TTVH Online

Jordan Ibe tỏa sáng, Liverpool thắng Rubin Kazan 1-0: Thầy giỏi ắt có trò hay

07/11/2015 13:08 GMT+7

Sẽ còn những sân bóng khác nổi tiếng hơn, những buổi tối với nhiều ngôi sao hơn và những trận đấu lớn hơn, nhưng bàn thắng đầu tiên của Jordan Ibe cho Liverpool vào lưới Rubin Kazan tối thứ Năm không vì thế mà kém đi giá trị

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ còn những sân bóng khác nổi tiếng hơn, những buổi tối với nhiều ngôi sao hơn và những trận đấu lớn hơn, nhưng bàn thắng đầu tiên của Jordan Ibe cho Liverpool vào lưới Rubin Kazan tối thứ Năm không vì thế mà kém đi giá trị, nhất là bởi nó diễn ra trong sự vui mừng tột độ của HLV Juergen Klopp ở khu vực kỹ thuật.

Mùa giải này lẽ ra phải là bước ngoặt của Ibe để anh thực sự bước lên đỉnh cao, nhưng tiền vệ 19 tuổi này đã gặp rất nhiều khó khăn. Phải thừa nhận rằng rằng kỳ vọng vào việc Ibe đủ sức thay thế Raheem Sterling là bất công với anh, nhưng ngay cả mục tiêu dễ hơn, Ibe cũng đã không làm được. Anh dần mất suất đá chính và bị HLV Brendan Rodgers, người tiền nhiệm của Klopp, bỏ rơi sau 2 trận đá chính ở Premier League.

HÀI HƯỚC: Klopp lao ra ôm cảm ơn 'cứu tinh' Ibe

HÀI HƯỚC: Klopp lao ra ôm cảm ơn 'cứu tinh' Ibe

HLV Juergen Klopp đã cảm ơn cậu học trò Jordon Ibe, người ghi bàn duy nhất trong trận gặp Rubin Kazan rạng sáng nay (6/11) tại Europa League, bằng một cái ôm tình cảm.

Tên tuổi của chiến lược gia người Đức được xây dựng bởi việc ông giúp những cầu thủ trẻ và còn ở bước đầu sự nghiệp chơi đúng hoặc hơn tiềm năng của họ tại Borussia Dortmund, và Klopp đã tiếp tục điều đó ở Anfield. Ibe đã được trao cơ hội nhiều hơn sau đó, dù từ từ và thận trọng, vài mươi phút ở đây, một trận đá chính ở kia, và anh đã tìm lại mình, đáng chú ý nhất là trận gặp Chelsea, và tất nhiên, chiến thắng 1-0 trước Rubin Kazan.

Ở Nga, Ibe ra sân từ đầu trong một sân bóng đầy thù địch, với bầu không khí sôi sục đầy thách thức với một người trẻ. Nhưng anh đã vượt qua tất cả và chơi đúng như kỳ vọng của Klopp, không chỉ bởi bàn thắng, mà còn bởi màn trình diễn của một cầu thủ chạy cánh đích thực, với những pha đi bóng khéo léo, tốc độ và việc gây sức ép liên tục lên đối phương.

Hàng thủ của đội bóng Nga quả là quá hớ hênh trong tình huống dẫn tới bàn thua, nhưng họ chỉ chơi được như thế bởi không còn đủ sự tập trung và sức lực sau khi bị Liverpool vây hãm liên tục. Ibe sở hữu tài năng bẩm sinh, anh chỉ cần thêm vài hướng dẫn đơn giản để tiến bộ hơn và bước lên một đẳng cấp mới. Klopp có vẻ là người đã mang tới những hướng dẫn đó.

Ibe, dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức, đã di chuyển rất thông minh và luôn hướng tới việc đưa bóng về gần khung thành đối phương hơn. Đó là sự tự tin và trong sáng rất đáng yêu, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, mà các đội bóng của Klopp vẫn luôn thể hiện. Thách thức với Ibe giờ là tiếp tục duy trì phong độ đó và tiến bộ hơn nữa. Có Klopp, điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều với tiền vệ 19 tuổi của Liverpool.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN