TTVH Online

B.Bình Dương tranh hạng 3 BTV Cup 2015

14/11/2015 06:01 GMT+7

Thua toàn diện đội bóng đến từ Brazil, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh chấp nhận đến với trận tranh hạng Ba. Bangu Atletico và Sinh viên Hàn Quốc xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất giải năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Thua toàn diện đội bóng đến từ Brazil, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh chấp nhận đến với trận tranh hạng Ba. Bangu Atletico và Sinh viên Hàn Quốc xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất giải năm nay.

Đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại chỉ xem BTV Cup là giải đấu thử nghiệm đội hình và kiểm tra cả năng lực của GĐKT Đặng Trần Chỉnh. Trong trận bán kết, B.Bình Dương không đặt mục tiêu chiến thắng bằng mọi giá khi ông Chỉnh mạnh dạn tung vào sân từ đầu những cầu thủ trẻ do CLB đào tạo như Tiến Linh, Trọng Huy, Anh Ty, Trung Tín. Kết hợp cùng những ngoại binh Brazil đang thử việc, đội hình gom góp đầy mới mẻ của chủ nhà không thể so sánh với khách mời ngoại quốc.

Bangu Atletico có thể không có nhiều bài miếng nhưng chỉ với thể hình và thể lực vượt trội, đội bóng hạng 6 bang Rio de Janeiro vẫn có thể áp đảo khung thành Quốc Thiện Esele. Mọi dự đoán về trận đấu căng thẳng giữa 2 đội bị dập tắt chỉ sau 1/3 thời gian hiệp 1.

Gabriel và Ferreira với 2 bàn thắng liên tiếp chính thức đánh gục đội chủ nhà. Chiếc thẻ đỏ đầu hiệp 2 của Huỳnh Phú khiến nhiều CĐV Bình Dương mau chóng ra về. Bàn gỡ từ chấm 11m của Anh Đức chỉ mang ý nghĩa danh dự trước khi “người cũ” Salatiel nhấn chìm hy vọng tìm bàn gỡ ở B.Bình Dương bằng bàn ấn định tỷ số 3-1.

GĐKT Đặng Trần Chỉnh vẫn tươi cười bắt tay các đồng nghiệp và học trò sau khi kết thúc trận đấu. B.Bình Dương xác định giải đấu này không quá quan trọng. Họ không đăng ký hàng loạt ngôi sao như Công Vinh, Phước Tứ, Moses, Trọng Hoàng…, thay vào đó là những cầu thủ trẻ và dàn quân thử việc mới toanh.

Bán kết BTV Cup 2015: B.Bình Dương đơn độc

Bán kết BTV Cup 2015: B.Bình Dương đơn độc

B.Bình Dương là đội bóng duy nhất đại diện Việt Nam lọt đến BTV Cup 2015. Đối thủ khách mời đến từ Brazil không quá nổi trội so với nhà vô địch V-League, nhưng sẽ khó khăn cho thầy trò Đặng Trần Chỉnh để lấy vé vào trận cuối cùng.


Và những gì diễn ra cho thấy từ nay đến khi mùa giải mới khởi tranh, ông Chỉnh sẽ phải ưu tiên hoàn thiện bộ khung đội hình theo ý mình. Để kế thừa “di sản” đồ sộ mà 2 người tiền nhiệm Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung để lại không phải là điều đơn giản với ông Chỉnh.

Đội trưởng Anh Đức chia sẻ: “Đến vinh quang đã khó, giữ lại đỉnh cao còn khó khăn hơn. Nó đòi hỏi ý chí, nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần so với lần đầu chinh phục đỉnh cao”.

Thất bại ở BTV Cup có lẽ cũng là điều tốt để các học trò ông Chỉnh có lại động lực chinh phục. Cũng như mùa giải năm ngoái, ông Hải “lơ” cũng đưa B.Bình Dương dừng bước ngay tại vòng bảng BTV Cup.

Thế nhưng, những gì đã diễn ra mới đây cho thấy B.Bình Dương vẫn sẽ không có đối thủ xứng tầm ở Việt Nam lúc này. Nhiều khả năng B.Bình Dương sẽ chỉ thực sự chạy đà ở giải đấu dành cho các nhà vô địch cấp CLB vùng sông Mê Kông với phần thưởng kỷ lục.

Ở giải này, B.Bình Dương là nhà ĐKVĐ và năm nay, khó khăn sẽ tăng lên khi họ có thể sẽ phải đụng độ nhà vô địch Thái League.

Trận chung kết của BTV Cup 2015 là cuộc đọ sức giữa 2 khách mời ngoại quốc, Bangu Atletico và Sinh viên Hàn Quốc. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở Kim chi đã đánh bại thuyết phục các đồng nghiệp cùng lứa Sinh viên Nhật Bản 3 bàn không gỡ ở trận bán kết 1. 3 bàn thắng của Sinh viên Hàn Quốc được thực hiện bởi đội trưởng Joon Ho, tiền vệ Chul Yong và tiền đạo Jung Yu. Đội bóng của HLV Sang Chul cho thấy họ là đội thể hiện phong độ ổn định nhất ở giải này. Họ đang là nhà ĐKVĐ, còn CLB của Brazil lần đầu tiên lọt đến trận đấu cuối cùng.

Kết quả vòng bán kết

B.Bình Dương – Bangu Atletico 1-3

Sinh viên Hàn Quốc – Sinh viên Nhật Bản 3-0

Lịch thi đấu chung kết (ngày 15/11, SVĐ Bình Dương)

15h30, tranh hạng Ba B.Bình Dương – Sinh viên Nhật Bản

18h00, chung kết Bangu Atletico – Sinh viên Hàn Quốc


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN