TTVH Online

Trước vòng 12 Serie A: Đến lúc tăng tốc rồi, Juve!

06/11/2015 13:09 GMT+7

Chuyến làm khách của Empoli ở vòng 12 Serie A có ý nghĩa quan trọng với Juventus. Đó là trận đấu cuối cùng trong kỳ “hành xác” đầu tiên 7 trận/21 ngày của Juve mùa này trước khi họ có 2 tuần “xả hơi” để tái tạo năng lượng...

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyến làm khách của Empoli ở vòng 12 Serie A có ý nghĩa quan trọng với Juventus. Đó là trận đấu cuối cùng trong kỳ “hành xác” đầu tiên 7 trận/21 ngày của Juve mùa này trước khi họ có 2 tuần “xả hơi” để tái tạo năng lượng. Nhưng trước hết, họ cần phải thắng Empoli.

Một trong những vấn đề của Juventus từ đầu mùa là họ không đạt được hiệu quả thi đấu cao khi gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều. Mới 11 vòng trôi qua nhưng đã có ít nhất 4 lần Juve mất điểm trước những đội bóng chiếu dưới.

Đó là các thất bại trước Udinese và Sassuolo cùng hai trận hòa trước Frosinone và Chievo. Ngay ở derby Torino mới rồi, Juve cũng phải chiến đấu đến kiệt cùng sức lực mới bỏ túi 3 điểm khi trận đấu chỉ còn vài chục giây.

Rõ ràng là đội bóng của Max Allegri tỏ ra khá chật vật khi gặp những đối thủ mà lẽ ra họ được mặc định sẽ chiến thắng. Thực tế là mùa trước Juve hiếm khi để mất điểm trong những trường hợp tương tự.

Khác với những trận trước đó, sau trận sân khách với Empoli cuối tuần này, Juve sẽ có 2 tuần nghỉ đấu để nhường chỗ cho tuyển Italy đá vòng loại EURO nên họ rất cần đóng lại hành trình “leo núi” đầu tiên ở mùa này bằng một chiến thắng.

Max Allegri đã vài lần nhấn mạnh mục tiêu của Juventus là trở lại đường đua Scudetto vào quãng tháng 3 sang năm. Nhưng muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, Bianconeri phải tạo ra tính liên tục bằng những chiến thắng ngay từ bây giờ. Từ đầu mùa đến nay, Juve chưa bao giờ thắng được 2 trận Serie A liên tiếp.

Juventus: Hòa như thua, sắp đi tiếp mà vẫn lo

Juventus: Hòa như thua, sắp đi tiếp mà vẫn lo

Nếu không có phản xạ siêu việt của Gianluigi Buffon, Juventus đã trắng tay trên sân Moenchengladbach. Giờ thì họ chỉ cần thắng Man City hoặc hòa Sevilla nữa là chắc chắn đi tiếp. Tấm vé sắp cầm trong tay nhưng âu lo vẫn còn nguyên đó.

Không có ứng viên vô địch nào lại chơi bế tắc và kém hiệu quả như vậy. Cứ theo sau một chiến thắng lại là một trận không thắng hoặc ngược lại. Ngay cả khi chiến thắng, Juve vẫn tỏ ra rất chật vật, vất vả. 3 điểm giành được trước Torino vừa qua là minh chứng mới nhất.

Tình trạng đó cần sớm được cải thiện. Trận đấu cuối cùng của “chặng marathon” 7 trận/21 ngày đòi hỏi Juventus phải vượt qua giới hạn của chính mình. Thật kỳ lạ khi đội bóng thống trị Serie A 4 mùa qua giờ lại phải đặt mục tiêu thắng liền 2 trận Serie A. Nhưng thực tế đúng là như vậy.

Đã có quá nhiều lời bào chữa và quá nhiều lỗi lầm mắc phải. Vấn đề của Juve không còn mới mẻ nữa. Vấn đề là Max Allegri có giải pháp nào để cải thiện tình hình hay không? Một khi vẫn đặt ra mục tiêu tiếp cận nhóm dẫn đầu vào thời điểm Giáng sinh và năm mới, Juve đơn giản là phải trở lại “Bản năng gốc” của mình, của đội bóng chơi hiệu quả nhất giải đấu.

Nếu không, viễn cảnh trở lại cuộc đua vô địch sẽ trở nên viễn vông và thông điệp của Max Allegri sẽ là lời nói dối. Pogba đã trút bỏ được áp lực của kỳ vọng ở 2 trận gần nhất. Lichtsteiner đã trở lại sau chấn thương và ghi bàn. Buffon vẫn rất đáng tin cậy trong khung gỗ. Bấy nhiêu đó liệu đã đủ cho Juve thắng trận Serie A thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa? Không có gì chắc chắn nhưng cơ sở cho niềm tin chiến thắng là có thật.

HT
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN