TTVH Online

15h30 sân Thống Nhất, An Giang – Hà Nội T&T: Công tử đối đầu 'anh Hai' Nam Bộ

01/11/2015 05:59 GMT+7

U21 HN T&T được ví như các công tử đá bóng bởi họ có ông bầu giàu mạnh, thì thầy trò HLV Thái Tuấn như các nông dân đá bóng. Nhưng đừng chọc giận các “anh Hai” Nam Bộ.

(Thethaovanhoa.vn) - U21 HN T&T được ví như các công tử đá bóng bởi họ có ông bầu giàu mạnh, thì thầy trò HLV Thái Tuấn như các nông dân đá bóng. Nhưng đừng chọc giận các “anh Hai” Nam Bộ.

HLV Phạm Minh Đức cho biết: “An Giang là đội bóng tôi đánh giá cao, đặc biệt ở yếu tố tinh thần. Những gì họ làm được trong mùa giải này cho thấy không dễ để ai bắt nạt họ. Nhưng đã vào đến đây thì Hà Nội T&T đã chuẩn bị nhiều phương án và không để bài học năm ngoái lặp lại”.

Bài học cũ vẫn còn mới với đội bóng Thủ đô

Bài học mà HLV Minh Đức nhắc lại vẫn còn cay đắng chính là trận chung kết ở Cần Thơ năm ngoái. “Chúng tôi vào chung kết một cách thuyết phục. Ở trận bán kết, các em thể hiện phong độ cao và dễ dàng đánh bại Đồng Tháp 3 bàn không gỡ. Ai cũng nghĩ Hà Nội T&T với dàn cầu thủ đồng đều có cơ hội đăng quang chức vô địch như 1 năm trước đó ở Hải Phòng thì không ngờ, may mắn không ủng hộ chúng tôi hôm đó. Chúng tôi có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng không ghi được bàn thắng. Còn SLNA sau khi có 1 bàn thắng đã co cụm đội hình phòng ngự, chúng tôi chịu thua và mất chức vô địch”.

HLV Minh Đức đã nếm trải đầy đủ những dư vị ngọt ngào lẫn đắng chát cùng đội bóng trẻ Hà Nội T&T. Vì thế, trước trận chung kết, ông không muốn các học trò của mình ngủ quên trên chiến thắng dù rằng đội bóng trẻ thủ đô được đánh giá cao hơn hẳn. “An Giang là đội bóng tôi đánh giá cao, đặc biệt ở yếu tố tinh thần. Những gì họ làm được trong mùa giải này cho thấy không dễ để ai bắt nạt họ. Trong bóng đá, yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Năm ngoái, nhiều cầu thủ Hà Nội T&T đã bị SLNA dạy cho một bài học và chắc chắn Hà Nội T&T sẽ không chủ quan. Chúng tôi sẽ tập trung và không để lặp lại những gì diễn ra ở trận chung kết năm ngoái”.

An Giang không dễ bắt nạt

Trong tay ông Đức đang sở hữu dàn tinh binh chất lượng nhất VCK. Những Duy Mạnh, Văn Thành, Đức Huy, Hùng Dũng, Duy Khánh, Thành Chung,… đều thể hiện phong độ rất cao. Hà Nội T&T cho thấy sức mạnh của họ ở giải này bằng những trận thắng rất thuyết phục. Khi cần họ sẵn sàng ru ngủ đối phương bằng cách kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Đến cuối trận, đội bóng trẻ thủ đô sẽ kết liễu trận đấu khi đối phương xuống sức. Những SHB Đà Nẵng, Sanatech Khánh Hòa hay gần đây là chủ nhà TP.HCM đã nếm trải điều đó.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thái Tuấn đã chuẩn bị cho các học trò tư tưởng tập trung hoàn toàn cho trận chung kết. An Giang không có nhiều ngôi sao nổi trội, họ đánh bại đối thủ bằng sự đoàn kết và khó có sai sót nào nơi hàng thủ. HLV Thái Tuấn không phủ nhận trước khi bóng lăn, cơ hội của 2 đội là 50-50. An Giang sẽ “chơi hết vốn” dù Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn.

Tại VCK năm nay, An Giang đang đi trên con đường mà U21 Vĩnh Long làm được ở mùa giải 2013. Một mùa bóng đội bóng trẻ miền Tây khiến VCK trở nên thú vị khi vượt mặt nhiều lò đào tạo danh tiếng để vào chung kết. Đối thủ của Vĩnh Long cũng là Hà Nội T&T. Nhưng giấc mơ của Vĩnh Long không trọn vẹn khi ở trận chung kết, họ bị đối thủ đả bại 2 bàn không gỡ. Tiền đạo Văn Thành ghi dấu ấn hôm đó với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 và hiện đang là chân sút số 1 của VCK năm nay.

3 năm liên tiếp vào chung kết và với lực lượng nổi trội hơn hẳn, đội bóng trẻ thủ đô vẫn cho thấy họ xứng đáng làm nên chuyện ở giải năm nay. Những thành quả thời gian qua của Hà Nội T&T khẳng định sự lớn mạnh và hướng đi đúng đắn của công tác đào tạo trẻ ở đây.

Dự đoán: Hà Nội T&T thắng 1-0

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN