TTVH Online

Juventus: Mourinho sợ mùa thứ ba, Allegri bị ám ảnh bởi mùa thứ hai

02/11/2015 07:04 GMT+7

Jose Mourinho gặp lời nguyền “mùa giải thứ ba”, nghĩa là dẫn dắt đội bóng nào cũng chỉ thành công được 1-2 mùa đầu tiên rồi thất bại ở mùa thứ ba.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho gặp lời nguyền “mùa giải thứ ba”, nghĩa là dẫn dắt đội bóng nào cũng chỉ thành công được 1-2 mùa đầu tiên rồi thất bại ở mùa thứ ba.

Tại Chelsea nhiệm kì 1, Mourinho bị sa thải ở mùa thứ ba. Tại Chelsea nhiệm kì 2 (hiện tại), Mourinho đứng trước nguy cơ bị sa thải sau trận thua Liverpool 1-3 vòng vừa rồi. Ông thành công ở mùa thứ 2 tại Inter và chủ động chấm dứt mối lương duyên. Ông mô tả mùa thứ 3 của mình ở Real Madrid là “tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

HLV Max Allegri thì dính một ám ảnh khác (có lẽ chưa đến mức gọi là lời nguyền), đó là thất bại ở mùa thứ hai. Từ Aglianese, Real SPAL, Grosseto đến Sassuolo, chưa đội nào gắn bó với Max Allegri quá hai mùa. Năm 2008, ông đưa Cagliari từ vị trí chót bảng lên đến vị trí thứ 9 vào cuối mùa đầu tiên, nhận giải “Băng ghế vàng” và được gia hạn hợp đồng tới năm 2011. Nhưng đùng một cái, Cagliari sa thải Allegri vào năm 2010, dù đội bóng xếp thứ 12 (vị trí tốt với một CLB nhỏ). Mối lương duyên với Cagliari chấm dứt ở mùa thứ hai.

Gọi là một nỗi ám ảnh không phải bởi Allegri làm quá tồi ở mùa thứ hai, mà những biến động trong mùa giải thứ hai dẫn dắt các đội bóng cứ khiến ông chật vật. Sau khi giành Scudetto với Milan ở mùa đầu tiên, Max Allegri thua Juventus trong cuộc đua Scudetto và sau đó đội bóng trải qua đợt thanh lý lớn nhất trong những năm triều đại Silvio Berlusconi. Allegri đã rất cố gắng nhưng cũng không tránh được việc bị sa thải, và phải chịu đựng rất nhiều buồn khổ.

Bây giờ, Allegri gắn bó với Juventus ở mùa thứ hai. Ông bừng sáng ở mùa đầu như một ngôi sao băng, sau khi đột ngột thay Antonio Conte và cũng đột ngột đưa đội bóng vào chung kết Champions League, giành cú đúp quốc nội. Nhưng ở mùa thứ 2, khoản thu kỉ lục mọi thời đại 89,1 triệu euro từ Champions League của Juve không mang về những cầu thủ Allegri muốn, mà là những người Chủ tịch Andrea Agnelli muốn. Ông muốn Gonzalo Higuain, đội bóng mua Mario Mandzukic. Ông thích Radja Nainggolan, CLB kí hợp đồng với Paulo Dybala. Đó là những từ chối có thể khiến mọi HLV nổi giận (như Antonio Conte trước đó), sau khi đội bóng chia tay 5 cầu thủ quan trọng là Andrea Pirlo, Carlos Tevez, Arturo Vidal, Kingsley Coman và Angelo Ogbonna.

Allegri có thể dẫn dắt một tập thể khao khát vinh quang đến gần đỉnh cao nhưng ông chưa biết định vị tập thể trên đỉnh cao ấy. Mùa trước, Alvaro Morata là một cậu học trò ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, được Allegri khai phá trong vai trò tiền đạo chạy cánh, thì ngay đầu mùa này đã bị thay ra vì thái độ kém trong trận giao hữu đầu mùa gặp Lechia Gdansk. Bị thay bởi Mario Mandzukic ở phút 79 hôm qua trước Torino, Morata lại giận dữ dù Allegri đã cố giúp anh giữ bình tĩnh.

Đây có thể là lúc Allegri học thêm kĩ năng giải quyết xung đột từ những cái đầu thỏa mãn quá sớm. Đầu mùa, ông bảo “không khí ở Juve bây giờ đang rất tệ, bởi đội nào cũng nghĩ chúng tôi là ứng viên số 1 cho Scudetto”. Bây giờ, Juve khó khăn thật sự, và mình Allegri phải xoay xở. Chỉ có một tín hiệu tốt, là số phận không phải lúc nào cũng chơi khó ông. Bản hợp đồng chẳng được kì vọng nhiều Juan Cuadrado lại đang là người chơi hay nhất đội. Hôm qua, anh ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 ở phút 94 trước Torino, gợi nhớ cú đá trong cơn mưa Turin 1 năm về trước của Pirlo…

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN