TTVH Online

18h00 ngày 22/11 sân Thống Nhất, U21 Việt Nam - U21 Thái Lan: Đại chiến 'vô danh'

22/11/2015 06:24 GMT+7

Đó là câu chuyện về 2 đội bóng “vô danh”, 2 HLV còn rất trẻ, 2 tập thể không được thừa nhận. Họ ra sân chiều nay để tìm kiếm cùng một thứ: sự khẳng định.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là câu chuyện về 2 đội bóng “vô danh”, 2 HLV còn rất trẻ, 2 tập thể không được thừa nhận. Họ ra sân chiều nay để tìm kiếm cùng một thứ: sự khẳng định.

Mang tên U21 Thái Lan và U21 Việt Nam nhưng cả 2 đội bóng của HLV Supachart Manakit và HLV Phạm Minh Đức đều không phải là các đại diện thực thụ cho quốc gia của họ. U21 Thái Lan thực chất là U19 Muangthong United mở rộng - đội đã vô địch U19 quốc gia Thái Lan mùa vừa qua. U21 Việt Nam thực chất là U21 Báo Thanh niên - một tập thể được thành lập theo kiểu “mùa vụ”, không thuộc quản lý của VFF, không đại diện cho bóng đá Việt Nam ở bất kỳ một giải đấu lớn nào.

2 HLV của họ cũng là những gã vô danh. Ông Manakit là 1 HLV rất trẻ. Mọi cử chỉ của ông, từ khuôn mặt búng ra sữa tới những phát biểu non nớt, đều tố cáo tuổi nghề hạn chế của chiến thuật gia này. HLV Phạm Minh Đức, khá hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giới hạn đào tạo trẻ, chưa từng trải nghiệm những cấp độ bóng đá cao hơn U21. Họ là 2 nhà vô địch quốc gia ở đất nước của mình nhưng vẫn còn những cung đường rất dài phải đi để khẳng định tên tuổi.

Tập thể của họ cũng là tập hợp của nhiều cầu thủ “vô danh”. Duy Mạnh là đương kim tuyển thủ quốc gia duy nhất trong đội hình U21 Việt Nam, trong khi U21 Thái Lan chỉ có 4 cái tên từng góp mặt trong đội hình U19 Thái Lan ở vòng loại châu Á. Với hầu hết các cầu thủ của 2 bên, trận đấu trước 16.000 khán giả tại Thống Nhất là lần đầu tiên trong sự nghiệp, họ được trải nghiệm không khí của một giải đấu quốc tế với những khán đài ngập tràn CĐV và cũng đầy ắp những áp lực.

U21 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan

U21 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan

HLV trưởng Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam cực kỳ tự tin khẳng định đội bóng của ông sẽ chủ động chơi tấn công và áp đặt thế trận nhằm đánh bại U21 Thái Lan.


Với tất cả những sự mới mẻ, với nhu cầu cần được khẳng định bản thân cực lớn từ cả 2 phía, U21 Thái Lan của HLV Manakit và U21 Việt Nam của HLV Phạm Minh Đức được kỳ vọng sẽ mang tới một trận cầu chất lượng.

Bản thân ông Đức đã khẳng định đội bóng của mình sẽ chơi tấn công. Ở chiều ngược lại, U21 Thái Lan nhiều khả năng tiếp tục ra sân với sơ đồ siêu tấn công 4-3-3. Cùng với U21 Singapore, người Thái đã mang tới một “bữa tiệc bóng đá” với 4 bàn thắng. Mọi thứ họ thể hiện đều đầy hứa hẹn, ít nhất là với những người yêu bóng đá đẹp: sơ đồ tấn công, lối chơi tấn công, dùng nhiều tiền đạo, phòng ngự ngờ nghệch... Trước U21 Singapore, người Thái đã gây thất vọng trong khía cạnh phòng ngự. Nhưng ở mặt trận tấn công, các CĐV có lẽ nên cảm ơn họ.

Đội hình dự kiến

U21 Việt Nam: Dương Quang Tuấn - Ngọc Hào, Duy Khánh, Văn Dũng, Thành Tín - Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Lâm Ti Phông - Phạm Văn Thành, Hồ Tuấn Tài

U21 Thái Lan: Peerapong - Wiritpol, Apiwat, Chutiphan, Suradet - Patsakorn, Patarawee, Nattaphon - Sarun, Phakphum, Natpasut

Dự đoán: 2-1


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN