TTVH Online

Chelsea không thể đổ hết lỗi cho Mourinho

02/11/2015 07:08 GMT+7

Thất bại trước Liverpool cuối tuần qua chưa hẳn đã khiến Jose Mourinho bị sa thải ngay tức thì, nhưng Chelsea đã lộ rõ sự thiếu tập trung và khát khao đến cùng cho một trận cầu quan trọng.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Liverpool cuối tuần qua chưa hẳn đã khiến Jose Mourinho bị sa thải ngay tức thì, nhưng Chelsea đã lộ rõ sự thiếu tập trung và khát khao đến cùng cho một trận cầu quan trọng.

Trước khi trận đấu diễn ra, đã có một vài ý kiến vui cho rằng Mourinho đang cố gắng khiến cho bản thân sớm nhận được quyết định sa thải từ ban lãnh đạo Chelsea. Nếu đó là chiêu trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, thì ông đã làm quá tốt trong trận gặp Liverpool.

Không thể đổ lỗi hết cho Mourinho

Khi được nói về những gì đang xảy ra ở Chelsea trong phòng họp báo, Mourinho thẳng thừng: “Có những thứ đang nằm ngoài tầm với của chúng tôi”. Ông khẳng định đây không phải là trận đấu cuối cùng của mình với nhà ĐKVĐ Premier League, và chẳng nói rằng các cầu thủ của mình đã chơi dưới phong độ. Bình thường, những cuộc họp báo của Mourinho luôn đầy ắp câu chuyện, không thiếu sự giận dữ hay vui vẻ. Bây giờ, bộ mặt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở phòng họp báo đang giống như đội bóng của mình: Mệt mỏi, kiệt sức và đang tiến gần tới đoạn kết của một câu chuyện.

Mourinho thật ra không đáng bị sa thải chỉ sau một trận thua. Ông là nạn nhân của một đội bóng đang mất đi nhuệ khí và sức sống. Nhưng bóng đá là như vậy, và thuyền trưởng luôn phải giơ đầu chịu báng. Chelsea bây giờ đang phải gánh một tập hợp những cầu thủ không còn chơi với ý chí và tinh thần mạnh mẽ, yếu tố tối quan trọng ở bất cứ đội bóng nào Mourinho dẫn dắt. Hoàn cảnh hiện tại có thể đem đến cơ hội để các cầu thủ tìm mọi cách công khai mong muốn giữ chân Mourinho ở lại lâu hơn, nhưng điều ấy dường như đang không được tìm thấy.

Tất nhiên Roman Abramovich muốn đưa ra quyết định theo hướng thận trọng hơn so với trước đây. Mọi thứ bây giờ đã khác, khi Chelsea muốn đi theo một kế hoạch dài hơi. Sẽ tốt hơn cả nếu cho Mourinho thêm cơ hội, để tái tạo đội bóng từ gốc, có thể là làm tươi mới hơn phong cách huấn luyện thường thấy của mình, nhằm tìm chút vinh quang trong những ngày còn làm việc ở Porto hay Inter Milan.

Cần một sự thay đổi

Chỉ có một điều chắc chắn: Một vài cái tên sẽ phải ra đi khi đây là đội bóng thiếu nhiệt huyết nhất mà Mourinho từng cầm quân. Chelsea tưởng như đã chiếm được lợi thế sau bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của Ramires. Và rồi chẳng có thêm điều gì khác đến với đội chủ sân Stamford Bridge. Những phút tiếp theo là khoảng thời gian của Liverpool. Vào thời điểm Christian Benteke ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, ánh mắt của các cầu thủ Chelsea lộ rõ cảm giác bất lực.

Thời gian đang không dành cho Mourinho nữa. Chỉ có Ramires và Willian là những cầu thủ giàu sức chiến đấu trong một tập thể mệt mỏi, uể oải và thiếu nhuệ khí của Chelsea. Nhìn quanh sân Stamford Bridge, người ta vẫn còn thấy sự hiện diện của Mourinho, của John Terry, người vẫn được nhắc đến như là một thủ quân, một nhà lãnh đạo, một huyền thoại.

Thay vì tập trung quá nhiều vào Mourinho, hãy nhìn vào đội hình của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Sẽ không có gì sai khi nói rằng việc sở hữu một cặp tiền vệ trung tâm đẳng cấp cùng một phương án dự phòng cho hàng công chưa thể giải quyết hết mọi vấn đề ở sân Stamford Bridge.

Người ta không còn nhận ra hình ảnh của đội bóng từng lên ngôi vô địch Premier League cách đây gần 6 tháng. Việc không thể cải thiện đội ngũ trong mùa Hè, với một HLV thường có thói quen vắt kiệt sức cầu thủ như Mourinho, là một phần trong bức tranh về cuộc khủng hoảng của Chelsea.

Nếu Mourinho còn được ở lại, dù khả năng này cực thấp, ông cần phải thay đổi không chỉ nhân sự, mà cả cách tiếp cận trận đấu nữa. Chelsea lúc này đang đánh mất tinh thần chiến đấu rồi.

6 - Trận thua trước Liverpool là thất bại thứ 6 của Chelsea ở Premier League mùa này, điều chưa từng xảy ra ở các mùa Mourinho từng làm việc tại nước Anh.

1 - Ở 45 phút đầu tiên, Chelsea chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích, đó chính là bàn thắng của Ramires.

3 - Chelsea đã để thua tới 3 trận trên sân nhà mùa này, chỉ kém West Brom và Aston Villa.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN