TTVH Online

Mourinho: Bông hồng và vết lở loét ở Chelsea

01/11/2015 15:35 GMT+7

Vừa là người giỏi nhất lịch sử đội bóng, vừa là kẻ gây ra biết bao vấn đề cho Chelsea. Jose Mourinho là tình yêu của các CĐV, và cũng là một vết loét lớn trên cơ thể CLB.

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa là người giỏi nhất lịch sử đội bóng, vừa là kẻ gây ra biết bao vấn đề cho Chelsea. Jose Mourinho là tình yêu của các CĐV, và cũng là một vết loét lớn trên cơ thể CLB.

Một chuỗi trận với kết quả nghèo nàn có thể có lý do là một số cầu thủ trụ cột mất phong độ, dính chấn thương, vận rủi, hay đơn giản là một chu kỳ chiến thắng kết thúc. Khi đó, HLV thường là người đầu tiên hứng chịu những chỉ trích, và có nguy cơ cao nhất là kẻ bị hy sinh để ban lãnh đạo tỏ ra họ vẫn còn kiểm soát được tình hình. Chelsea cũng đang gặp một vài, hoặc tất cả những vấn đề đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt là vấn đề lớn nhất của họ không phải là đổ lỗi cho HLV, mà rất có thể, chính là HLV.

Người giỏi nhất trong lịch sử CLB

Jose Mourinho đã đúng trong 2 điểm quan trọng ở bài độc thoại dài 7 phút của ông ở cuộc họp báo sau thất bại 1-3 trên sân nhà dưới tay Southampton mới đây. Ông quả là HLV giỏi nhất trong lịch sử Chelsea; và sa thải ông là một tín hiệu cho thấy Stamford Bridge vẫn là một lò xay HLV chứ chẳng hề là một dự án dài hạn.

Nếu Chelsea tống cổ Mourinho, khả năng lớn là ông sẽ ra đi và lại thành công. HLV người BĐN đã giành chức VĐQG ở 3/5 giải đấu lớn của châu Âu. Ông thậm chí có thể được coi là HLV xuất sắc nhất thế giới. Với việc ông vừa ký hợp đồng 4 năm cùng Chelsea mới đầu mùa này, vấn đề bồi thường hợp đồng cũng là nan giải.

Nhưng những gì diễn ra ở Upton Park, trận thua 1-2 dưới tay West Ham, thứ Bảy vừa rồi có vẻ đã xác nhận rằng Mourinho không thoát khỏi hội chứng mùa giải thứ ba. Đây mới là lần thứ 3 trong sự nghiệp ông làm việc tới mùa giải thứ 3 với một CLB, lần đầu tiên với Chelsea và lần thứ hai với Real Madrid. Cả hai lần đó, mọi chuyện xấu đi rất nhanh.

Chelsea có thể đã không may khi Nemanja Matic bị đuổi khỏi sân, nhưng may mắn không có vai trò gì trong việc 2 cầu thủ khác của họ bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản đối, trợ lý của Mourinho, Silvino Louro, rồi chính ông, bị truất quyền chỉ đạo không lâu sau đó. Một HLV phải biết cách giúp đội bóng của mình trầm tĩnh lại sau những rối loạn, nhưng Mourinho chỉ càng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng và rối rắm.

Cũng là vấn đề lớn nhất

Cuốn sách tiểu sử của nhà báo Diego Torres về Mourinho, The Special One: The Secret World of Jose Mourinho (Người đặc biệt: Thế giới bí mật của Jose Mourinho), đã bị HLV người BĐN coi là “thứ rác rưởi”, nhưng cuốn sách đó thực sự gợi mở nhiều điều về tính cách của ông. Trong đó, Torres kể lại một lãnh đạo Man United giải thích với người đại diện của Mourinho, Jorge Mendes, tại sao họ không lựa chọn ông khi Sir Alex Ferguson giải nghệ: “Khi mọi việc không thuận lợi với Mou, ông ấy không theo tuân theo đội bóng. Ông ấy tự làm theo ý mình”. Ở Madrid quả là như thế, và giờ ở Chelsea có vẻ như lịch sử đang lặp lại.

Tại Bernabeu, theo lời Torres, Mourinho đã yêu cầu các cầu thủ than phiền trong những cuộc họp báo và phỏng vấn về lịch thi đấu, nói rằng Madrid gặp bất lợi so với Barcelona. Dần dần, các cầu thủ thấy chán nản và tức giận với kiểu lúc nào cũng căng thẳng giả tạo và kêu ca đầy tiêu cực đó, và dần dần, Mourinho nổi giận khi những học trò của ông không còn nghe lời và bắt đầu nổi loạn.

Báo chí Anh nói những sự chống đối ở Chelsea đã bắt đầu suốt từ tháng 2, khi Mourinho bênh vực Diego Costa một cách vô lý, xấu tính và bất chấp đạo đức tối thiểu trong vụ cầu thủ người Brazil đạp Emre Can. Những cầu thủ chuyên nghiệp và đứng đắn, nhất là ở Anh, sẽ không chấp nhận kiểu hành vi như thế, dù là từ đồng đội hay đối thủ. Tương tự là vụ rắc rối với nữ bác sĩ Eva Carneiro, khi Mourinho cưỡng từ đoạt lý, dùng quyền thế của mình để đe nẹt và cuối cùng, khiến Carneiro mất việc.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN