TTVH Online

Klopp đã điểm đúng huyệt chiến thắng cho Liverpool

02/11/2015 13:36 GMT+7

Cựu danh thủ Liverpool Mark Lawrenson bình luận về chiến thắng đầu tiên của đội bóng áo đỏ ở Premier League dưới triều đại mới của Juergen Klopp.

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Liverpool Mark Lawrenson bình luận về chiến thắng đầu tiên của đội bóng áo đỏ ở Premier League dưới triều đại mới của Juergen Klopp.

Liverpool không phải là đội đầu tiên đánh bại Chelsea 3-1 mùa này, nhưng đó vẫn là 3 điểm cực kỳ ấn tượng. Sau khi có chiến thắng đầu tay trước Bournemouth thứ Tư vừa rồi, sự tự tin đã lên cao với đội bóng của Klopp.

Sau 40 phút tại Chelsea, sự tự tin đó tưởng như đã là vô nghĩa. Liverpool cầm bóng rất nhiều, nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Dẫu vậy, một tình huống xuất thần, và một bàn thắng ngoạn mục của Philippe Coutinho đã bắt đầu cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Tài năng của tiền vệ người Brazil là điều không cần phải tranh cãi, vấn đề chỉ là Coutinho cần thể hiện tài năng đó một cách thường xuyên hơn.

Một điều bạn có thể chú ý là ngay sau bàn đầu tiên của Coutinho, các cầu thủ Chelsea đã ngay lập tức tỏ vẻ buông xuôi. Họ rất mỏng manh về tâm lý, và dễ dàng bị bẻ gẫy trong hiệp 2. Đúng như Klopp nói sau trận, ông rõ ràng đã có bài phát biểu quan trọng với các cầu thủ trong giờ nghỉ.

Sau khi hiệp 2 bắt đầu, lối chơi gây sức ép liên tục điển hình cho phong cách của HLV người Đức đã phát huy tác dụng tuyệt vời ở Stamford Bridge. Liverpool liên tục cướp lại bóng từ các cầu thủ Chelsea, và đó chính là mục tiêu của Klopp. Tất nhiên, hệ thống của Klopp vẫn còn cần điều chỉnh. Các CĐV áo đỏ đã phải chứng kiến đội bóng của họ chơi khá chật vật trên sân nhà mùa này khi đối thủ của họ lùi lại.

Klopp nói ông vẫn đang tìm hiểu các cầu thủ Liverpool, nhưng chiến lược gia này đã tỏ ra hiểu khá rõ đội bóng của mình. Sự khác biệt trên hàng công là thật ấn tượng. Roberto Firmino đá chính và là người liên kết mọi đường lên bóng của đội khách, dù anh không thật sự đe dọa được khung thành của Asmir Begovic. Tuy nhiên, sự có mặt của Christian Benteke từ ghế dự bị vào giữa hiệp 2 đã làm thay đổi tất cả.

Tiền đạo người Bỉ ngay lập tức khẳng định sự hiện diện của anh trên hàng công áo đỏ, trở thành một điểm đến rõ ràng hơn cho các tiền vệ của Klopp, vốn cầm bóng nhiều nhưng lại không thể tạo ra cơ hội.

Brendan Rodgers đã luôn nói về cá tính của đội bóng, nhưng Liverpool dưới thời HLV người Bắc Ireland ngày càng trở nên nhợt nhạt và thiếu bản sắc. Klopp chưa thể thay đổi điều đó, dẫu sao ông cũng mới có mặt ở Anfield được vài tuần, nhưng những tín hiệu tích cực là không thể phủ nhận.

Klopp đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, những người đã thể hiện rất tốt ở trận gặp Bournemouth; thực hiện một số điều chỉnh thông minh ở Stamford Bridge, để những Firmino, Nathaniel Clyne hay Coutinho có thể phát huy tối đa khả năng của họ. Đã sau một thời gian rất dài, bầu trời mới lại quang đãng thế này ở Anfield.

Trần Trọng (Theo Liverpool Echo)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN