TTVH Online

Hà Nội T&T thống trị giải U21

02/11/2015 05:39 GMT+7

3 năm liền lọt đến trận đấu cuối cùng của giải, 2 lần đăng quang, con số đó đủ nói lên sự thuyết phục và vị thế thống trị của đội bóng trẻ Thủ đô.

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm liền lọt đến trận đấu cuối cùng của giải, 2 lần đăng quang, con số đó đủ nói lên sự thuyết phục và vị thế thống trị của đội bóng trẻ Thủ đô.

Điều đáng nói hơn khi đây là giải đấu trẻ cuối cùng thuộc chương trình thi đấu của VFF. Đây có thể hiểu nôm na là cái ngọn trong công tác đào tạo trẻ, hay nói đúng hơn nó phản ánh năng lực của một trung tâm “trồng người”.

3 năm lọt đến 3 trận chung kết liên tiếp dù chưa có đến chục năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chưa nói gì đến bóng đá trẻ, Hà Nội T&T cho thấy bước tiến vượt bậc trong cách làm của họ.

Ở giải năm nay, Hà Nội T&T với những cầu thủ đã được thử lửa V-League như Văn Thành, Duy Mạnh, Duy Khánh có mặt ở mọi cấp độ ĐTQG cho thấy họ bản lĩnh hơn hẳn phần còn lại. An Giang chỉ là hiện tượng lớn ở VCK lần này. Họ không thể đăng quang vì đội bóng Thủ đô tỏ ra vượt trội về mọi mặt.

Từ con người, lối chơi cho đến phong độ nhất thời đều không thể giúp An Giang tránh khỏi một trận thua trước một đối thủ có đẳng cấp hơn.

Khá giống với trận chung kết với Vĩnh Long năm 2013, Hà Nội T&T đã không để thêm bất ngờ nào xảy ra. Văn Thành, một cái tên quá quen thuộc và được cảnh báo rất nhiều trước trận chung kết, vẫn có thể nổ súng đều đặn. 2 bàn thắng của Văn Thành cho thấy phong độ đang vào phom của cầu thủ gốc Thái Bình.

Phút lóe sáng của Thanh Thảo ở giữa hiệp 2 không thể cứu nổi An Giang. Đơn giản bởi họ đã kiệt sức và trước đó, lỗ hổng từ chiếc thẻ đỏ mà Văn Quý để lại quá mênh mông. Dẫu sao cũng phải dành nhiều lời ngợi khen cho thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn.

Từ một đội bóng nghèo, bị đánh giá lót đường đến với VCK lần này, An Giang đã bật lên như một hiện tượng thú vị nhất. Người yêu bóng đá luôn chờ đợi những bất ngờ và sự nổi bật của An Giang đem đến cho người xem nhiều xúc cảm.

HLV Phạm Minh Đức: “Hà Nội T&T không vô địch là thất bại”

“Tôi đón nhận thành quả này một cách bình thường thôi. Tôi thấy điều này rất bình thường vì trước mùa giải chúng tôi đã đặt mục tiêu vô địch. Không vô địch giải này mới là sự thất bại.

Tôi nghĩ rằng Hà Nội T&T với dàn cầu thủ đồng đều, được thử sức ở những giải đấu lớn như V-League hoặc giải hạng Nhất QG rồi mà không vô địch được giải này là một thất bại. So với các CLB còn lại, quân của tôi có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc hơn.

Các CLB khác không có được điều đó và đó là sự khác biệt của Hà Nội T&T. Trận chung kết có tỷ số 2-1 là chưa chính xác với những cơ hội mà các cầu thủ của tôi đã tạo ra. Nếu tận dụng tốt hơn, tôi nghĩ tỷ số sẽ là 5 hoặc 6 bàn cách biệt. Tôi không hài lòng với bàn thua vì thủ môn sai sót. Chúng tôi kiểm soát bóng đến 80% trận này.

Thành công này phản ánh thành quả của công tác đào tạo trẻ của CLB Hà Nội T&T. Chúng tôi được hái quả ngọt vì cách làm đúng đắn, hiệu quả từ lâu lắm rồi. Hà Nội T&T có nguồn lực cầu thủ rất dồi dào. Bản thân tôi nghĩ mình chỉ là người được gặt hái quả ngọt. Để có cái ngọn này thì phải kể đến công lao của rất nhiều người, nó là thành công của cả hệ thống”.

Vua phá lưới Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T)

“Khi vào sân em chỉ nghĩ mình sẽ nỗ lực hết mình cùng các đồng đội. Trước VCK, em không đặt mục tiêu nào cho mình mà chỉ muốn cùng toàn đội được nâng Cúp. Mùa giải trước, đội em thất bại 0-1 trước SLNA nên rất buồn. Nhưng lần này, Hà Nội T&T đã phá được cái dớp đó. Ở những giải đấu sắp tới, em đặt mục tiêu cố gắng hoàn thiện bản thân để thi đấu ngày càng tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn để giúp đội chiến thắng”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN