TTVH Online

Góc nhìn: Man United đang thiếu một thủ lĩnh lối chơi

07/11/2015 06:17 GMT+7

Người lớn tiếng, mạnh miệng nhất trong việc công kích hệ thống của Louis Van Gaal, chính là Paul Scholes, cầu thủ mang tinh thần Man Utd đậm nét nhất suốt 20 năm qua...

(Thethaovanhoa.vn) - Người lớn tiếng, mạnh miệng nhất trong việc công kích hệ thống của Louis Van Gaal, chính là Paul Scholes, cầu thủ mang tinh thần Man Utd đậm nét nhất suốt 20 năm qua. Và khi Scholes lên tiếng, với giới hâm mộ cũng như với chuyên môn, đó là chân lý.

1. Đơn giản, Paul Scholes chưa bao giờ là người đặt cái tôi trên ích lợi tập thể. Hơn nữa, anh là tiền vệ sáng tạo nhất của Man Utd, dù không có những đường bóng hoa mỹ, tốc độ, biến hóa kiểu Cantona, Giggs hay Ronaldo. Sự thầm lặng ấy khiến nhiều người (đặc biệt là những anti-fan Man Utd) luôn đánh giá sai về anh. Nhưng khi Henry, Zidane, Shearer… đã từng đánh giá rằng Scholes chính là tiền vệ chơi hay nhất ở thế hệ mình, chúng ta nên hiểu giá trị của anh lớn đến mức nào.

Và khi Scholes chất vấn về hệ thống của Man Utd, đặc biệt ở khả năng sáng tạo, chất vấn của anh hoàn toàn có cơ sở.

Man Utd, đội bóng từng có tinh thần tấn công nhất, đang có tỷ lệ chuyền về cao nhất Premier League: 17%, tỷ lệ chuyền bóng hướng lên trên thấp nhất (30%) và số đường chuyền ngang an toàn cao thứ nhì. Đó không phải là một tỷ lệ thể hiện chất Man Utd và nó cũng là lý do để Scholes lên tiếng. Các con số đó cũng lý giải vì sao CĐV Man Utd đã gào lên “tấn công đi, tấn công đi” khi Van Gaal thay Martial ra giữa tuần vừa rồi. Trong mắt họ, Martial vẫn là người có thiên hướng mạo hiểm khi anh luôn thích cầm bóng đột phá hoặc mỗi trận, kể từ khi anh phải rời xa vị trí trung phong, anh vẫn có ít nhất một đường chuyền bất ngờ tạo cơ hội rõ rệt cho Rooney. CĐV Man Utd có thể chấp nhận vài trận hòa 0-0 nếu không gặp may nhưng họ không chấp nhận một tinh thần chơi như thúc thủ.

HLV Man United, Van Gaal: 'Thích thì cứ la ó tôi. Cả đời tôi bị chỉ trích quen rồi. Chả sợ!'

HLV Man United, Van Gaal: 'Thích thì cứ la ó tôi. Cả đời tôi bị chỉ trích quen rồi. Chả sợ!'

HLV Louis van Gaal của Manchester United nói các CĐV nên la ó ông chứ đừng la ó cầu thủ.


2. Đã hơn 1 mùa gắn bó với Man Utd rồi mà Van Gaal vẫn loay hoay trong việc kiếm tìm một linh hồn tấn công, hay cụ thể hơn là một cầu thủ phát động tấn công tốt ở tuyến giữa và một cầu thủ tổ chức tấn công tốt ở tuyến trên. Việc xoay tua ở vị trí 3 cầu thủ tấn công sau lưng trung phong (khi chơi 4-2-3-1) giữa Depay, Mata, Lingard, Herrera, Young, Martial, Pereira cho thấy ông thực sự chưa kiếm tìm ra đáp án ai sẽ là người tổ chức tấn công hiệu dụng. Họ không phải những chân chuyền vừa có tính ổn định lẫn hiệu quả cao. Bởi thế, khó có thể tìm thấy lại sự đột biến mà Man Utd vốn dĩ vẫn mang lại như nhiều năm qua.

Tuyến tiền vệ trung tâm cũng chưa bộc lộ được khả năng phát động tấn công xuất sắc như mong đợi. Từ Schneiderlin tới Schweinsteiger, từ Carrick tới Fellaini, tất cả đều thiên về tranh chấp, cầm nhịp, đảm bảo kiểm soát bóng chứ hiếm khi tung ra được những đường chuyền quyết đoán và quyết định việc xây dựng một pha tấn công hiệu quả. Người có khả năng làm việc đó tốt nhất, Daley Blind, lại đang được trọng dụng nhiều hơn ở tuyến hậu vệ. Do đó, tính sáng tạo của Man Utd cũng không còn.

Đầu mùa, chính Rooney từng gặp và chất vấn thẳng Van Gaal về hệ thống vận hành của đội bóng. Ông thỏa hiệp, thậm chí còn tỏ ra cởi mở, hài lòng. Và vai trò thủ lĩnh của Rooney đậm nét hơn hẳn, song, Man Utd cũng ngày một dấn sâu hơn vào trì trệ. Bởi thế, Scholes chỉ trích, CĐV chỉ trích cũng đúng vì suy cho cùng, Man Utd đang thiếu một người lấp vào vị trí của Scholes ngày nào.

Góc nhìn: Man United đang đánh mất cá tính

Góc nhìn: Man United đang đánh mất cá tính

Những người yêu mến Man Utd sẽ hài lòng với 3 điểm trước CSKA ở lượt đấu quan trọng này của vòng bảng Champions League. Nhưng nếu hỏi họ có thực sự thích thú không, có lẽ câu trả lời nhận được sẽ là “Chưa”.


3. Bây giờ, ai là người dám chất vấn Van Gaal “Vì sao không để cho chúng tôi mạo hiểm với những đường chuyền đột phá hơn?”. Sẽ không ai cả. Bởi Man Utd không có một thủ lĩnh lối chơi thực sự. Điểm sáng le lói của pha dàn xếp hơn 40 đường chuyền dẫn đến bàn thắng mà Schweinsteiger là người vừa chạy vừa chỉ đạo đồng đội chỉ là hiếm hoi và cứa thêm vào nỗi nhớ của những người yêu Man Utd mà thôi. Đơn giản, Schweinsteiger không còn đủ sức, đủ tầm để gánh nhiệm vụ ấy ở Man Utd hôm nay.

Không có một thủ lĩnh trên sân, Van Gaal không chịu thay đổi. Tất cả những điều đó sẽ là xúc tác để vẫn còn nữa những tiếng hô đòi hỏi “tấn công đi, tấn công đi” vang lên trên khán đài.

Và cuộc kiếm tìm của Van Gaal sẽ kéo dài bao lâu đây? Hay Man Utd sẽ phải bắt đầu kiếm tìm một HLV mới để thay thế ông làm việc đó???

Lịch thi đấu vòng 12 Premier League

Thứ Bảy, ngày 7/11

19h45

Bournemouth - Newcastle United

22h00

West Ham - Everton

Sunderland - Southampton

Norwich City - Swansea City

Leicester City - Watford

Man United - West Brom

Chủ Nhật, ngày 8/11

00h30

Stoke City - Chelsea

20h30

Aston Villa - Manchester City

23h00

Liverpool - Crystal Palace

Arsenal - Tottenham


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN