TTVH Online

Hoa vàng cỏ xanh, Mỹ nhân, Lion King và robot đóng phim

06/11/2015 21:54 GMT+7

Gangnam Style đình đám một thời nay ế vé. Tôi thấy hoa vàng thu triệu USD. Mỹ nhân Việt Nam mặc áo in hình Vua sư tử Mỹ. “Haters Gonna Hate” - câu cửa miệng được hàng triệu cư dân mạng cất lên như dàn đồng ca...

(Thethaovanhoa.vn) -Gangnam Style đình đám một thời nay ế vé. Tôi thấy hoa vàng thu triệu USD. Mỹ nhân Việt Nam mặc áo in hình Vua sư tử Mỹ. “Haters Gonna Hate” - câu cửa miệng được hàng triệu cư dân mạng cất lên như dàn đồng ca, nay hóa ra cũng có bản quyền?

Mỗi Gangnam Style thì làm ăn gì?

Chỉ có mỗi Gangnam Style là bài hit, nghệ sĩ rap xứ Hàn đã không thể tạo ra sức hút với khán giả Việt Nam, khi chương trình lễ hội Super X tại Việt Nam đã bị hủy bỏ vì không bán được vé.

Dự tính tổ chức vào 20 và 21/11 tại Hà Nội và TP.HCM, lễ hội này mời cả Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh nhưng vẫn chưa “xi nhê” gì với công chúng. Giá vé của chương trình là từ 550.000 đến 4 triệu đồng, theo nhiều người là quá cao so với số lượng nghệ sĩ còn quá ít ỏi.


Gangnam Style hết hot từ lâu nên Psy có sang Việt Nam cũng chưa “xi nhê” gì với khán giả

Bên cạnh việc Sơn Tùng M-TP bị fan nhạc Hàn tẩy chay (thậm chí thề “không đội trời chung”, thất bại của Super X còn cho thấy Psy không có cộng đồng hâm mộ vững mạnh tại Việt Nam.

Trước đó, người hâm mộ Kpop còn “ra điều kiện” với BTC là cần có thêm những tên tuổi Kpop khác, chẳng hạn nhóm nhạc có cộng đồng hâm mộ rất mạnh là Big Bang, thì họ mới quyết định mua vé, chứ chỉ Psy không thôi là quá ít ỏi.

Còn Gangnam Style, giai điệu mà cách đây mới 3 năm còn làm mưa làm gió trên toàn thế giới, nay đã thành lỗi thời như thế nào thì ai cũng biết. Vật đổi sao dời, đời người khó đoán, nhưng trào lưu âm nhạc sớm nở tối tàn thì vừa ra mắt cũng biết trước được số phận.

Tôi thấy hoa vàng thu 3,5 triệu tờ xanh, Lửa thiện nhân lan tới rạp lớn

Dù phản hồi về Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vẫn đang nhiều chiều kiểu “Tôi thấy bộ phim cực kỳ hay” hoặc “Tôi thấy bộ phim không quá hay”, thậm chí “Tôi thấy bộ phim chả hề hay”, nhưng thực tế là “Tôi thấy người ta vẫn đến rạp xem”, nên “Tôi thấy phim thu 78 tỷ đồng (tức 3,5 triệu USD)”. Lại còn được báo Mỹ Hollywood Reporter đưa tin hẳn hoi.

Hiện phim vẫn chiếu ở 65 cụm rạp, có nghĩa là nhiều khả năng vượt qua cột mốc 4 triệu USD (90 tỷ đồng). Nếu vậy, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ ăn khách vào top 3 Việt Nam mọi thời đại, sau Để Mai tính 2 với 4,5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) và Quả tim máu với 4,05 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng).


Cả Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lẫn Lửa Thiện Nhân đều không có cảnh nóng nhưng khán giả vẫn ùn ùn đến rạp

Trong khi đó, dù doanh thu chưa được thống kê đầy đủ nhưng bộ phim tài liệu Lửa Thiện Nhân cũng đã cháy đến các rạp lớn, sau nửa tháng gây sốt ở các rạp nhỏ như Ngọc Khánh ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở TP.HCM. Hiệu ứng quá tốt trên mạng xã hội và báo chí giúp bộ phim nhân văn được chiếu tại hệ thống của Platinum Cineplex và có lễ ra mắt lần hai hoành tráng.

Thay vì tốn tiền khá nhiều tiền đi xem Psy hát mỗi Gangnam Style thì tốn một ít tiền đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay Lửa Thiện Nhân hẳn là lựa chọn đúng đắn hơn.

James Bond thắng Harry Potter

Cả hai loạt phim đều thuộc dạng “best of UK” (hàng đầu Vương quốc Anh), nhưng Spectre, phần phim mới nhất của James Bond, đã thắng Harry Potter trong cuộc đua về kỷ lục “Phim có doanh thu cao nhất ra mắt vào ngày thứ Hai”, với hơn 63 triệu USD chỉ trong một ngày và chỉ riêng ở Anh.

Trước đó, kỷ lục thuộc về Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban) năm 2004 với 36,7 triệu USD.


Lea Seydoux và Daniel Craig trong Spectre

Tại Anh, Spectre được chiếu ở 647 cụm rạp, tức 2.500 phòng chiếu - quy mô lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Vương quốc Anh và Ireland. Một tuần sau khi ra mắt Anh, Spectre mới chiếu ở các nước khác nên doanh thu sẽ còn tăng vọt trong tuần này. Phần phim gần đây nhất, Skyfall (2012), có doanh thu 1,1 tỷ USD toàn thế giới. Còn Spectre được đánh giá là rất hay, Guardian chấm cho 5 sao.

Năm nay, phim thắng lớn nhất là Jurassic World có doanh thu hơn 1,6 tỷ USD toàn thế giới. Nếu vượt qua con số này, Spectre sẽ chiếm ngôi.

Trong khi đó, Mỹ nhân khiến khán giả cười đau bụng

Sau khi đoạn giới thiệu phim vấp phải phản ứng vì quá nhiều cảnh nóng, bán khỏa thân... của các diễn viên Triệu Thị Hà và Kim Hiền, bộ phim cổ trang Mỹ nhân (hãng phim Giải Phóng) tiếp tục gây xôn xao dư luận vì cảnh nhân vật nam do Châu Thế Tâm đóng mặc trang phục có in hình con sư tử giống trong phim hoạt hình Lion King (Vua sư tử) của Mỹ.


Mỹ nhân cảnh nóng đầy ra, lại “học tập” phim hoạt hình Hollywood, vậy mà...

Hình ảnh này trở thành tâm điểm của mạng xã hội tuần qua vì độ giống nhau giữa hai con sư tử là quá rõ ràng. Nhiều khán giả cho biết họ không thể nhìn được cười khi xem hình ảnh này. Thêm vào đó, nhà nghiên cứu trang phục Trần Quang Đức còn chỉ ra vô số điểm sai sót về mặt lịch sử trong trang phục các nhân vật của phim Mỹ nhân.

Tóm lại, kể cả nhân vật mặc đồ hay không mặc đồ, cảnh nóng hay cảnh không nóng, phim Mỹ nhân đều gây tranh cãi.

"Haters Gonna Hate" cũng có bản quyền cơ đấy?

“Haters Gonna Hate” (Bọn ghét mình nó cứ ghét thôi) là cụm từ cửa miệng của cư dân mạng thế kỷ 21, được Jesse Braham, một nhạc sĩ 50 tuổi người Mỹ, khẳng định là thuộc bản quyền của ông. Lý do là ông đã sáng tác một bài hát mang tên Haters Gona Hate như vậy vào năm 2013.


Taylor Swift vẫn tâm niệm “haters gonna hate” nhưng trước cô đã có hàng triệu người tâm niệm như vậy

Vì thế, Braham đang đâm đơn kiện nữ ca sĩ Taylor Swift đòi 42 triệu USD vì cô này có bài hát Shake It Off, trong đó có câu “Haters gonnahate, hate, hate, hate, hate”. Trong khi đó, cư dân mạng đã nói “nát” câu này từ nhiều năm rồi. Đó là câu cửa miệng cực kỳ phổ biến để tỏ ra phớt lờ những ai căm ghét, phản đối, ném đá... mình. Nhưng Swift bị kiện vì cô đã “cả gan” kiếm hàng trăm triệu USD từ những bài hát hit dạng Shake It Off.

Tưởng như lâu nay, người ta đã thỏa hiệp ngầm với nhau rằng các cụm từ cửa miệng trên mạng xã hội không liên quan đến một thứ gọi là “bản quyền”. Cùng lắm chỉ có danh nghĩa tác giả mà thôi. Cùng chờ xem Braham có kiếm được 42 triệu USD không.

Robot đóng phim như người, phải cái... không đi được

Robot đóng phim đầu tiên của thế giới đã được các nhà làm phim Nhật Bản đưa vào diễn chung với người thật trong Sayonara, bộ phim kể chuyện sau sự cố chết người tại một nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản.

Nữ robot xinh đẹp mang tên Geminoid F, hoạt động dựa trên hệ điều hành Android, có ngoại hình như một phụ nữ thực thụ, trừ việc không thể đi lại được và phải ngồi xe lăn để di chuyển tới các vị trí khác nhau trên phim trường.


Robot Geminoid F đóng cùng bạn diễn trong phim"Sayonara"

Trong phim, Geminoid F đã hóa thân thành nhân vật mang tên Leona. Ngay cả hệ điều hành Android cũng được thêm vào danh sách thành viên của đoàn làm phim và được nêu ở cuối phim.

Geminoid F có thể mỉm cười, cau mày và chuyển động miệng. Cô cũng có thể trò chuyện và hát, hoặc thậm chí bắt chước giọng nói của người khác, sao chép biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt con người. Bên cạnh đó, cô có vẻ đẹp của một phụ nữ dịu hiền.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN