TTVH Online

Đội tuyển Anh: Người Anh & hy vọng về thế hệ mới

17/11/2015 21:11 GMT+7

Đội tuyển Anh đang hướng tới vòng chung kết EURO 2016 vào mùa hè năm sau với sự lạc quan rằng thế hệ cầu thủ mới sẽ không đi theo những lối mòn và sai lầm của những lớp cầu thủ trong quá khứ.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đang hướng tới vòng chung kết EURO 2016 vào mùa hè năm sau với sự lạc quan rằng thế hệ cầu thủ mới sẽ không đi theo những lối mòn và sai lầm của những lớp cầu thủ trong quá khứ.

Người ta thường xuyên nói về “những thế hệ cầu thủ” khi nói về các đội bóng, đặc biệt là ĐTQG. Một HLV ở cấp độ đội tuyển chỉ có thể làm việc với những con người mà ông đang có trong tay. Chất lượng cầu thủ qua các thế hệ không hề giống nhau chút nào.

Thế hệ Vàng không vinh quang

Điều này đang đúng với bóng đá Anh. Những cầu thủ được gọi là “thế hệ Vàng” (theo cách gọi có phần không hợp lý của cựu Chủ tịch FA Adam Crozier) đã không thể mang về danh hiệu nào, nhưng bất chấp màn trình diễn của họ ra sao, chúng ta cũng nên dành thời gian nhìn lại tài năng của lứa cầu thủ này.

Trong số những cầu thủ sinh từ 1974 đến 1981, có thể nhặt ra một vài gương mặt tài năng như David Beckham, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, John Terry, Ashley Cole hay Michael Carrick. Tất cả trong danh sách này từng ít nhất giành một trong hai danh hiệu quan trọng: Premier League hoặc Champions League. Một số đạt được cả hai, và số khác còn nhiều lần giành hai danh hiệu ấy.

Nhưng xét về danh hiệu tập thể, vấn đề của bóng đá Anh là đội tuyển quốc gia chưa bao giờ tìm được cách vận hành phù hợp. Họ thiếu một thủ môn đẳng cấp thế giới, cũng như các HLV ít chú ý tới những cầu thủ tận tâm như Carrick hay Hargreaves. Ngoài những yếu tố đó ra, đây là một thế hệ tài năng và phần lớn trong số họ sẽ nhìn lại sự nghiệp của mình với lòng tự hào.

Thủ tướng Anh, Hoàng tử William vẫn đến sân Wembley dự khán trận Anh - Pháp

Thủ tướng Anh, Hoàng tử William vẫn đến sân Wembley dự khán trận Anh - Pháp

Điện Kensington Palace vừa phát đi thông báo, Hoàng tử William sẽ dự khán trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Pháp diễn ra trên sân Wembley vào đêm nay (17-11).


Thế hệ trẻ & vấn đề 1982-1988

Những năm gần đây, bóng đá Anh đang sản sinh tiếp thế hệ những cầu thủ tiềm năng sinh từ năm 1989 đến 1996, có thể kể đến những cái tên như Chris Smalling, Daniel Sturridge, Theo Walcott, Jack Wilshere, Harry Kane hay Raheem Sterling. Họ đều đang chơi bóng ở những câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League, hoặc sẽ chuyển đến những đội bóng đó trong tương lai gần. Một vài đang tỏa sáng rực rỡ, số khác vẫn chỉ ở mức tiềm năng. Nếu đội tuyển Anh không thể tìm ra một vài gương mặt đẳng cấp từ đội ngũ ấy, đó quả là một bất ngờ thực sự.

Vấn đề của đội tuyển Anh nằm ở gạch nối giữa hai thế hệ nói trên, tức những cầu thủ sinh từ năm 1982 đến 1988. Chỉ có đúng hai người trong số này tiến gần tới vị thế của những cầu thủ đẳng cấp: Joe Hart và Wayne Rooney. Sự sa sút phong độ của Rooney có thể trở thành câu chuyện không thể xem thường của đội tuyển Anh.

Với Joe Hart, anh đang lấy lại phong độ tốt nhất sau khi mắc phải những sai lầm trong vài mùa gần đây. Có một điều thật khó hiểu là thế hệ Vàng của bóng đá Anh lại thiếu một thủ môn giỏi, trong khi vị trí thủ môn lại trở thành điểm sáng duy nhất của thế hệ kế tiếp.

Ngoại trừ Hart và Rooney, thế hệ cầu thủ 1982-1988 của bóng đá Anh quá thiếu những gương mặt tài năng. Trong số 41 cầu thủ mà HLV Roy Hodgson triệu tập năm trước, chỉ có 9 người thuộc thế hệ này. Hầu hết trong số họ đều chỉ ở mức trung bình khá, chẳng hạn như Phil Jagielka, Gary Cahill hay Adam Lallana. Đó là điều thiệt thòi cho thầy trò Roy Hodgson khi bước vào EURO 2016 vào mùa Hè sang năm. Vào thời điểm ấy, những cầu thủ thuộc thế hệ này sẽ rơi vào tầm tuổi từ 28 đến 34, và họ sẽ đóng vai trò đầu tàu nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Nhưng trong khi những đội tuyển khác như Đức có hàng loạt gương mặt sáng giá ở độ tuổi ấy, thì tuyển Anh lại chỉ có đúng hai người.

Cái giá của một thế hệ yếu kém không hề nhỏ chút nào. Những đội tuyển thành công thường phải có ít nhất 8-9 cầu thủ có tư cách thủ lĩnh và hàng loạt gương mặt giàu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn.

Sự thiếu hụt ấy phải chăng sẽ khiến cơn khát danh hiệu của đội tuyển Anh tiếp tục kéo dài?

Những gương mặt trẻ của Tam sư đợt này

Jack Butland: Thủ môn, Stoke City, 22 tuổi

Phil Jones: Hậu vệ, Man United, 23 tuổi

John Stones: Hậu vệ, Everton, 21 tuổi

Raheem Sterling: Tiền vệ, Man City, 20 tuổi

Ross Barkley: Tiền vệ, Everton, 21 tuổi

Jonjo Shelvey: Tiền vệ, Swansea, 23 tuổi

Eric Dier: Tiền vệ, Tottenham, 21 tuổi

Delle Alli: Tiền vệ, Tottenham, 19 tuổi

Jesse Lingard: Tiền vệ, Man United, 22 tuổi

Harry Kane: Tiền đạo, Tottenham, 22 tuổi


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN