TTVH Online

Góc nhìn: Hiddink thay Mourinho là hợp lý nhất!

01/11/2015 05:20 GMT+7

Chelsea sẽ lại gõ cửa Guus Hiddink. Ông là người có mọi thứ The Blues đang cần nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sẽ lại gõ cửa Guus Hiddink. Ông là người có mọi thứ The Blues đang cần nhất.

Nước Anh luôn trong tâm trí ông. Sau khi dẫn dắt Australia lần đầu lọt vào vòng 2 một kì World Cup, Guus Hiddink đã cân nhắc dẫn dắt đội tuyển Anh. Ông biết đó là quốc gia giàu tiềm năng và có mạng lưới bóng đá rộng lớn. Ông biết Wayne Rooney có thể là mẫu cầu thủ phù hợp hoàn hảo. Ông luôn tự hào từng ở chung phòng với George Best khi hai người thi đấu tại San Jose Earthquakes (Mỹ). Nhưng ông lại sợ báo lá cải Anh. Sợ đến thậm tệ. Sợ sự tàn nhẫn có thể ảnh hưởng đến gia đình mình. Ông chọn đến Nga.

Kí ức 2009

Nước Anh thêm một lần nữa vẫy gọi Hiddink vào năm 2009. Chelsea sa thải Luiz Felipe Scolari và đề nghị ông làm việc bán thời gian cho họ trong khi vẫn nắm quyền ở đội tuyển Nga. Ông ra mắt bằng trận thắng Aston Villa, toàn thắng ở Premier League, chỉ thua đúng 1 trận (trước Tottenham), đưa Chelsea vào bán kết Champions League và vô địch cúp FA.

Trận cuối ở Premier League, CĐV Chelsea hát vang tên ông, kêu gọi ông chủ Roman Abramovich: “Hãy kí hợp đồng với ông ấy đi”.

Trận thua Barcelona bằng bàn thắng phút cuối của Andres Iniesta và sự bất công của trọng tài Tom Ovrebo càng khiến người Chelsea yêu “người Hà Lan béo”. John Terry say mê ca ngợi chiến thuật phong tỏa Lionel Messi. Frank Lampard, Michael Ballack và Petr Cech thuyết phục ông ở lại. Nhưng Hiddink còn nhiệm vụ với đội Nga và không thể ở lại Anh.

“Bóng đá đẳng cấp cao luôn có sức hấp dẫn lạ kì. Đã có những lời đề nghị và tôi từng để cơ hội trôi qua nhiều lần. Hãy cùng chờ đợi thôi”, Hiddink trả lời tờ Voetbal ở quê nhà. Nước Anh lại một lần nữa gõ cửa ông, và lại là Chelsea khi Mourinho đã ở biển lửa. Họ cần ông mang sự ấm áp đến, chữa bệnh cho Chelsea như đã từng 6 năm trước. Hiddink hào hứng và không có gì ràng buộc ông nữa. Ông vừa rời đội tuyển Hà Lan.

Người đàn ông sẽ sưởi ấm Chelsea

Đó là con trai của những người nông dân, sinh ra tại một thị trấn nhỏ của Acheterhoek, thường gọi là “Back Corner”, cách biên giới nước Đức chừng 5 dặm. Guus Hiddink lớn lên với đàn bò sữa, lái xe ngựa và mơ trở thành nông dân.

Nhưng những cánh đồng khô cằn đẩy ông tới bóng đá, làm công việc trợ lý ở tuổi 19 cho đội bán chuyên của Back Corner, trước khi trở thành người truyền bá bóng đá Tây Âu đi khắp thế giới ở thế kỉ 21.

Vô địch châu Âu với PSV, ông đưa đội tuyển Hà Lan vào bán kết World Cup 1998. Ông đến Hàn Quốc, gặp những cầu thủ luôn nghĩ “Tôi là người lính”, giúp họ phá bỏ sự nhút nhát và vào bán kết World Cup 2002 với một chút may mắn.

Ông tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các danh thủ bị lãng quên. Ngày đầu tiên tập trung, đội tuyển Australia của Hiddink ăn mặc như đi nghỉ Hè: “Kẻ đội mũ, người đi tông, cầu thủ mặc quần tây, có người mặc quần short Bermuda”, ông kể. Đội bóng đó sau này lọt vào VCK World Cup 2006 và lần đầu tiên đi đến vòng 2.

“Chắc chắn, nhẹ nhàng và từ tốn”, kí giả Simon Kuper mô tả về Guus Hiddink. “Ông không bao giờ thích lấn át người khác trong các cuộc tranh luận… Hiddink thích kể những câu chuyện về Romario, đồng đội cũ ở San Jose Earthquakes, George Best, và khi người khác nói, ông ngả người xuống ghế lắng nghe”. “Bạn có thể thấy, ông ấy rất dễ dịu”, học trò cũ Boudewijn Zenden cảm thán.

Đó có thể là người thích hợp nhất với Chelsea bây giờ. Với sự ấm áp, thay vì nóng đến cháy gắt của Mourinho. Với sự mềm mại và nhẹ nhàng, thay vì luôn cố lên gân và rối loạn đến cứng đờ khi căng thẳng. Không có gì ràng buộc Hiddink. Không còn áp lực phải chứng tỏ. Hiddink có sự tôn trọng của những ngôi sao, kí ức đẹp đẽ trong giai đoạn ngắn ngủi năm 2009 với các CĐV Chelsea, và thừa kinh nghiệm sau một sự nghiệp đã bôn ba năm châu bốn bể.

Nước Anh lại đến, và “người Hà Lan béo” sẽ tặng họ một chiếc ôm.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN