TTVH Online

Than Quảng Ninh và bài toán khó với HLV Phạm Như Thuần

12/11/2015 06:04 GMT+7

Cất nhiều trụ cột, Than Quảng Ninh vẫn đưa lực lượng rất đông đến BTV Cup để thử nghiệm. Nhưng với việc bị loại ngay sau vòng bảng và chỉ có 1 điểm, HLV Như Thuần còn nhiều việc phải làm để hướng đến V-League 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Cất nhiều trụ cột, Than Quảng Ninh vẫn đưa lực lượng rất đông đến BTV Cup để thử nghiệm. Nhưng với việc bị loại ngay sau vòng bảng và chỉ có 1 điểm, HLV Như Thuần còn nhiều việc phải làm để hướng đến V-League 2016.

Trong số 4 đại diện Việt Nam dự giải năm nay, Than Quảng Ninh chính là cái tên gây thất vọng nhất. Đội bóng cán đích hạng 4 ở V-League 2015 không thể hiện được gì, khiến nhiều CĐV chịu khó lặn lội đến Gò Đậu cổ vũ thầy trò HLV Như Thuần ở BTV Cup vừa qua không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Than Quảng Ninh chính là đội thất bại nặng nề nhất ở BTV Cup 2015 khi bị Bangu Atletico dội vào lưới 4 bàn. Đến trận đấu với ĐTLA, dù dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Như Thuần cũng phải chia điểm những phút cuối trận. Và chiều qua (11/11), họ chính thức chia tay giải với thất bại nặng nề 0-3 trước Sinh viên Nhật Bản.

Những cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam bị các cầu thủ chỉ là sinh viên đến từ xứ sở hoa anh đào dễ dàng vượt qua trong vòng 40 phút. Văn Việt khởi đầu ngày tệ hại của hàng thủ Than Quảng Ninh với tình huống đốt lưới nhà. Ở 2 bàn thua sau đó, thủ thành Tuấn Linh chỉ biết trách các đồng đội theo người quá hời hợt, để rồi những Riku và Ryota dễ dàng ghi vào lưới họ đến 3 bàn sau 40 phút. Trận này, Than Quảng Ninh thể hiện quyết tâm có vé vào bán kết với việc đưa vào sân đội hình tốt nhất có thể. Nhưng lực bất tòng tâm. Kết thúc BTV Cup với 1 điểm, ghi 2 bàn và lọt lưới đến 8 bàn thua, Than Quảng Ninh rời giải với sự thất vọng não nề.

Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng những gì đội bóng hạng 4 V-League thể hiện thực sự là bài toán nan giải với HLV Như Thuần. Than Quảng Ninh chủ trương cất vài trụ cột như Quang Hải, Minh Tuấn, Hồng Quân ở BTV Cup để trao cơ hội cho nhiều người mới đến. Họ đặc biệt kỳ vọng với 6 cầu thủ được coi là tốt nhất ở lò đào tạo trẻ đang lên PVF.

Các ngoại binh mà Than Quảng Ninh (áo sẫm) thử việc tại BTV Cup 2015 đều thi đấu không đạt yêu cầu. Ảnh: Tuân Phạm

Nhưng tất cả những Đức Chinh, Lâm Thuận, Ngọc Bảo, Tiến Dụng… đều quá non nớt ở sân chơi có đẳng cấp cao hơn các giải trẻ. Than Quảng Ninh không chi tiền mua nội binh chất lượng, còn những ngoại binh thì thực sự là nỗi đau đầu của đội bóng này. 4 cầu thủ ngoại được ông Thuần thử ở BTV Cup thì đến lượt trận cuối rơi rớt lại được 2 cái tên. Nhưng có lẽ sau giải này, cả 4 sẽ cùng nhận được cái lắc đầu của đội bóng vùng mỏ.

Than Quảng Ninh xác định phải có ngoại binh chất lượng mới mong tái lập thành tích như mùa giải vừa qua. Mùa trước, đội bóng vùng mỏ phải sống nhờ bằng bàn thắng của các nội binh như Minh Tuấn, Quang Hải, Hồng Quân (góp 20/39 bàn thắng). Điều trùng hợp là cả 3 cái tên này thường xuyên không được vào sân cùng nhau bởi họ thường xuyên gặp vấn đề với chấn thương. Năm nay, có thể trọng trách lớn nhất của ông Thuần là phải tìm ra 1 chân sút tốt thay vì trông chờ toàn hàng nội như năm ngoái.

Than Quảng Ninh đặt chỉ tiêu tốt hơn ở V-League 2016, tức là CLB phải có huy chương. Chưa tìm được ngoại binh chất lượng, dàn cầu thủ trẻ còn non nớt, V-League 2016 sẽ là thách thức rất lớn với cựu tuyển thủ quốc gia này.

Ngao ngán ngoại binh

Điều trùng hợp ở BTV Cup 2015 chính là việc các đại diện Việt Nam đều thất vọng với các ngoại binh đến thử việc. 4 CLB Việt Nam đều tận dụng quy định được đưa 4 ngoại binh vào sân cùng lúc để xem xét khả năng của các cầu thủ nước ngoài đang thử việc. Và đến lượt trận cuối, tất cả cùng chung cảm nhận ngao ngán với các ngoại binh. Chỉ có ĐTLA là khá nhẫn nại khi ở lượt cuối bảng B tối qua, họ dùng 4 ngoại binh bắt đầu từ hiệp 2. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đến lượt cuối chỉ dùng 2 cầu thủ ngoại. Xem 2 ngoại binh thể hình hộ pháp nhưng chuyên môn hạn chế của đội bóng vùng mỏ thi đấu, HLV Như Thuần hẳn còn phải đau đầu dài dài để tìm cho ra cầu thủ chất lượng.

4 gương mặt Bán kết

Kết thúc vòng bảng BTV Cup 2015, BTC đã xác định được 4 cái tên mạnh nhất lọt vào bán kết. Sinh viên Nhật Bản với chiến thắng 3 sao trước Than Quảng Ninh là đội xếp nhì bảng A với 5 điểm (2 hòa, 1 thắng). Bangu Atletico là đội nhất bảng B (2 thắng, 1 hòa) sau chiến thắng tối thiểu trước ĐTLA tối qua (11/11). Bàn thắng duy nhất được thực hiện bởi Salatiel Menezes, cầu thủ từng chơi bóng ở B.Bình Dương năm 2008, ở phút 54.

Kết quả lượt cuối bảng B BTV Cup 2015

Than Quảng Ninh – Sinh viên Nhật Bản 0-3

ĐTLA – Bangu Atletico 0-1

Lịch thi đấu bán kết ngày 13/11 (SVĐ Bình Dương)

16h00 Sinh viên Hàn Quốc – Sinh viên Nhật Bản

18h00 B.Bình Dương – Bangu Atletico


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN