez, Barca thậm chí còn hay hơn.

Madrid, trong khi đó, không có một chiến lược rõ ràng như vậy. Sơ đồ và chiến thuật của họ thay đổi liên tục do thay HLV xoành xoạch trong khi những bản hợp đồng mới được xác định là phục vụ cho cả mục đích thương mại, thay vì chuyên môn thuần túy. Đó chính là triết lý của Perez.

Mùa trước, Carlo Ancelotti đã rất thất vọng khi Perez bán đi Angel Di Maria và Xabi Alonso, hai cầu thủ mà ông muốn giữ nhất bởi họ đem lại sự cân bằng trong một tập thể toàn sao ở Real. Họ là những nhân tố chính giúp Real giành Decima chỉ trong mùa giải trước đó. Hệ quả là Real trải qua một mùa giải trắng tay, trong khi kình địch Barca giành được cú “ăn ba”. Nếu phải quy trách nhiệm, thì đó là lỗi của Perez, chứ không phải Ancelotti.

7 – Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013 (13 lần trước Osasuna), Real Madrid mới phải hứng chịu 7 pha dứt điểm trúng đích trở lên trên sân Bernabeu trong khuôn khổ La Liga.

1 - Real Madrid chỉ có đúng một pha dứt điểm trong hiệp 1 trận đấu với Barca, ít hơn bất cứ trận đấu nào khác của họ trên mọi đấu trường mùa này.

20 – Real Madrid đều thủng lưới trong 20 trận “Kinh điển” gần nhất của họ.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN