TTVH Online

Arsenal bỏ châu Âu có khi lại… hay?

06/11/2015 06:07 GMT+7

90 phút tại Bavaria quả là cơn ác mộng đối với Arsenal. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của Arsene Wenger không lường trước được tình hình.

(Thethaovanhoa.vn) - 90 phút tại Bavaria quả là cơn ác mộng đối với Arsenal. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của Arsene Wenger không lường trước được tình hình.

Cứ cho là việc giành điểm ở Allianz Arena của Bayern Munich được mặc định là quá khó, nhưng cách tiếp cận trận đấu, cách bố trí đội hình của “The Gunners” lại cho thấy một hình ảnh quá xa lạ và đáng ngờ về mục tiêu của những tay súng thành London.

Thảm họa phòng ngự

Cánh cửa đã rất hẹp. Và một lần nữa người ta thấy được sự bất lực thực sự của Arsenal khi bơi ra châu Âu. Tuy vậy, trong một mùa giải mà người hâm mộ rất muốn đội bóng Bắc London tạo ra bước ngoặt về cuộc đua vô địch tại nước Anh, những đòi hỏi về bản lĩnh và sự tiến bộ không thể nghèo nàn và gây thất vọng đến thế. Rõ ràng, Arsenal đã chơi không tồi trước Bayern tại Emirates. Vậy thì điều gì đã diễn ra trong trận tái đấu, khi họ bỗng nhiên trở nên lỏng lẻo và thiếu quyết tâm một cách đáng sợ trước nanh vuốt của Hùm xám?

Trước hết là khả năng phòng ngự, điều mà Wenger mô tả là “quá tệ hại” ở một trận đấu lớn. Chẳng khác gì một người tay không lao đầu vào nanh vuốt thú dữ, bất chấp mọi hậu quả. Cả 3 bàn thua trong hiệp 1 điều rất khó chấp nhận đối với một đội bóng tôn trọng kỷ luật và chiến thuật phòng thủ. Bayern ghi bàn ở mọi cách: Đánh đầu, dứt điểm cận thành và sút xa. Nhưng bên cạnh sự đa dạng và nguy hiểm của thầy trò Pep, không khó để nhận ra sức phản kháng quá yếu ớt của Arsenal. Yếu ớt và cẩu thả. Buông xuôi một cách dễ dãi và mất ý chí ngay khi trận chiến mới chỉ bắt đầu.

BÌNH LUẬN: Vấn đề của Arsenal là đã quá quen thất bại ở Champions League

BÌNH LUẬN: Vấn đề của Arsenal là đã quá quen thất bại ở Champions League

Thất bại trước Bayern Munich không phải là điều gì quá ngạc nhiên đối với những người theo dõi Arsenal suốt thời gian qua. Việc họ có thể không qua được vòng bảng Champions League sau thất bại ấy cũng không có gì là cú sốc quá lớn...

Quá dễ để nói rằng, “Giáo sư” người Pháp bắt buộc phải sử dụng một đội hình chắp vá và thiếu chất lượng khi hàng loạt trụ cột chấn thương. Nhưng đó không phải là lý do để giải thích cho một trận thua thảm hại. Thứ nhất, tinh thần thi đấu. Thứ 2, khả năng tập trung đáng thất vọng ở một trận đấu lớn. Và cuối cùng, đó chính là cách ứng xử vô cùng kém khi phải chịu áp lực ép sân. Hãy nhìn vào bàn thua thứ 3, khi Santi mất bóng, không có bất cứ ai hỗ trợ hay di chuyển để bịt kín khoảng trống phía trước Alaba. Arsenal chơi tệ đến mức không còn đủ sức hay đủ quyết tâm chạy theo bóng ở các pha hãm thành. Chứ đừng nói đến tranh chấp hay tạo đối trọng ở tốc độ hoặc lựa chọn chiến thuật.

Wenger nên bỏ châu Âu?

Với nhiều người, việc Arsenal thất bại tại Champions League có khi lại… hay, bởi họ sẽ có toàn tâm toàn ý để chinh phục danh hiệu vô địch Premier League. Đó là một nhận định có cơ sở, nhưng không bao giờ đáng chấp nhận với một đội bóng được xem là có tham vọng.

Thất bại trước Bayern là điều dễ hiểu, nhưng một thất bại kiểu này sẽ kéo theo những hệ lụy tâm lý không hề nhỏ. Về mặt chiến lược, cuộc đua tại giải Ngoại hạng vẫn được xem là mục đích thiết thực nhất của “Pháo thủ”. Có điều, xét ở mặt thực dụng và phong cách, Arsenal không thể nhanh chóng trở thành một cỗ máy điêu luyện đến thế để đạt được mục đích.

Thắng hay thua, suy cho cùng chỉ là một dấu mốc trên chặng đường còn rất dài của các Pháo thủ. Nhưng một lần nữa, cách mà Wenger chuẩn bị cho thất bại lại khiến những nỗi ám ảnh trở về. Mertesacker đã nói về việc “thiếu can đảm” của các đồng đội trong đêm Munich kinh hoàng, đó là một nhận định rất đáng chú ý. Phải, có lẽ từ khá lâu rồi hình ảnh một Arsenal nhút nhát và khép kín, cẩu thả và bạc nhược lại trở lại. Thật may là nó trở lại trước Bayern! Cũng thật may là nó trở lại vào đúng thời điểm đội quân đỏ-trắng đang bay bổng với những chiến tích tại xứ sương mù. Để những đôi chân lại đặt trên mặt đất. Để những người trong cuộc phải xem xét lại chính mình.

Arsenal, còn nước phải còn tát! Dù cánh cửa hẹp đã khiến các Pháo thủ không còn tự quyết định được số phận, nhưng bản lĩnh và sức chiến đấu vẫn phải là kim chỉ nam. Đây không phải là lần đầu tiên thầy trò Wenger bị rơi vào hoàn cảnh phải leo dốc trong khó nhọc. Và cũng như thường lệ, các CĐV vẫn sẽ muốn nhìn thấy những chàng trai của mình thi đấu như đúng cái tên của họ.

Nếu Arsenal có thể làm nên chuyện tại Premier League khi “buông’ châu Âu, mọi thứ sẽ xoay chiều 180 độ. Nhưng về khía cạnh tâm lý và tinh thần, phong cách và danh dự của một đại diện Premier League tại đấu trường danh giá nhất cựu lục địa, Wenger có lẽ thừa kinh nghiệm để hiểu điều gì mới là tốt nhất cho các học trò. Quên Bayern đi, sẽ chẳng có lựa chọn nào khác cả, ngoài việc tiếp tục... lên đường!

1 Trận thua 1-5 trước Bayern là thất bại nặng nề nhất của Arsenal tại Champions League. Mùa 2011-12, Arsenal từng thua 0-4 ở Milan. Nếu tính ở đấu trường châu Âu thì đậm nhất kể từ mùa giải 1982-83.

2 Trận thua Bayern Munich là lần thứ 2 trong lịch sử tham dự Champions League, Arsenal để thua 3 bàn ngay sau hiệp 1.

7 Lewandowski đã ghi đến 7 bàn trong 7 trận gần nhất tại Champions League.


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN